Kỷ niệm 71 năm Đức Giáo hoàng Phanxicô khám phá ra ơn gọi Linh mục

Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ các Linh mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (Dehonians) vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ các Linh mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (Dehonians) vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cách đây 71 năm, vào ngày 21 tháng 9 năm 1953, ơn gọi Linh mục của chàng thanh niên Jorge Mario Bergoglio trẻ tuổi đã nảy sinh. Bergoglio gia nhập Tập viện của Dòng Tên vào ngày 11 tháng 3 năm 1958, và được truyền chức Linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 33 của mình. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài được bầu làm Giáo hoàng.

Trong bài giảng vào tháng 5 năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ câu chuyện về thời điểm ngài cảm thấy những rung động của ơn gọi trở thành Linh mục: “Tôi đi ngang qua Giáo xứ nơi tôi sẽ đến, nhìn thấy một Linh mục mà tôi không quen biết, và cảm thấy mình cần phải đi xưng tội. Đây là một trải nghiệm gặp gỡ: Tôi thấy rằng có ai đó đang đợi tôi”.

Đức Giáo hoàng Jorge Mario Bergoglio thời còn trẻ (Ảnh: Vatican News)

Đức Giáo hoàng Jorge Mario Bergoglio thời còn trẻ (Ảnh: Vatican News)

Đức Giáo hoàng giải thích rằng ngài không biết tại sao ngài cảm thấy bị thôi thúc cần phải đi xưng tội, đặc biệt là vì ngài không biết vị Linh mục đó. Sau khi xưng tội, ngài cảm thấy “có điều gì đó đã thay đổi”.

“Tôi không còn như trước nữa. Tôi đã nghe thấy một điều gì đó giống như một giọng nói, một tiếng gọi: Tôi đã tin rằng mình nên trở thành một Linh mục”, Đức Giáo hoàng nói.

Ngày Đức Giáo hoàng Phanxicô trải nghiệm sự thay đổi cuộc đời cũng tình cờ là ngày Giáo hội mừng Lễ Thánh Mát-thêu, viên thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi trở thành Tông đồ.

Vì ơn gọi cá nhân của ngài đến từ kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn khẩu hiệu của mình, “Miserando atque eligendo” từ bài giảng của Thánh Bède về lời kêu gọi của Thánh Mát-thêu, nghĩa là “dù bất xứng nhưng được chọn”.

Đức Giáo hoàng cũng đã nhiều lần mô tả bức tranh về ơn gọi của Thánh Mát-thêu do họa sĩ Caravaggio vẽ tại Nhà thờ San Luigi dei Francesi ở Rôma.

Tân Linh mục Bergoglio xưa và Giáo Hoàng Phanxicô ngày nay

Tân Linh mục Bergoglio xưa và Giáo Hoàng Phanxicô ngày nay

Trong bài giảng ngày 21 tháng 9 năm 2017, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại: “Chúa Giêsu đã đến sau khi chữa lành một người bại liệt và khi Người rời đi, Người đã tìm thấy người đàn ông này tên là Mát-thêu. Tin Mừng nói rằng: ‘Người đã nhìn thấy một người đàn ông tên là Mát-thêu’. Và người đàn ông này ở đâu? Đang ngồi ở trạm thu thuế. Một trong những người bắt dân Israel nộp thuế, để nộp cho người La Mã — một kẻ phản bội đất nước của mình”.

“Người đàn ông cảm thấy bị Chúa Giêsu coi thường. Người nói với anh ta: ‘Hãy theo Ta’. Và anh ta đứng dậy và đi theo Người. Nhưng điều gì đã xảy ra? Đó là sức mạnh của ánh mắt của Chúa Giêsu. Chắc chắn Người đã nhìn anh ta với rất nhiều tình yêu thương, với rất nhiều lòng thương xót, cái nhìn của Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ. ‘Hãy theo Ta, hãy đến với Ta’”, Đức Giáo hoàng nói. “Và người kia nhìn sang một bên, một mắt hướng về Chúa Giêsu và con mắt kia hướng về tiền bạc, bám víu vào tiền bạc như Caravaggio đã vẽ anh ta: chỉ như vậy, bám víu và cũng với vẻ mặt cau có, thô lỗ. Và Chúa Giêsu đầy lòng yêu thương và nhân từ. Và sự kháng cự của người đàn ông muốn có tiền bạc — anh ta là nô lệ của tiền bạc — đã sụp đổ”.

Đức Giáo hoàng cũng chia sẻ rằng ngài thường cảm thấy có thể đồng cảm với Thánh Mát-thêu.

“Ngón tay của Chúa Giêsu như thế, hướng về Thánh Mát-thêu. Tôi cũng như vậy. Tôi cũng có cảm tưởng như vậy. Giống như Thánh Mát-thêu”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói trong một cuộc phỏng vấn với Cha Antonio Spadaro.

“Chính cử chỉ của Thánh Mát-thêu khiến tôi chú ý”, Đức Giáo hoàng nói. “Ông cầm lấy tiền của mình, như thể muốn nói: ‘Không, không phải tôi! Không, số tiền này là của tôi!’ Đây, đây chính là tôi: một tội nhân mà Thiên Chúa đã hướng mắt đến. Và đây là những gì tôi đã nói khi họ hỏi tôi có chấp nhận được bầu chọn để trở thành Giáo hoàng hay không”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết