Sứ thần Tòa Thánh tại Peru đã chia sẻ về mối liên kết sâu đậm giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và quốc gia Nam Mỹ nơi ngài đã dành phần lớn cuộc đời để phục vụ.

Đức Giám mục Robert Prevost với Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Gualtieri (thứ tư từ trái sang) tại Peru (Ảnh: Vatican News)
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV được bầu chọn đã khơi dậy niềm vui và sự xúc động sâu xa tại Peru, một quốc gia cảm thấy như mình được chia sẻ chính đời sống và Sứ vụ Mục tử của vị Tân Giáo hoàng. Đức Tổng Giám mục Paolo Rocco Gualtieri, Sứ thần Tòa Thánh tại Peru từ năm 2022, đã chia sẻ với Vatican Radio những ký ức cá nhân về Đức Tân Giáo hoàng, cũng như nhận định rằng chính mối liên hệ sâu sắc với đất nước này và kinh nghiệm truyền giáo nơi đây sẽ làm phong phú Triều đại Giáo hoàng của ngài.
Một cuộc đời bén rễ tại Peru
“Peru đang hân hoan vui mừng vì việc Đức Lêô XIV được bầu chọn làm Giáo hoàng”, Đức Tổng Giám mục Gualtieri cho biết. “Ngài đã dành phần lớn cuộc đời mình tại đây, tích lũy được một kinh nghiệm sâu sắc với tư cách là một nhà truyền giáo, mmột Mục tử, một nhà giáo dục và Giám mục. Ngài đến Peru khi còn là một Linh mục trẻ, giảng dạy Giáo luật tại Đại Chủng viện, đảm nhiệm hai nhiệm kỳ Bề trên Giám tỉnh, sau đó được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa và rồi làm Giám mục Giáo phận Chiclayo. Ngài đã thật sự dâng hiến con tim mình cho Peru”.
Đức Tổng Giám mục Gualtieri cũng nhấn mạnh rằng ký ức về thời kỳ Đức Hồng y Robert Francis Prevost phục vụ tại Peru trong những giai đoạn then chốt vẫn còn rất sống động. Ngài đặc biệt nhắc đến sự lãnh đạo và lòng cảm thông của Đức Hồng y Prevost trong đại dịch năm 2020 và sau đó là khi đất nước phải hứng chịu những điều kiện thời tiết cực đoan tàn phá do hiện tượng El Niño vào năm 2023. Sự hiện diện và cam kết của ngài trong những thời điểm đó, theo Đức Tổng Giám mục Gualtieri, đã củng cố thêm mối dây gắn bó giữa ngài với người dân Peru.
Dấu chỉ hy vọng cho một quốc gia khủng hoảng
Theo Đức Tổng Giám mục Gualtieri, sự gắn bó sâu sắc của Đức Tân Giáo hoàng với Peru không chỉ là một di sản cá nhân, mà còn là một nguồn khích lệ cho một quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách đố về chính trị và xã hội.
“Người dân nơi đây cảm thấy rất gần gũi với ngài”, Sứ thần Tòa Thánh chia sẻ. “Tôi nhớ lần đầu tiên ngài trở lại Peru sau khi đã được bổ nhiệm Hồng y. Tôi đã có vinh dự tháp tùng ngài về Chiclayo, và sự đón tiếp thật vô cùng nồng nhiệt. Rõ ràng ngài đã là một vị Mục tử đã cùng đồng hành với giáo dân của mình”.
Chính trong cuộc hành trình chung ấy, Đức Tổng Giám mục Gualtieri nhận ra một dấu chỉ hy vọng: “Việc ngài được bầu chọn cũng là một sứ điệp khích lệ cho người dân Peru trong một thời khắc khó khăn. Đó là lời nhắc nhở rằng họ không bị lãng quên, và chính kinh nghiệm cùng đức tin của họ đã góp phần hình thành nên Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV”.
Một vị Mục tử với con tim hiệp nhất
Khi suy tư về con người của Đức Tân Giáo hoàng Lêô, Đức Tổng Giám mục Gualtieri mô tả ngài là “một con người đơn sơ nhưng kiên quyết, một vị Mục tử đích thực”. Chính con tim Mục tử ấy, theo ngài, sẽ là trung tâm trong sứ vụ Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
“Tôi tin rằng thời gian Đức Thánh Cha sống tại Peru là một trải nghiệm thật đẹp và mang tính hình thành”, Sứ thần Tòa Thánh nói. “Chính nơi đây, ngài đã được đào luyện như một nhà truyền giáo, một nhà giáo và một Giám mục. Đó sẽ là một kho tàng quý giá cho Triều đại Giáo hoàng của ngài”.
Khi Giáo hội bước vào cuộc hành trình mới dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Tổng Giám mục Gualtieri bày tỏ sự xác tín vào tầm nhìn của ngài: “Triều đại Giáo hoàng của ngài sẽ được ghi dấu bởi sự dấn thân cho sự hiệp nhất, bởi một Giáo hội hiệp hành, mang tính hiệp đoàn (collegial), cùng nhau tiến bước với tư cách là Dân Chúa. Như chính ngài từng nói, Giáo hội được mời gọi trở nên ánh sáng trong đêm tối của thế giới”.
Trong một thời đại mà, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo, thế giới đang phải chịu đựng một “cuộc Thế chiến thứ ba từng phần”, Đức Tổng Giám mục Gualtieri kết luận: “Chúng ta cần sự hiệp nhất và hòa bình hơn bao giờ hết”. Và Đức Thánh Cha Lêô XIV, theo ngài, là người đã được chuẩn bị sẵn sàng để dẫn dắt chúng ta đi theo đường hướng ấy.
Thiên Ân (theo Vatican News)