
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi cử hành pụng vụ tưởng niệm đại kết các vị tử đạo và chứng nhân đức tin của thế kỷ 21 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành Rôma vào ngày 14 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Elias Turl)
Hôm Chúa nhật ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự buổi tưởng niệm đại kết tôn vinh các vị tử đạo và chứng nhân đức tin của thế kỷ XXI tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành ở Rôma, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Dù thân xác họ bị sát hại, nhưng không ai có thể dập tắt tiếng nói của họ hay xóa nhòa tình yêu mà họ đã bày tỏ”.
Buổi cử hành Phụng vụ ngày 14 tháng 9 đã quy tụ các vị lãnh đạo Chính Thống, Công Giáo Đông phương và Tin Lành, cùng với các tổ chức đại kết và các quan chức Tòa Thánh.
“Qua thập giá, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta dung nhan đích thực của Thiên Chúa, Lòng thương xót vô biên của Ngài dành cho nhân loại”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài đã gánh lấy sự hận thù và bạo lực của thế gian, để chia sẻ số phận với tất cả những ai bị nhục mạ và áp bức”.
Nhân dịp Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Đức Thánh Cha Lêô khẳng định rằng nhiều tín hữu ngày nay vẫn đang thông phần vào thập giá của Đức Kitô. “Giống như Người, họ bị bách hại, bị kết án và bị giết chết”, ngài nói, đồng thời nhắc đến những người nam và nữ — tu sĩ, giáo dân và Linh mục — đã hiến mạng sống vì trung thành với Tin Mừng, vì cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và vì tình liên đới với người nghèo.
Ngài mô tả chứng tá của họ như là “một niềm hy vọng tràn đầy sự bất diệt” bởi nó tiếp tục loan báo Tin Mừng, không thể bị dập tắt, và trở thành lời tiên tri về chiến thắng của cái thiện đối với sự dữ.
Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương của Sơ Dorothy Stang, Nữ tu bị sát hại tại Brazil sau khi nói với những kẻ sát hại mình: “Đây là vũ khí duy nhất của tôi” khi chị giơ cao cuốn Kinh Thánh. Ngài cũng tưởng nhớ Cha Ragheed Ganni, Linh mục Công Giáo nghi lễ Chaldean bị bắn chết tại Mosul, và Thầy Francis Tofi, một tu sĩ Anh giáo bị sát hại tại quần đảo Solomon. “Thật đáng buồn là, dù các chế độ độc tài khét tiếng của thế kỷ XX đã chấm dứt, nhưng cho đến ngày nay, cuộc bách hại Kitô giáo vẫn chưa kết thúc”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta không thể và cũng không muốn lãng quên”, ngài nhấn mạnh. “Cũng như trong những thế kỷ đầu tiên, thì trong thiên niên kỷ thứ ba này, máu các vị tử đạo tiếp tục là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu mới”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định cam kết của Giáo hội Công Giáo trong việc lưu giữ ký ức về các vị tử đạo thuộc mọi truyền thống Kitô giáo, và đồng thời ghi nhận sự cộng tác giữa Ủy Ban Tân Chứng Nhân Đức Tin và Tử Đạo của Tòa Thánh với Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo.
Đức Thánh Cha nhắc lại khái niệm “đại kết bằng giá máu” đã được đề cập tại Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành gần đây, và đồng thời khẳng định rằng chứng tá của các vị tử đạo Kitô hữu “hùng hồn hơn bất cứ lời nói nào: sự hiệp nhất phát sinh từ Thánh Giá của Chúa Kitô”.
Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc trích dẫn lời của Abish Masih, một thiếu niên Pakistan bị sát hại trong một vụ tấn công nhắm vào nhà thờ Công Giáo, người đã viết trong tập vở của mình: “Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn”. Đức Thánh Cha nói rằng ước mơ ấy hôm nay phải trở thành nguồn cảm hứng cho các Kitô hữu “can đảm làm chứng cho đức tin của mình, để cùng nhau trở nên men cho một nhân loại hòa bình và huynh đệ hơn”.
Buổi cử hành cũng bao gồm những lời cầu nguyện của đại diện các Giáo hội khác nhau cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại, cho sự hoán cải của những kẻ bách hại, và đồng thời cầu nguyện sự dấn thân chung của các Kitô hữu trong việc bênh vực công lý, hòa bình và tình liên đới với người nghèo.
Minh Tuệ (theo CNA)