Kẻ thù lớn nhất của Thiên Chúa là tiền

Giáo Hội như một tổ chức. Cần phải chiến đấu để có một Giáo Hội nghèo cho người nghèo, theo Tin Mừng

20161121 ĐTCĐức Thánh Cha tâm sự trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên TV2000 InBlu Radio in Blu lúc 21 giờ (Roma) hôm qua, 20/11/2016:

“Giáo Hội như một tổ chức, chúng ta thực hiện điều đó, mỗi người chúng ta; chúng ta là cộng đồng. Kẻ thù lớn nhất của Thiên Chúa – lớn nhất! – là tiền bạc. Bạn biết đấy, Chúa Giêsu nói tiền có thể làm ông chủ, làm chúa tể, khi Ngài nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: Thiên Chúa và tiền bạc”. Thiên Chúa và sự giàu có. Ngài không nói Thiên Chúa và – tôi không biết – bệnh tật, hay Thiên Chúa và bất cứ điều gì khác: Ngài nói đến tiền. Bởi vì tiền là ngẫu thần. Chúng ta nhìn thấy điều đó ngay lúc này, trong thế giới này, nơi mà dường như chính đồng tiền ra lệnh. Tiền là một công cụ thực tế để phục vụ, và đức khó nghèo là trung tâm của Tin Mừng và Chúa Giêsu nói về cuộc đối đầu này: giữa hai ông chủ. Hoặc tôi theo chủ này hoặc tôi theo chủ kia. Tôi theo chủ này, đó là Cha tôi; Tôi theo chủ kia, và hắn làm cho tôi thành một kẻ nô lệ. Và rồi, sự thật là: ma quỷ luôn luôn đi vào qua cái túi, luôn luôn. Đó là lối xâm nhập của nó. Cần phải chiến đấu để có một Giáo Hội nghèo cho người nghèo, theo Phúc Âm (…) Thánh Inhaxiô dạy chúng ta, trong linh thao, rằng có ba bước: đầu tiên, sự giàu có bắt đầu làm lung lạc linh hồn; sau đó là phù vân, bong bóng xà phòng, một cuộc sống  phù phiếm, hào nhoáng, tiện nghi, và rồi, sự kiêu căng và ngạo mạn. Và từ đó, mọi tội lỗi. Tuy nhiên, bước đầu tiên là tiền, sự thiếu đức khó nghèo”.

Ngọc Huỳnh ghi

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết