“Điều từng bị toan tính buộc phải im lặng nay đã trở thành lời công bố – Đức tin vẫn tồn tại, và niềm hy vọng mạnh mẽ hơn sự chết”.
Các Kitô hữu sống sót sau những cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến ở miền Bắc Iraq đã cùng nhau tổ chức một đại lễtrọng thể để khẳng định rằng Đức tin vẫn đang sống động nơi vùng đất này.
Từ ngày 9 đến 13 tháng 9 năm 2025, các tín hữu Kitô thuộc nhiều truyền thống khác nhau trong khu vực – Giáo hội Assyrian Đông phương, Giáo hội Chaldean, Giáo hội Công giáo Syriac và Giáo hội Chính thống Syriac – đã cùng nhau tham gia sự kiện kéo dài mừng Lễ Suy tôn Thánh Giá.

Các nhà lãnh đạo thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau cùng nhau cử hành Lễ Suy tôn Thánh giá (Ảnh: ACN)
Đức Tổng Giám mục Chaldean Bashar Warda, người đã cộng tác cùng các vị lãnh đạo của các Giáo hội khác để tổ chức sự kiện, chia sẻ với tổ chức bác ái Công giáo Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ ACN) – vốn đã hỗ trợ sự kiện này – rằng đây là một dấu chỉ Đức tin vẫn còn sống động. Ngài nhấn mạnh: “Thời điểm của đại lễ mang ý nghĩa biểu tượng sâu xa. Cách đây 10 năm, Daesh đã tìm cách xóa bỏ Kitô giáo khỏi vùng đất này. Ngày nay, chính những cộng đoàn ấy sẽ giương cao Thánh Giá nơi các quảng trường công cộng, trong các nhà thờ, và trong những cuộc rước đầy hân hoan. Điều từng bị toan tính buộc phải im lặng nay đã trở thành lời công bố – Đức tin vẫn tồn tại, và niềm hy vọng mạnh mẽ hơn sự chết”.
Nhóm cực đoan Hồi giáo Daesh (ISIS) từng chiếm đóng nhiều khu vực tại Đồng bằng Nineveh ở miền Bắc Iraq từ năm 2014 đến 2017. Hơn 120.000 Kitô hữu đã phải chạy trốn khỏi nhà cửa của mình vào tháng 8 năm 2014 và tìm nơi tị nạn tại tại Erbil thuộc khu vực bán tự trị Kurdistan của Iraq. ACN đã hỗ trợ người tị nạn Kitô giáo đã chạy trốn vào năm 2014, và sau khi Daesh bị đánh bại, tổ chức này tiếp tục giúp tái thiết các thị trấn và làng mạc Kitô giáo, để các cộng đoàn có thể hồi hương.
Chương trình sự kiện khai mạc vào ngày 9 tháng 9 với cuộc rước nến dài khoảng 2 km tại khu ngoại ô Ankawa của Erbil, đi từ Đền Thánh Êlia thuộc Giáo hội Chaldean đến Nhà thờ Chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc Giáo hội Assyrian, nơi cộng đoàn cùng dùng bữa sau buổi cầu nguyện và bài giảng của Đức Thượng phụ Mar Awa III của Giáo hội Assyrian Đông phương. Đại lễ kéo dài với một chương trình phong phú bao gồm các buổi cầu nguyện, âm nhạc, các sự kiện văn hóa, hoạt động thể thao và những cuộc thi, hướng tới đêm canh thức mừng Lễ Suy tôn Thánh Giá vào ngày 13 tháng 9.

Lễ kỷ niệm chung là dấu hiệu của sự kiên cường trong một khu vực bị đánh dấu bởi sự đàn áp lớn trong quá khứ (Ảnh: ACN)
Đại lễ kéo dài 5 ngày này đã trở thành một sinh hoạt thường niên trong niên lịch phụng vụ của các Giáo hội, tiếp nối các sự kiện đại kết năm 2024. Đại lễ năm 2025 được xây dựng trên nền tảng hoạt động của năm trước, “không chỉ nhằm mục đích lặp lại sự thành công của sự kiện này, mà còn nhằm mở rộng quy mô, đào sâu nội dung, và thu hút nhiều người trẻ cũng như các gia đình từ khắp các Giáo hội khác nhau tham dự”.
Đức Tổng Giám mục Warda đặc biệt ghi nhận vai trò của Ủy ban Giới trẻ Chung, gồm 20 thiện nguyện viên đến từ cả bốn Giáo hội, những người đã giữ vai trò chủ chốt. Ngài nói: “Các bạn trẻ thuộc mọi Giáo hội đã cùng nhau lên kế hoạch cho sự kiện – tổ chức cầu nguyện, hội thao, marathon, các buổi hòa nhạc, trò chơi cho thiếu nhi và các sinh hoạt văn hóa. Sự cộng tác của họ đã trở thành một dấu chỉ hữu hình của một tương lai mới.Các thế hệ đi trước đã bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy thế hệ trẻ khám phá ra rằng điều gắn kết họ – đức tin của họ vào Chúa Kitô – lớn lao hơn nhiều so với những gì chia rẽ họ.. Trong tay các bạn trẻ, giấc mơ về sự hiệp nhất Kitô giáo tại Iraq đã bắt đầu trở thành một thực tại sống động”.
Đại lễ này được coi là yếu tố thiết yếu cho tương lai của Kitô giáo tại Iraq. Theo thống kê gần đây nhất dưới thời Saddam Hussein, có khoảng 1,4 triệu tín hữu, nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống còn chưa đầy 250.000 người.
Đức Tổng Giám mục Bashar Warda khẳng định: “Đại lễ Suy tôn Thánh Giá 2025 không chỉ là một cử hành địa phương. Đây là một thông điệp gửi đến toàn thể Giáo hội hoàn vũ. Từ miền đất của Tổ phụ Abraham, nơi các Kitô hữu từng chịu lưu đày và bách hại, vang lên một lời hy vọng – chúng tôi vẫn còn ở đây. Chúng tôi là một trong Đức Kitô. Thánh Giá không bị buộc phải im lặng, và tại Iraq, một Giáo hội nhỏ bé, bị thương tích, đã minh chứng cho thế giới thấy sức mạnh của sự hiệp nhất, lòng can đảm của Đức tin, và niềm vui của sự sống phục sinh”.

Hàng ngàn tín hữu, từ nhiều giáo phái khác nhau, cùng nhau quy tụ để dùng bữa chung và mừng lễ (Ảnh: ACN)
Mọi người đều có thể tự do tham dự bằng việc cầu nguyện trong ngày ấn định, tuy nhiên, các nhóm được khuyến khích đăng ký trên trang web chính thức để ACN có thể ước tính số trẻ em tham gia chính thức. Trang web cũng cung cấp nhiều tài liệu hữu ích bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tải về và sử dụng.
Minh Tuệ (theo ACN)