Khi coronavirus tấn công Ấn Độ, các Tu sĩ Dòng Thừa Sai Bác Ái hướng tới việc bảo vệ ‘những người nghèo nhất trong số những người nghèo’

Công nhân Ấn Độ làm mặt nạ theo yêu cầu do sự bùng phát virus mới tại một đơn vị sản xuất tư nhân ở Mumbai, Ấn Độ, Thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020. Đối với hầu hết mọi người, coronavirus mới chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. Đối với một số nó có thể gây ra bệnh nặng hơn. (Tín dụng: Rafiq Maqbool / AP.)   Đối Bản dịch của đội Danh TừTần suất team ban, đoàn thể thao, đội bóng, đội crew ban, đội, bọn, lủ, bầy, toàn thể nhân viên column đảng phái, trụ, hàng, đội, đội quân, cột chữ circus bồn binh, đội, hát xiệc, dảy nhà vòng tròn

Công nhân Ấn Độ đang làm khẩu trang y tế theo yêu cầu do sự bùng phát virus mới tại một đơn vị sản xuất tư nhân ở Mumbai, Ấn Độ, Thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020. Đối với hầu hết mọi người, coronavirus mới chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. Đối với một sốkhác, nó có thể gây ra chứng bệnh nặng hơn (Ảnh: Rafiq Maqbool / AP)

MUMBAI, Ấn Độ – Khi số lượng các ca xét nghiệm dương tính với coronavirus ở Ấn Độ lenen tới con 150 ca, các thành viên của Dòng Thừa Sai Bác Ái – Tu hội được thành lập bởi Thánh Têrêsa Calcutta để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo – đang nỗ lực làm việc để giữ cho những người được chăm sóc tại các cơ sở của họ an toàn.

Hơn 200 người sống hoặc làm việc tại Mái ấm Shanti Daan, được điều hành bởi các thầy Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Mumbai. 175 cư dân tại mái ấm này mắc các chứng khuyết tật về thể chất và sự phát triển.

“Chúng tôi đưa mọi người từ các đường phố, những người nghèo khổ bần cùng, họ hầu hết bị thách thức, cả về mặt thể chất và tinh thần, chúng tôi đi và đón họ về đây. Những người nghèo khổ cơ cực trên đường phố, vỉa hè, những nơi bùn lầy nước đọng, các trạm xe buýt, các nhà ga và những nơi công cộng”, thầy Alexius nói.

“Những người nghèo này nói chung hiện đang trong tình trạng suy dinh dưỡng, mắc bệnh mãn tính, với những vết thương hở và làm mủ, thường bị nhiễm giòi, mắc bệnh lao nặng, viêm phổi, vv, một số người hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi, thậm chí ngay cả đối với các nhu cầu cơ bản như tắm rửa,..” thầy Alexius chia sẻ với Crux.

Vị Tu sĩ Dòng Thừa Sai Bác Ái cho biết cảnh sát thường đưa những người họ tìm thấy trên đường phố đến Santi Daan, nhưng giờ đây mái ấm đang yêu cầu chính quyền kiểm tra những người này có bị nhiễm coronavirus hay không trước khi chuyển đến đây.

“Các bác sĩ tư vấn của chúng tôi khuyến cáo chúng tôi tiếp nhận những người này vào Shanti Daan, chỉ sau khi họ được xét nghiệm COVID 19. Ngoài ra, trong 15 ngày cho tới một tháng, các bác sĩ nói với chúng tôi không tiếp nhận bất cứ ai; nhưng trong trường hợp khẩn cấp, trong trường hợp một người sắp chết được đưa đến đây, chúng tôi phải gặp cả hai bên”, thầy Alexius nói. “Mẹ Têrêsa luôn nói, những người nghèo chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, vì vậy chúng tôi không thể tránh né họ. Chúng tôi phải gặp tất cả các bên. Nếu một người dương tính được đưa đến đây, thì tất cả các bệnh nhân của chúng tôi có nguy cơ bị lây nhiễm vi rút rất cao, vì vậy chúng tôi phải tuân thủ các hướng dẫn và quy tắc”.

Ấn Độ hiện đang xét nghiệm ít hơn 100 người mỗi ngày đối với chủng coronavirus COVID-19, với việc các quan chức cho biết rằng họ cần tiết kiệm kinh phí cho các căn bệnh khác phổ biến hơn ở nước này. Chưa đến 12.000 người đã được xét nghiệm trên toàn quốc.

Điều này có nghĩa là nó có khả năng số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 cao hơn nhiều so với con số nghi ngờ.

Bề trên khu vực của Hội Dòng ở Mumbai, Nữ tu M. Terese Joseph Dòng Thừa Sai Bác Ái cho biết Hội Dòng đang cố gắng tiến hành công việc của họ một cách bình thường nhất có thể.

“Mẹ Têrêsa nói: ‘Hãy tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa’. Mặc dù không có gì đặc biệt đang được thực hiện – chúng tôi đang cầu nguyện và tiếp tục công việc của mình như thường lệ – chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ con cái mình. Kể từ khi dịch coronavirus này bắt đầu, không có khách viếng thăm nào được phép đến đây”, Nữ tu M. Terese Joseph phát biểu với Crux.

Tại cơ sở Shishu Bhavan của Dòng Thừa Sai Bác Ái ở vùng ngoại ô Vile Parle của Mumbai, có 30 trẻ em có nhu cầu đặc biệt trong độ tuổi từ 3 đến 13.

“Chúng tôi rất cẩn trọng với trẻ em, không có du khách hay tình nguyện viên nào được phép đến đây kể từ khi virus này bắt đầu”, Sơ Joshep nói.

Nữ tu Joshep cho biết thêm rằng tại Asha Daan, ở khu phố Byculla của Mumbai, cũng có chính sách không có du khách hay tình nguyện viên nào được phép vào cơ sở này. Ash Daan có 260 thành viên, trong đó có 45 trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

“Chúng tôi đang nỗ lực làm mọi thứ để bảo vệ trẻ em và các thành viên của chúng tôi”, Nữ tu Joshep nói. Chúng tôi, các Tu sĩ Dòng Thừa Sai Bác Ái, là những người sống đời chiêm niệm ngay giữa lòng thế giới mà ngày nay đang bị đại dịch coronavirus hoành hành. Chúng tôi đang liên lỉ cầu nguyện và chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ miễn phí hết lòng cho những người nghèo nhất”.

Trong khi đó, Tổng giáo phận Bombay đang nỗ lực bảo vệ các Linh mục cao niên và đã nghỉ hưu hiện đang hưu dưỡng tại trung tâm hưu dưỡng dành cho các Linh mục ở quận Bandra của Mumbai.

“Chúng tôi đã dừng tất cả du khách đến thăm nhà hưu dưỡng linh mục”, Cha Fitzgerald Fernandes, Giám đốc trung tâm hưu dưỡng cho biết.

Trung tâm hưu dưỡng hiện có 16 linh mục đã nghỉ hưu, tất cả đều trên 85 tuổi và bị các vấn đề y tế khác nhau.

“Các linh mục đã nghỉ hưu của chúng ta, những người đã phục vụ và trung thành Giáo hội, việc bảo vệ các ngài chính là mối bận tâm hàng đầu của chúng tôi”, Cha Fernandes phát biểu với Crux.

Vào ngày 17 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Địa phận Bombay, Đức Hồng y Oswald Gracias, đã miễn cho các tín hữu khỏi luật buộc tham dự Thánh lễ Chúa nhật cho đến ngày 31 tháng 3. Ngài cũng kêu gọi những người đau yếu bệnh tật; bất cứ ai bị sốt, ho và cảm lạnh; và tất cả những người trên 60 tuổi, không tham dự Thánh lễ.

Cha Fernandes cho biết trung tâm hưu dưỡng dành cho các Linh mục “cũng đang dùng các biện pháp phòng ngừa khác” để bảo vệ các Linh mục.

“Nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo đặc biệt cho việc này: Về vấn đề vệ sinh và mọi thứ khác. Không có nhà cung cấp hoặc giao hàng nào được phép vào trung tâm hưu dưỡng; họ phải sử dụng lối vào phía sau cách xa các linh mục cao niên của chúng tôi”, Cha Fernandes giải thích.

“Nhà nguyện của chúng tôi đóng cửa đối với người ngoài. Các linh mục của chúng tôi dành thời gian của họ để chìm đắm trong cầu nguyện. Như Đức Hồng Y Gracias của chúng tôi đã nhấn mạnh: ‘Họ chính là một ngọn lửa cầu nguyện đang bừng cháy’. Họ đang cầu nguyện cho Ấn Độ và cho thế giới, họ đang cầu nguyện thay cho quê hương đất nước và cho toàn thể thế giới”, Cha Fernandes nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết