Hôm thứ Ba, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã bày tỏ sự tiếc nuối về những cái chết của phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine cầu nguyện cho kẻ thù của họ.
Trong một thông điệp video được ghi lại tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 1 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cho biết rằng khi bình minh ló rạng vào ngày thứ sáu của cuộc xung đột, quy mô của sự tàn phá đã trở nên hết sức rõ ràng.
“Chúng tôi thấy các trường học, nhà trẻ, rạp chiếu phim, viện bảo tàng bị phá hủy, và lúc mặt trời vừa ló rạng gần Kyiv, một tên lửa đã tấn công khu phụ sản của một bệnh viện”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.
“Chúng ta tự hỏi mình ‘tại sao?’ Phụ nữ và trẻ em chưa chào đời. Tại sao họ lại lại là những nạn nhân vô tội của cuộc chiến này?”.
Sau đó vào thứ Ba, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã phát hành một đoạn video với mục đích thể hiện sự đau khổ của trẻ em trong bối cảnh chiến sự khốc liệt. Đoạn video dài hai phút cho thấy một người mẹ khóc lóc khi các bác sĩ cố gắng cứu đứa con gái của chị nhưng không thành công, các bác sĩ đang tìm cách hồi sinh một đứa trẻ đang nằm bất động khác bằng máy khử rung tim và một cậu bé nằm chết trên sàn nhà được che tạm thời bằng một tấm bìa cứng.
Đoạn video cũng bao gồm hình ảnh những đứa trẻ đang khóc lóc ẩn náu trong những hầm trú ẩn dưới lòng đất, cũng như những phụ nữ đang sinh con ngay tại chỗ ở tạm thời. (Đây là một liên kết đến video. Xin lưu ý rằng nội dung chỉ là hình ảnh đồ họa)
Văn phòng Thư ký của Đức Tổng Giám mục Shevchuk ở Rôma, nơi công bố đoạn video, cho biết: “Con số thương vong đáng buồn đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày: cho đến nay đã có 16 trẻ em thiệt mạng và 45 người bị thương; hàng ngàn người buộc phải rời khỏi nhà của họ, phải ngủ trong các tàu điện ngầm và nơi trú ẩn dưới lòng đất”.
Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hague, Hà Lan ngày 28 tháng 2 cho biết sẽ mở một cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Ukraine.
Trong thông điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã bày tỏ sự kính trọng đối với điều mà ngài gọi là “chủ nghĩa anh hùng của những người dân bình dị của chúng ta”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng vào ngày 28 tháng 2, “những người dân của thành phố Berdyansk [ở đông nam Ukraine] bằng tay không đã đánh đuổi một đội quân mang vũ khí với khẩu hiệu ‘Berdyansk là của Ukraine!’ Và phía trên tòa thị chính, quốc kỳ Ukraine được đặt tung bay phấp phới”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhận xét: “Quả thật, những lời của Đức Kitô đang được ứng nghiệm: ‘Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình’ (Ga 15:13)”.
“Chúng ta thấy rằng không phải sự hận thù, mà là tình yêu sẽ thắng thế. Tình yêu sinh ra những con người anh hùng, nhưng lòng căm thù lại sinh ra những kẻ tội phạm”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk tiếp tục: “Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích tất cả chúng ta: chúng ta hãy học cách yêu thương trong thời điểm hết sức bi thảm này. Chúng ta đừng để mình bị giam cầm bởi sự thù hận. Chúng ta đừng sử dụng ngôn ngữ của hận thù, cũng như những ngôn từ mang tính hận thù. Như những bậc khôn ngoan thông thái nói rằng những ai ghét kẻ thù thì đã bị hắn khuất phục”.
“Chúng ta sẽ chinh phục bằng sức mạnh của tình yêu, vì quê hương, vì Thiên Chúa và vì những người lân cận”.
Sau đó vào ngày 1 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi người dân rời khỏi Kyiv, đồng thời cho biết rằng các lực lượng của họ đang chuẩn bị phát động “các cuộc tấn công có độ chính xác cao”.
Một cuộc không kích đã bắn trúng tháp truyền hình chính của Kyiv, làm hư hại đài tưởng niệm Babi Yar Holocaust, nơi đánh dấu một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của hơn 33.000 người Do Thái đã bị quân Đức Quốc xã sát hại tại địa điểm này vào năm 1941 trong một trong những vụ thảm sát lớn nhất trong Thế chiến II.
Văn phòng Thư ký của Đức Tổng Giám mục Shevchuk ở Rôma cũng đã đưa ra thông báo vào ngày 1 tháng 3 cho biết họ đã nhận được thông tin rằng quân đội Nga có kế hoạch thực hiện một cuộc không kích nhắm vào Nhà thờ Chính tòa Thánh Sophia, một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Kyiv. Ngôi Vương Cung Thánh Đường có từ thế kỷ 11 nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.
Văn phòng Thư ký cho biết rằng Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã kêu gọi “tất cả mọi Kitô hữu cầu nguyện cho việc bảo vệ địa điểm linh thiêng này của tất cả các dân tộc Slav và đồng thời kêu gọi kẻ xâm lược kiềm chế trước hành động phá hoại khủng khiếp nhất này”.
Văn phòng Thư ký đã trích lời của Đức Tổng Giám mục Shevchuk: “Nguyện xin Thánh Sophia – Sự khôn ngoan của Thiên Chúa – soi sáng những người đang nghĩ đến việc gây ra tội ác này”.
Tuyên bố được lặp lại bởi Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức tôn giáo Ukraine (UCCRO), trong đó nói rằng “hoàn toàn có thể tên lửa của Nga sẽ bắn trúng Nhà thờ Chính tòa Thánh Sophia do lỗi kỹ thuật trong hệ thống vũ khí”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk, người đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina từ năm 2011, đã khuyến khích đàn chiên của mình hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô để ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraina vào ngày 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro.
“Tôi tha thiết kêu gọi anh chị em: chúng ta không chỉ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, mà chúng ta hãy cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta, cho sự hoán cải của họ, cho sự hoán cải của nước Nga, như Đức Mẹ Fatima đã yêu cầu chúng ta”, vị Giám chức 51 tuổi nói.
Minh Tuệ (theo CNA)