
Kitô giáo đã đứng đầu danh sách mỗi năm kể từ khi Trung tâm nghiên cứu Pew bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2007
Theo một báo cáo mới được Trung tâm Nghiên cứu Pew đưa ra ngày 10 tháng 11, các Kitô hữu đứng đầu danh sách đối với những quốc gia nơi mà họ phải đối mặt với sự thù địch của chính phủ hoặc xã hội.
Các Kitô hữu đã đứng đầu danh sách mỗi năm kể từ khi Trung tâm nghiên cứu Pew bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2007.
Con số các quốc gia nơi các Kitô hữu phải đối mặt với một số hình thức thù địch đã tăng từ 143 vào năm 2017 lên 145 vào năm 2018, năm gần nhất mà số liệu thống kê được công bố. Xếp sau các Kitô hữu theo thứ tự lần lượt là các tín đồ Hồi giáo, Do Thái giáo, “những người khác”, các tôn giáo dân gian, các tín đồ Hindu, các Phật tử và những người không có liên kết tôn giáo.
Trong số 198 quốc gia được nghiên cứu, các Kitô hữu phải đối mặt với sự quấy rối của chính phủ ở 124 quốc gia, đứng thứ hai sau các tín đồ Hồi giáo tại 126 quốc gia, và sự quấy rối xã hội tại 104 quốc gia, nhiều hơn các tín đồ Hồi giáo tại 103 quốc gia. Ở một số quốc gia, cả chính phủ và các nhóm tư nhân đều đặt ra những hạn chế đối với tín đồ thuộc các tôn giáo.
Lý do, theo bà Samirah Majumdar, trưởng nhóm nghiên cứu, rất đơn giản: “Họ cũng là những nhóm tín ngưỡng lớn nhất trên thế giới và phân tán về mặt địa lý nhất”.
Bà Majumdar cho biết thêm: “Một điểm dữ liệu nổi bật ngoài vấn đề trên: Nhóm dường như bị quấy rối ở tỷ lệ cao thứ ba là các tín đồ Do Thái giáo, và họ chiếm 0,2% dân số toàn cầu”. Người Do Thái phải đối mặt với một số hình thức thù địch ở 77 quốc gia vào năm 2018. “Chúng tôi cũng đã nhận thấy điều này trong những năm trước đây”, bà Majumdar phát biểu với CNS trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 6 tháng 11.
Báo cáo dài 57 trang cho thấy Chỉ số Hạn chế bởi Chính phủ (Government Restrictions Index) ở mức 2,9 cho năm 2018 – mức cao nhất kể từ khi Trung tâm nghiên cứu Pew bắt đầu ghi nhận điều này vào năm 2007. Nó bắt đầu ở mức 1,8 trên thang điểm từ 0 đến 10 và chưa bao giờ tụt xuống dưới mốc đó, tăng đều đặn kể từ năm 2011.
Đây là báo cáo thường niên thứ 11 của Trung tâm nghiên cứu Pew phân tích mức độ mà các chính phủ và xã hội trên khắp thế giới hạn chế hoặc có thái độ thù địch với các tín ngưỡng và các thực hành tôn giáo.
Trung tâm nghiên cứu Pew trích dẫn, một phần, “sự gia tăng … số lượng chính phủ sử dụng vũ lực – chẳng hạn như giam giữ và ngược đãi về mặt thể chất – để cưỡng bức các nhóm tôn giáo”. Pew cũng lưu ý rằng một chính phủ càng độc tài thì càng có nhiều khả năng quấy rối các tín đồ thuộc các tôn giáo.
“Trong số 10 quốc gia có mức độ thù địch xã hội rất cao, có bốn quốc gia độc tài, ba chế độ hỗn thuyết và ba nền dân chủ thiếu sót – Ấn Độ, Israel và Sri Lanka”, báo cáo cho biết. “Năm quốc gia được phân loại là các nền dân chủ hoàn toàn với mức độ thù địch xã hội cao đều nằm ở châu Âu – Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh – và tất cả đều có các báo cáo về các hành vi chống Hồi giáo và bài Do Thái”.
Khi đánh giá mức độ hạn chế của chính phủ, khu vực Trung Đông-Bắc Phi xếp hạng cao nhất với 6,2 trên thang điểm 10. Nhưng khu vực có bước nhảy vọt lớn nhất về các hạn chế của chính phủ đó là châu Á, từ 3,8 lên 4,4″, một phần vì số lượng chính phủ nhiều hơn ở khu vực đã sử dụng vũ lực chống lại các nhóm tôn giáo, bao gồm việc gây thiệt hại về tài sản, giam giữ, di dời, ngược đãi và giết người”, báo cáo cho biết. Trung Quốc đạt mức đỉnh mới – 9,3 trên thang điểm 10.
“Ở Ấn Độ, luật chống cải đạo ảnh hưởng đến các nhóm tôn giáo thiểu số. Ví dụ, ở bang Uttar Pradesh vào tháng 9 (2018), cảnh sát đã cáo buộc 271 Kitô hữu vì đã cố gắng cải đạo nhiều người bằng cách đánh thuốc mê họ và ‘truyền bá những lời giả dối về Ấn Độ giáo'”, Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết.
“Khu vực Trung Đông-Bắc Phi có tỷ lệ các quốc gia nơi các Kitô hữu bị quấy rối nhiều nhất vào năm 2018. Trong số 20 quốc gia trong khu vực, 19 quốc gia có một số hình thức quấy rối nhắm vào các Kitô hữu – hoặc do chính phủ hoặc các nhóm xã hội”, Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết thêm.
“Hành vi quấy rối xã hội xảy ra tại 15 quốc gia, tỷ lệ cao nhất – 75% – kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, trong khi hành vi quấy rối của chính phủ đối với các Kitô hữu được báo cáo ở 19 quốc gia trong khu vực, giảm so với tất cả 20 quốc gia vào năm 2017. Ví dụ, ở Algeria , một tòa án đã từ chối đơn đăng ký kết hôn của một cặp vợ chồng không cùng tín ngưỡng vì một trong hai người là Kitô hữu”.
Các chính phủ có tôn giáo chính thức “có xu hướng ủng hộ một hoặc hai nhóm tôn giáo”, bà Majumdar cho biết, nhưng ngay cả” các nhóm tôn giáo được ủng hộ cũng có thể bị quấy rối”.
Chỉ có hai quốc gia, El Salvador và Hàn Quốc, có mức tăng đáng kể – từ hai điểm trở lên – trong tổng điểm của họ.
Tại El Salvador trong Tuần Thánh năm 2018, “những kẻ có vũ trang đã trấn lột một Linh mục và một số người đồng hành cùng với ngài trên đường đến tham dự Thánh lễ và sau đó ra tay sát hại vị Linh mục. Sau đó, vào tháng 7, các thành viên băng đảng Salvador đã sát hại một mục sư Tin lành vì được cho là đã thuyết phục sáu thành viên rời bỏ băng đảng này và gia nhập Giáo hội Tin lành”, báo cáo cho biết.
“Các thành viên băng đảng cũng tống tiền các tín hữu để đổi lấy việc cho phép họ hoạt động, hoặc trong một số trường hợp, họ chuyển hướng các khoản quyên góp từ thiện cho gia đình của các thành viên băng đảng”, báo cáo cho biết thêm.
Ở quốc gia láng giềng Nicaragua, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế – một trong những nguồn được Pew sử dụng để xây dựng báo cáo của mình – chính phủ đã “vi phạm hoặc cho phép” những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm các vụ tấn công nhằm vào Giáo hội Công giáo và các giáo sĩ, đặc biệt là những người đã giúp bảo vệ những người biểu tình.
Vào tháng 7 năm 2018, báo cáo cho biết, “cảnh sát đã tiến hành một vụ tấn công kéo dài 15 giờ đồng hồ vào một nhà thờ ở thủ đô Managua, nơi đang cung cấp nơi trú ẩn cho những sinh viên biểu tình; hai sinh viên đã thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương trong hoạt động của lực lượng cảnh sát. Và vào tháng 9, viên phó cảnh sát trưởng đã hành hung một Linh mục vì đã yêu cầu những người ủng hộ chính phủ giảm âm lượng những bản nhạc tuyên truyền của đảng cầm quyền đang phát bên ngoài nhà thờ đang khi một đám tang đang đượccử hành bên trong nhà thờ”.
Hoa Kỳ được xếp hạng ở thang điểm 2,3 – mức độ hạn chế “vừa phải” trong thuật ngữ của Trung tâm nghiên cứu Pew. Báo cáo đã trích dẫn vụ tấn công giáo đường Do Thái vào năm 2018 ở Pittsburgh khi các tín đồ bị xả súng trong khi cử hành các nghi lễ, làm thiệt mạng 11 người và làm bị thương 6 người khác trong điều mà Pew nói là “một trong những vụ tấn công người Do Thái chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ”.
Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao là nguồn chính cho Trung tâm nghiên cứu Pew, nhưng “Bộ Ngoại giao không công bố báo cáo về chính họ, vì vậy chúng tôi thực sự phải phụ thuộc vào các nguồn khác”, bà Majumdar nói, bao gồm số liệu thống kê tội phạm căm thù của FBI và báo cáo của Bộ Tư pháp về các trường hợp tự do tôn giáo nổi lên trong năm.
Ngoài những điều xuất hiện trong báo cáo, “chúng tôi có thể tìm thấy dữ liệu về các hành vi quấy rối chung của các nhóm khác nhau bởi chính phủ”, bà Majumdar nói. “Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu về các quốc gia nói chung nơi các nhóm thiểu số đang bị nhắm mục tiêu”.
Minh Tuệ (theo UCA News)