Vào ngày thứ sáu của tuần cửu nhật kính Thánh Roque và Thánh Hyacinth, ngày 13 tháng 8 năm 2020, Nhà nguyện “Chúa Cứu thế” đã được làm phép tại Trường Giáo xứ La Rotonda. Lễ kỷ niệm được liên kết với một thánh lễ do Đức Giám mục của Goya, Đức ông Adolfo Ramon Canecin, chủ tế. Cùng đồng tế có các Linh mục Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Boris Javier Escobar Cejas và Alfredo Reyna . Một số thành viên của cộng đồng giáo dục đã theo dõi lễ kỷ niệm thông qua các mạng xã hội, nhằm tuân thủ quy định của các biện pháp y tế hiện hành.
“Điều hạnh phúc nhất là Thánh lễ được cử hành tại đây và chúng ta sẽ cầu nguyện để sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu được duy trì luôn mãi” trong bài giảng – vị giám mục nói – “Tôi là nhân chứng về niềm vui vô bờ bến của cộng đồng giáo dục này khi nơi này được định sẵn sẽ trở thành một nhà nguyện.
Sau đó, ngài nhấn mạnh rằng “Sự hiện diện của Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Đức Kitô trong Thánh Thể, qua lời cầu nguyện và chiêm niệm của các học sinh và giáo viên hoặc một ai đó trong nhân viên, nhờ đó Người có thể đến đây để trút bầu tâm sự và tìm thấy nơi tâm hồn mình những gì cần thiết cho tâm trí và tâm hồn ”.
Ngài nhấn mạnh: “Thiên Chúa củng cố niềm vui, sự hân hoan và sự vui sướng cho cuộc đoàn tụ, đó là niềm vui lớn lao vì khi yêu thương nhau chúng ta sẽ rất hạnh phúc vì được gặp lại nhau”.
Giám mục khuyến khích các giáo viên “cảm thấy rằng Chúa đang nói với họ ‘điều này là từ Chúa và điều này là do Chúa muốn, ‘ cũng như điều mà họ đang muốn. Vì vậy, ai cũng có thể cảm nghiệm được niềm vui, hạnh phúc và bình an, đó là biểu hiện và hoa trái của Chúa Thánh Thần, ”Ngài khẳng định.
Đề cập đến Tin Mừng được công bố, Đức cha nói rằng “Sự tha thứ là một liều thuốc bổ”, vì vậy chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho “ân sủng để tha thứ và khi hoa trái của sự tha thứ là hòa giải, phục hồi các mối quan hệ, chúng ta có thể nhìn vào mắt nhau , cư xử với nhau một lần nữa và điều đó sẽ chữa lành vết thương ”. Ngài khẳng định rằng “vẻ đẹp đích thực không phải là làm tổn thương” mà “vẻ đẹp đích thực là phải phục hồi những vết thương bằng sự tha thứ, tình yêu và sự hòa giải”.
(corrienteshoy.com)
Dòng Chúa Cứu Thế đến Argentina vào ngày 25 tháng 10 năm 1883, tại Buenos Aires từ Tỉnh Cologne, Đức. Có bốn tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế để bắt đầu một cơ sở được gọi là Phụ tỉnh El Plata. Họ đã thành lập một nhà nguyện dành riêng cho Đức Mẹ Las Victorias, Nhà tỉnh hiện nay và giáo xứ.
Vào ngày 11 tháng 5 năm 1929, cộng đồng được thành lập tại Goya, một thành phố thuộc tỉnh Corrientes ở đông bắc Argentina, bên bờ sông Paraná, cách Buenos Aires khoảng 750 km.
Hoàng Việt chuyển ngữ (theo Scala News)