
Ít nhất 447 linh mục đã bị nhiễm loại coronavirus chủng mới tại Brazil kể từ tháng 3 và 22 người trong số họ đã tử vong, theo Ủy ban Giám sát Hàng giáo sĩ Quốc gia của đất nước này (Ảnh do Eduardo Campos Lima cung cấp)
SÃO PAULO, Brazil – Ít nhất 447 linh mục tại Brazil đã bị nhiễm coronavirus chủng mới kể từ tháng 3 và 22 người trong số họ đã tử vong, theo Ủy ban Giám sát Hàng giáo sĩ Quốc gia (NCP) của đất nước.
Theo Chủ tịch của NCP, Cha José Adelson da Silva Rodrigues, chỉ có các trường hợp liên quan đến các linh mục Giáo phận mới được báo cáo, do đó vẫn chưa xác định được số lượng thành viên của các Dòng tu bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.
Brazil, quốc gia Công giáo lớn nhất thế giới với dân số Công giáo ước tính khoảng 170 triệu người, có khoảng 27.500 linh mục và 18.200 trong số đó là linh mục Giáo phận, nghĩa là khoảng 9.300 linh mục thuộc các Dòng tu.
“Tình hình chắc chắn sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu trường hợp các linh mục thuộc các Dòng tu được thêm vào danh sách”, Cha Rodrigues phát biểu với Crux. NCP hiện đang nỗ lực làm việc để thu thập thông tin do các Dòng tu và các tổ chức cung cấp, Cha Rodrigues cho biết thêm.
Với 3,7 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm vi rút và 118.000 ca tử vong, Brazil đã trở thành tâm chấn của đại dịch ở Mỹ Latinh. Bất chấp việc Giáo hội địa phương áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, các giáo sĩ Brazil không thể giữ thái độ vô cảm được lâu.
“Trong nhiều tháng trời, chúng tôi đã không cử hành Thánh lễ và nhiều hoạt động bị gián đoạn. Nhưng công việc của Giáo xứ chưa bao giờ dừng lại, và đại dịch buộc chúng tôi phải tăng cường các hoạt động trợ giúp xã hội. Nhiều người mong chúng tôi mở lòng, và chúng tôi không thể từ chối họ”, Cha Rodrigues nói.
“Chúng tôi cần phải có trách nhiệm với người dân của mình. Vì vậy, chúng tôi rất dễ bị lây nhiễm”, Cha Rodrigues nói.
Sự lây nhiễm hàng loạt trong cộng đồng trong nước khiến hầu hết các linh mục không thể biết họ đã bị nhiễm bệnh như thế nào. Đó là trường hợp của Cha Mauricio Fornaciari, người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đầu tháng Bảy.
“Tôi đã đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay cả ngày, cử hành Thánh lễ với số lượng người tham dự hạn chế. Tôi đã không còn đến thăm các bệnh nhân. Tôi không biết mình đã bị nhiễm bệnh như thế nào”, linh mục Fornaciari chia sẻ với Crux. Hai anh em linh mục khác của ngài trong Giáo phận cũng bị nhiễm bệnh.
Lúc đầu, Cha Fornaciari cảm thấy cơ thể đau nhức và nghĩ rằng đó có thể là bệnh sốt xuất huyết, một vấn đề phổ biến ở Brazil.
“Rất may, tôi không có các triệu chứng tồi tệ nhất, mặc dù tôi bị tiểu đường. Giai đoạn khó khăn nhất là việc phải cách ly hoàn toàn trong hai tuần lễ”, linh mục Fornaciari chia sẻ.
Là một nhà truyền thông điều hành một chương trình phát thanh hàng tuần ở thành phố Linhares, bang Espírito Santo, linh mục Fornaciari cho biết ngài không quen với “cuộc sống tu viện” khi mô tả việc bị cầm chân tù túng vì căn bệnh này.
“Sau vài ngày bị giam hãm, tất cả mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ. Nhưng tôi đã dành những ngày đó cho việc suy tư, viết lách và cầu nguyện. Đó quả là một khoảng thời gian Mùa Chay đối với tôi”, linh mục Fornaciari tiếp tục.
Hiện đã bình phục hoàn toàn, linh mục Fornaciari giờ đây sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp những người quá lo lắng hoặc chán nản về đại dịch, cố gắng mang lại cho họ hy vọng. “Sức khỏe cũng phụ thuộc vào trạng thái tâm hồn của chúng ta. Tôi nói với mọi người hãy bình tĩnh và tiếp tục”, ”, linh mục Fornaciari nói.
Cha Francisco Alves de Lima đến từ Santa Isabel do Rio Negro, ở bang Amazonas, cũng không biết mình bị bệnh như thế nào. Phải mất hàng tháng trời, virus mới xâm nhập thành phố, nằm trong một khu vực rừng rậm xa xôi.
“Chúng tôi đã tuân thủ tất cả các biện pháp nghiêm ngặt của thành phố liên quan đến việc giãn cách xã hội. Chẳng hạn, chúng tôi đã phải ngồi trên một chiếc xe hơi để ban phép lành Phục sinh cho anh chị em giáo dân”, Cha De Lima phát biểu với Crux.
Nhưng Cha De Lima và các anh em linh mục vẫn cử hành Thánh lễ an táng với sự cho phép đặc biệt của chính quyền thành phố.
“Đó quả là một dấu chỉ của tinh thần bác ái. Thật đáng buồn khi phải nói lời tạm biệt với một người thân yêu mà không thể chạm vào bất kỳ ai”, Cha De Lima nói.
Sau khi xuất hiện một vài triệu chứng như đau nhức cơ thể, tiêu chảy và ho, Cha De Lima và một linh mục khác đã cho kết quả dương tính. Cả hai ngay lập tức đi cách ly. “Tôi đã phải cử hành Thánh lễ một mình trong phòng riêng trong suốt hai tuần lễ”, Cha De Lima chia sẻ.
Ngay sau khi họ bình phục, một linh mục khác, Cha Joseph Trần, một người gốc Việt, xác nhận rằng ngài cũng đã bị nhiễm vi-rút. “Căn bệnh này không quá khắc nghiệt trong trường hợp của tôi. Nhưng tôi cảm thấy hết sức khó chịu”, Cha Joseph Trần chia sẻ với Crux.
Hoạt động tại Amazon trong suốt 8 năm qua, Cha Joseph Trần không chỉ tuân thủ các khuyến nghị của bác sĩ mà cả truyền thống địa phương. “Tôi đã sử dụng một số loại trà thảo mộc trong quá trình điều trị của mình”, Cha Joseph Trần chia sẻ.
Đối với Cha Orlando Tito Filho đến từ Cáceres, ở Bang Mato Grosso, bài học quan trọng nhất về COVID-19 đó là cách thức phòng ngừa. Nằm viện 20 ngày – 5 người trong số họ ở ICU, Cha Tito Filho đôi khi cảm thấy mình sẽ không thể qua khỏi.
“Khoảng 80% phổi của tôi đã bị ảnh hưởng bởi vi rút. Tôi bị đau nhức toàn thân, sốt, run. Đó là một cảm giác gì đó rất đau đớn”, Cha Tito Filho chia sẻ với Crux.
Khi tình hình xấu đi, Cha Tito Filho phải được đưa đến hai phòng khám khác nhau ở Cáceres và cuối cùng là một bệnh viện ở Cuiabá, thủ phủ của Bang.
Kể từ khi đại dịch bắt đầu xảy ra, Cha Tito Filho đã tích cực đóng góp ủng hộ cộng đồng, phân phát thực phẩm cho các gia đình nghèo, xức dầu cho các bệnh nhân và cử hành Thánh lễ an táng cho các nạn nhân COVID-19.
“Đó có thể là việc khiến tôi bị nhiễm vi rút, nhưng tôi không hối hận. Tôi sẽ tiếp tục tất cả những công việc đó”, Cha Tito Filho nói.
Trong phần lớn thời gian điều trị, Cha Tito Filho đã đăng video trực tiếp từ bệnh viện và cho hàng nghìn người theo dõi thấy tình trạng sức khỏe nguy kịch của mình.
“Hình ảnh có thể nói lên nhiều điều hơn là lời nói. Tôi muốn mọi người nhận thức được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này”, Cha Tito Filho chia sẻ thêm, và đồng thời cũng cho biết rằng ngài lo lắng về việc mở cửa trở lại một cách liều lĩnh các hoạt động kinh tế ở Brazil. “Tôi thiết nghĩ mọi thứ hãy còn quá sớm”, Cha Tito Filho nói.
Cha Rodrigues cho biết NCP liên tục khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa cho các Linh mục trên khắp Brazil.
“Nhưng thực tế là các linh mục không bao giờ ngừng làm việc. Chúng ta không thể trốn tránh như thể thế giới không chuyển động”, Cha Rodrigues nói.
Minh Tuệ (theo Crux)