Trời và đất gặp gỡ nhau trong lời cầu nguyện, và cơn khát của đất được thỏa mãn bởi mùa xuân từ trời cao.
Vào một sáng mua hè oi ả ở Arizona, tôi đang chạy bộ được khoảng một dặm thì nhận ra mình quên mang theo chai nước. Tôi đã tự trấn an bản thân sẽ không sao cả, tôi chạy ở đây hàng trăm lần rồi, sẽ ổn thôi. Nhưng thật buồn não bộ đã không cho biết la cơ thể tôi đang mất nước. Lúc đó tôi đang ở ngay góc đường bắt đầu vào dặm thứ ba, đôi chân tôi bắt đầu cứng đơ. Tôi thấy chóng mặt và buồn nôn, và ngay lúc đó, tôi thấy thần chết như ngay phía sau mình. Thậm chí thiên thần hộ thủ của tôi cũng đang đòi nước uống.
Tôi đã sai trong suy khi nghĩ rằng tôi có thể sống xót dựa vào bản thân mình bởi chính tôi – tôi đã không cần bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai. Tôi đã sai. Sách Châm Ngôn đã xác nhận: “Kiêu căng đưa đến sụp đổ” (x. Cn 16,18). Và tôi đã làm phạm nhiều lỗi lầm tương tự trong hành trình Kitô hữu của mình. Chìa khóa để tránh sự héo tàn về thể xác hay tinh thần là việc uống nước trước khi bạn thật sự khát.
Bạn đang sống hay chỉ tồn tại?
Chúng ta biết cơ thể của chúng ta được phát triển tạo ra cùng với những nhu cầu. Nhưng tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Việc tạo dựng không chỉ cần có sự sáng tạo mà có cả Đấng Tạo dựng. Đó chính là Đấng đã thổi sinh khí vào chúng ta, đã yêu chúng ta đến nỗi tạo dựng nên chúng ta với những nhu cầu thiêng liêng. Chúng ta không chỉ khao khát những nguồn sống ở thế gian này (thức ăn và nước) mà còn khao khát nguồn sống trên thiên quốc qua lời cầu nguyện và các Bí tích. Câu hỏi đặt ra là chúng ta chỉ muốn tồn tại hay thực sự sống.
Trong cuộc gặp gỡ nổi tiếng giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria (Ga 4,4-42), người phụ nữ đang tìm kiếm nước, nhưng chính Đức Giêsu Kitô là Nước Hằng Sống đã tiến đến và xin người phụ nữ chút nước uống. Nhưng người phụ nữ ấy, cũng giống như nhiều người trong chúng ta, đang chỉ tồn tại: còn tâm hồn thì khô héo và đã quen với tình trạng đó. Cho đến khi gặp Chúa, người phụ nữ ấy mới bắt đầu hiểu sự khác nhau giữa tồn tại và sống thực sự. Cũng như giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Đức Giêsu khát; lời Người xin phát xuất từ nỗi khát khao sâu thẳm Thiên Chúa dành cho chúng ta. Dù ta biết hay không, kinh nguyện vẫn là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con ngƣời, cả hai cùng đang khát. Thiên Chúa khát mong chúng ta khao khát Người”. (GLHTCG 2560)
Thực tế là cả khi chúng ta cầu nguyện, thậm chí khi chúng ta nỗ lực, Chúa vẫn đang theo đuổi chúng ta. Lời cầu nguyện là nơi trời và đất gặp nhau. Là nơi sự khao khát của chúng ta được thỏa mãn bằng mùa xuân thiên đàng. Khi cầu nguyện, ánh sáng từ nguồn sáng sẽ xua tan bóng tối, niềm hy vọng làm biến mất nỗi sợ hãi, sự bình an xóa tan những lo lắng, và chữa lành mọi vết thương. Cầu nguyện không loại bỏ thập giá, nhưng cho chúng ta một cái nhìn mới về chúng. Cầu nguyện là nơi thập giá biến thành những bờ vai.
Sức mạnh của sự cầu nguyện tích cực
Chúng ta càng cầu nguyện nhiều, chúng ta càng khao khát gặp gỡ Chúa. Chúng ta sớm nhận ra sức mạnh của việc tích cực cầu nguyện hằng ngày, hơn là cầu nguyện “thụ động” trong những lần tuyệt vọng, điều đó làm cho chúng ta sẽ càng tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa trong mỗi ngày sống. Chúng ta sớm bắt đầu nhận ra rằng, cầu nguyện không “giúp” mối tương quan của chúng ta với Chúa; cầu nguyện là mối tương quan của chúng ta với Chúa.
Dĩ nhiên, với bất kỳ mối tương quan nào luôn tốn thời gian và mất việc; mối tương quan với Thiên Chúa cũng không ngoại lệ. Chúa vẫn sẵn lòng thực hiện lời hứa của Ngài. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy hỏi, hãy tìm kiếm và hãy gõ (x. Mt 7,7). Lưu ý rằng, ba hành động đó đòi hỏi sự nỗ lực từ bản thân chúng ta. Ngài đã hứa với chúng ta rằng “khi các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi” (Gr 29,12), và chúng ta được nhắc nhở rằng, “Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em” (Gc 4,8). Thiên Chúa không chỉ nhìn bạn với tình yêu bao la mà còn muốn bạn nhận biết Ngài như một người bạn đáng tin và trung tín.
Thánh Augustinô đã nói, tất cả chúng ta đều là kẻ ăn xin trước mặt Chúa. Như vậy, khiêm nhường là nền tảng của mọi lời cầu nguyện (x. GLHTCG 2559). Chúa Thánh Thần muốn tưởng thưởng cho sự mở lòng của bạn. Thiên Chúa sẽ không tính toán. Vì vậy, trước khi bạn dấn thân vào cuộc gặp gỡ mà Chúa dành cho bạn, hãy cầu nguyện vắn tắt. Xin Chúa nói với bạn trong một phương thế mới. Xin Chúa đến với bạn trong những cách khác nhau. Xin Chúa chiếu sáng tâm trí bạn. Mời gọi Chúa hiện diện trong trái tim bạn. Mời Ngài đến tâm hồn bạn… ngay lúc này và theo kế hoạch hoàn hảo của Ngài.
Hãy cầu nguyện, “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến”. Lặp lại câu đó một vài lần. Thiên Chúa đang chờ đợi bạn. Ngài là Nước Hằng Sống, sẵn sàng làm dịu cơn khát của chúng ta.
Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam
Bản văn được lựa chọn từ cuốn sách “Getting More Out of Prayer”, Mark Hart biên tập (The Word Among Us xuất bản, 2018)