Italia: Mừng Lễ Thánh Giêrađô Majella tại Muro Lucano

lucano_sindaco02

Scala News đã nhận được thông cáo báo chí sau đây từ Thị trưởng thành phố Muro Lucano:

Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2025, Muro Lucano đã long trọng cử hành Lễ Thánh Giêrađô Majella, Quan thầy của thành phố và Vương cung Thánh đường, được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chính thức công bố vào ngày 21 tháng 4 năm 1994.

Thánh Giêrađô, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khiêm nhường sinh ra tại Muro Lucano, vẫn luôn thôi thúc chúng ta bằng sức mạnh của đức tin và lòng bác ái không mệt mỏi của ngài. Ngài là vị Thánh khơi gợi nơi chúng ta ý thức về phẩm giá của cội nguồn và vẻ đẹp của tình liên đới – những giá trị mà người dân vùng Lucania chưa bao giờ ngừng trân trọng, và ngày nay, hơn bao giờ hết, được coi như một kho tàng cần được bảo vệ và truyền lại.

Khoảnh khắc đỉnh cao của Lễ Thánh Giêrađô Majella đã diễn ra hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 9: vào buổi sáng, tượng Thánh Giêrađô được rước từ Nhà thờ Chính tòa đến Nhà thờ Thánh Anrê Tông đồ, qua các đường phố của Muro Lucano. Vào buổi chiều, vào lúc 17g15, tượng Thánh Giêrađô đã được rước long trọng trở về Nhà thờ Chính tòa. Đức Cha Davide Carbonaro, Tổng Giám mục Potenza, Muro Lucano và Marsiconuovo, đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể, được làm phong phú thêm với nghi thức trao “Nhẫn Thánh Giêrađô Majella” – biểu tượng của sự hiệp nhất của người dân Lucano – cho các vị tân thị trưởng được bầu chọn vào năm ngoái tại Vương cung thánh đường.

Năm nay, các thị trưởng của Lavello, Senise, Tolve, Bernalda, Irsina và Matera đã được trao nhẫn, như một vòng tay biểu tượng nối kết tất cả cộng đoàn Lucania trong hành trình huynh đệ.

sn2025_anello02_gerardo sn2025_anello01_gerardo

Nghi thức này bắt nguồn từ một sự kiện nền tảng trong Linh đạo Thánh Giêrađô: năm 1747, khi mới 21 tuổi, trong lúc chuẩn bị cuộc rước tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Muro Lucano vào tháng 5, Thánh Giêrađô Maiella đã tháo chiếc nhẫn đang đeo, trong trạng thái xuất thần, xỏ vào tay của bức tượng Đức Mẹ và nói: “Này con đây, hiến thân trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ!”. Từ cử chỉ tràn đầy đức tin và lòng yêu mến ấy, chiếc nhẫn trở thành biểu tượng của giao ước, của sự tận hiến và hiệp nhất.

Nghi thức đã được cử hành vào cuối Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Muro Lucano, trung tâm thiêng liêng của truyền thống này, nơi lòng sùng kính cũng đã trở thành một cam kết xã hội.

Thị trưởng

Giovanni Setaro

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết