Lần đầu tiên, các tín hữu Ukraine mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12

Năm nay ở Ukraine, đại lễ Giáng sinh được cử hành đồng thời với thế giới phương Tây, vào ngày 25 tháng 12, như một dấu chỉ của sự xích lại gần nhau với châu Âu và phương Tây nói chung.

Người dân Ukraine tham dự lễ Giáng sinh gần một nhà thờ ở làng Kryvorivnya trên Dãy núi Carpathian gần Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraine, ngày 25 tháng 12 năm 2023 (ẢNh: EPA/MAXPPP)

Người dân Ukraine tham dự lễ Giáng sinh gần một nhà thờ ở làng Kryvorivnya trên Dãy núi Carpathian gần Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraine, ngày 25 tháng 12 năm 2023 (ẢNh: EPA/MAXPPP)

Gần hai năm sau khi Nga bắt đầu xâm lược đất nước của họ, các tín đồ Chính thống Ukraine đã tham dự Phụng vụ lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, đồng thời với thế giới phương Tây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Ukraine, các tín đồ Chính thống giáo cử hành lễ Giáng sinh đồng thời với các tín hữu Công giáo, cũng như Chính thống giáo Hy Lạp, Romania và Bulgaria, vào ngày 25 tháng 12 chứ không phải vào ngày 7 tháng 1 theo lịch dân sự như truyền thống.

Sự thay đổi mang tính lịch sử này là kết quả của nhiều tháng suy ngẫm trong Hội đồng Giám mục Giáo hội Chính thống Ukraine, được một hội đồng chung phê chuẩn vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái và bởi một sắc lệnh của Tổng thống Ukraine. Về mặt biểu tượng, nó cũng xa với Tòa Thượng phụ Moscow, vốn tuân theo lịch Julian. Giáo hội Chính thống Nga thực sự đã giữ lịch cũ, chậm hơn 13 ngày, cho các ngày lễ tôn giáo.

Một số Giáo xứ đã mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 bắt đầu từ năm ngoái

“Quyết định thay đổi lịch này biểu thị rộng rãi hơn mối quan hệ hợp tác với châu Âu và phương Tây nói chung, khi đất nước này mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu”, nhà sử học Antoine Nivière, giáo sư về nền văn minh Nga tại Đại học Lorraine, đã đánh giá vào tháng 7 trong một cuộc phỏng vấn với La Croix.

Năm ngoái, một số Giáo xứ Ukraine đã quyết định cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 24 và 25 tháng 12 – cùng thời điểm với đa số các Kitô hữu khác – như một dấu chỉ phản đối việc Nga xâm chiếm lãnh thổ quốc gia. “Chúng tôi thực sự muốn mừng ngày lễ này theo một cách mới. Đó là một ngày lễ với toàn thể người dân Ukraine, với Ukraine độc lập của chúng tôi”, Olena, một phụ nữ Ukraine, nói với AFP.

“Chúng tôi cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi cầu nguyện cho sự chiến thắng, cho hòa bình, cho công lý”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vào ngày 25 tháng 12, trước một tu viện uy nghiêm, nơi ở cho đến cuối năm 2022 của Đức Thượng phụ Giáo hội Chính thống Ukraine phụ thuộc Moscow.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết