Lãnh đạo Công giáo Ukraine cầu nguyện tại một ngôi mộ tập thể ở Bucha

Untitled-1

Trong thông điệp video của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết ngài hy vọng rằng các vụ giết người ở Bucha sẽ củng cố sự đoàn kết của nhân loại.

Hôm thứ Năm, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã cầu nguyện tại khu vực của một ngôi mộ tập thể ở thành phố Bucha vừa được giải phóng.

Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk đã mô tả chuyến viếng thăm của ngài tới địa điểm cách thủ đô Kyiv của Ukraine khoảng 15 dặm về phía tây bắc trong thông điệp video hàng ngày của mình vào ngày 8 tháng 4.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cầu nguyện cho những người Ukraine bị quân Nga giết hại ở Bucha vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: tv.ugcc.org.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cầu nguyện cho những người Ukraine bị quân Nga giết hại ở Bucha vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: tv.ugcc.org.ua)

“Để chứng kiến, hôm qua cá nhân tôi đã có dịp đến thăm thị trấn Bucha khét tiếng thê thảm, nơi có một vết thương hở trên thân thể của Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Và ở đó, phía trên ngôi mộ tập thể lộ thiên, tôi nhìn thấy những thi thể bị cắt xẻo, vô hồn, chúng tôi cầu nguyện cho họ được yên nghỉ muôn đời. Và trong lời cầu nguyện đó, tôi đã tự vấn bản thân, tôi hỏi Chúa: ‘Lạy Chúa, việc yêu mến Ngài và yêu thương người lân cận nghĩa là gì?”.

“Và ở gần ngôi mộ tập thể này, nhìn vào đôi bàn tay của các anh chị em bị sát hại, tôi hiểu ra một điều hết sức quan trọng: yêu người lân cận nghĩa là cảm thấy có liên hệ với họ. Điều đó có nghĩa là chúng ta cùng là con người với nhau, thuộc về cùng một nhân loại. Và nơi anh ấy hoặc cô ấy an nghỉ trong ngôi mộ tập thể, tôi cũng có thể sẽ được an nghỉ ở đó”.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cầu nguyện cho những người Ukraine bị quân Nga giết hại ở Bucha vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: tv.ugcc.org.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cầu nguyện cho những người Ukraine bị quân Nga giết hại ở Bucha vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: tv.ugcc.org.ua)

Ngôi mộ tập thể được phát hiện bên cạnh một nhà thờ sau khi lực lượng Nga từ bỏ các vị trí của họ ở Bucha, nơi họ đã chiếm đóng vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công toàn diện Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Hình ảnh những thường dân bị hành quyết rõ ràng trên các đường phố của thành phố đã thúc giục sự phản đối kịch liệt từ phía quốc tế. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án “vụ thảm sát Bucha”, đồng thời cho biết rằng “máu của các nạn nhân vô tội kêu thấu tới trời”.

Điện Kremlin khẳng định binh lính Nga không giết hại thường dân ở Bucha và đồng thời cáo buộc chính phủ Ukraine đã dàn dựng những hình ảnh này.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 4 để đình chỉ Nga khỏi cơ quan nhân quyền hàng đầu của tổ chức. Nga là quốc gia thứ hai bị đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền, sau Libya vào năm 2011.

Trong thông điệp video của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết ngài hy vọng rằng các vụ giết người ở Bucha sẽ củng cố sự đoàn kết của nhân loại.

“Yêu người lân cận có nghĩa là nhận thức và trải nghiệm lòng nhân đạo của một người, và do đó thể hiện lòng nhân đạo của một người. Do đó, Chúa Giêsu nói: “Hãy yêu người lân cận như chính mình”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Vì vậy, mọi Kitô hữu, bất kể họ sống ở đâu trên trái đất, cho dù họ là người Ý hay người Đức hay người Úc, khi nhìn thấy những hành động tàn bạo của những kẻ chiếm đóng ở Bucha ngày nay đều nói rằng: “Tôi là người Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cầu nguyện cho những người Ukraine bị quân Nga giết hại ở Bucha vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: tv.ugcc.org.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cầu nguyện cho những người Ukraine bị quân Nga giết hại ở Bucha vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: tv.ugcc.org.ua)

“Cảm nhận được sự đoàn kết đồng lòng này trong nhân loại của chúng ta với những nạn nhân vô tội đó, kẻ chiếm đóng đang tiến hành cuộc chiến chống lại bạn và tôi, để đẩy chúng ta vào ngôi mộ tập thể đó trong tương lai”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thêm: “Nhưng chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự sống, chứ không phải sự chết. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta thực sự cảm nhận được sự hiệp nhất của chúng ta với anh chị em của chúng ta, thậm chí học cách yêu thương kẻ thù của chúng ta”.

“Việc yêu kẻ thù của một người có nghĩa là ngăn chặn bàn tay giết người của anh ta, tước bỏ vũ khí của anh ta, không để anh ta có cơ hội giết người. Chúng ta hãy cầu xin để trong hoàn cảnh của sự hận thù và giết chóc của chiến tranh, chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa và yêu những người lân cận của mình, để chúng ta vẫn là con người”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết