Khai mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 19-01-2019 | 08:07:13

Hôm thứ Sáu 18/1, ĐTC Phanxicô và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác đã khai mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo hàng năm với việc cử hành giờ Kinh Chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Ngoại Thành.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Việc cử hành giờ kinh chung khởi động Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo chính là một biểu tượng mạnh mẽ của sự hiệp nhất cũng như thừa nhận rằng các giáo phái Kitô giáo đang trên cuộc hành trình hướng đến sự hiệp nhất và tiến gần với nhau hơn về mặt Giáo lý.

Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, theo truyền thống được cử hành từ ngày 18 đến 25 tháng 1, mở ra trong năm nay với chủ đề “Anh em hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi” được lấy cảm hứng từ Sách Đệ Nhị Luật.

ĐTC Phanxicô đã hướng tới Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư khi Ngài nói rằng “Một lần nữa, năm nay chúng ta lại được mời gọi cầu nguyện để tất cả mọi Kitô hữu có thể một lần nữa trở thành một gia đình duy nhất, theo như Thánh ý của Thiên Chúa, ngõ hầu ‘tất cả họ được nên một’”.

ĐTC Phanxicô đã chỉ ra rằng “chủ nghĩa đại kết không phải là một điều gì đó mang tính tùy chọn”, và đồng thời cho biết rằng nó nhằm mục đích “trình bày một sự xác nhận chung và nhất quán có khả năng thúc đẩy công lý đích thực và đồng thời trợ giúp cho những người yếu thế nhất thông qua các phản ứng cụ thể, phù hợp và hiệu quả”.

Tham dự giờ kinh chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Ngoại Thành cũng có nhiều nhóm dựa trên đức tin vốn đã làm cho chủ nghĩa đại kết trở thành một phần quan trọng trong sứ mạng của họ. Trong số đó là Học viện Đại kết Bossey, với 29 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Thầy Daniel Reffner, một ứng viên chức linh mục thuộc Phong trào Giám Lý thống nhất đến từ Hoa Kỳ, đã chia sẻ với Linda Bordoni, cộng tác viên Vatican News, về kinh nghiệm của mình khi nghiên cứu chủ nghĩa đại kết tại Học viện Đại kết Bossey và về việc nó đã thay đổi quan điểm của mình:

Thầy Daniel đã chia sẻ về những tháng ngày qua tại Bossey, mà trong đó Thầy đã nghiên cứu về chủ nghĩa đại kết cũng bằng cách thực hành nó với các anh em của mình: “chúng tôi sống cùng nhau ngay tại trụ sở, ở Thụy Sĩ, ngay phía bắc Geneva. Chúng tôi đã tham gia các lớp học cùng với nhau trong năm tháng qua, và chúng tôi đã tìm hiểu về lịch sử của phong trào đại kết và chúng tôi tìm hiểu về cách thức để tiếp tục mặc dù có những sự khác biệt về mặt văn hóa và nền tảng tôn giáo”.

Thầy Daniel cho biết Thầy hy vọng rằng những kỹ năng và công cụ học được trong khóa học và kinh nghiệm này sẽ có thể được truyền đạt lại khi Thầy trở về quê hương, “không chỉ giúp đỡ tôi trong lĩnh vực đối thoại tôn giáo với các Kitô hữu khác nhau, mà còn hiểu ý nghĩa của việc tiếp cận ai đó mà bạn không đồng ý với tinh thần khiêm tốn, cảm thấy rằng thậm chí ngay cả khi bạn không đồng ý về những điều thực sự quan trọng, bạn có thể học hỏi từ người khác”.

Thầy Daniel cho biết rằng đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại ở Hoa Kỳ, đây chính là những kỹ năng hết sức cần thiết trong xã hội.

“Hy vọng của tôi đó chính là việc đào tạo khiến tôi trở thành một người có thể tự đặt mình vào những cuộc trò chuyện hay những nơi có thể gây tranh cãi và là người có thể quy tụ mọi người lại với nhau thay vì duy trì động lực phân cực mà chúng ta thường thấy”, Thầy Daniel nói.

Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo

Thầy Daniel cho biết Thầy tin rằng tuần lễ này là vô cùng quan trọng bởi vì đây chính là biểu tượng trọng tâm của chủ nghĩa đại kết, quy tụ mọi người lại gần nhau bất chấp nền tảng khác nhau của họ “nói rằng mặc dù chúng ta không đồng ý về mọi thứ, nhưng thực sự rất quan trọng đối với việc làm chứng của người Kitô hữu để thể hiện các dấu chỉ của sự hiệp nhất”.

Về phương diện cá nhân, Thầy Daniel cho biết điều quan trọng đó chính là, trong khóa học mà Thầy Daniel đã tham gia, “tìm kiếm sự hiệp nhất đó cùng với 28 người khác mà tôi đã trải qua chương trình này, từ những nền tảng khác nhau và những người tin vào những điều khác nhau đối với một số học thuyết Kitô giáo; Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là chúng tôi có mối quan hệ, cả đối với nhau lẫn đối với tình yêu của chúng tôi dành cho Thiên Chúa”.

Mức độ mà trải nghiệm này đã thay đổi Thầy Daniel, Thầy nói, đang tiếp tục mở ra, nhưng chắc chắn nó đã giúp Thầy hiểu rõ hơn về bản sắc Kitô giáo của mình.

Thầy Daniel tiết lộ rằng, sau một thời gian bối rối về mặt tinh thần và cá nhân, việc có mặt tại Học Viện Bossey và trở thành một phần của chương trình, “đã nhắc nhở tôi và khẳng định với tôi, lời mời gọi của tôi đối với sứ vụ của mình. Nó đã tái khẳng định căn tính của tôi với tư cách là một Kitô hữu, và cho phép tôi đến với những cuộc đối thoại này từ một quan điểm khác và chân thực hơn”.

Thầy Daniel cũng đã nhận xét về sự chứng kiến và việc thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo của ĐTC Phanxicô và nói rằng sự hiện diện của các sinh viên Bossey ở Roma trong một tuần được tài trợ bởi Hội đồng Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo: “một dấu hiệu cho thấy Vatican ủng hộ công việc của chúng tôi và chúng tôi có thể cảm nhận được sự ủng hộ đó”.

Hy vọng cho tương lai

“Hy vọng về tương lai gần của tôi đó chính là tiếp tục nhận định về những hạt giống của những tiết lộ mà tôi cảm thấy đang nổi lên từ quá trình này”.

Hy vọng của tôi, Thầy Daniel kết luận, đó chính là “tôi mà tôi cảm thấy rằng Thiên Chúa đang soi sáng con đường của tôi, khi tôi quay trở lại Hoa Kỳ, nó sẽ là sự tiếp nối của việc nghiên cứu và sự phát triển đã bắt đầu từ đây”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết