Indonesia: Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế hưởng ứng Ngày Thiếu Nhi do Tổng Giáo phận Jakarta tổ chức

IMG20241005141351-768x433

Chủ đề: “Khỏe mạnh, Thân thiện và là một Phước lành: Trẻ em Indonesia”

Đó là một buổi đẹp trời tại cộng đoàn Giáo xứ Thánh Aloysius Gonzaga của chúng tôi. Các bậc phụ huynh đã tập trung tại sân nhà thờ cùng với các con của họ để tham gia Ngày Thiếu Nhi của Tổng Giáo phận Jakarta (Hari Anak Keuskupan Agung Jakarta hay HA KAJ).

Năm nay, 12 em thiếu nhi từ Giáo xứ của chúng tôi, cùng với 3 hoạt náo viên, đã có cơ hội tham gia sự kiện đặc biệt này. Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 8 tháng 10, chúng tôi đã náo nức cùng nhau lên đường đến Nhà hát Ciputra Artpreneur ở Kuningan, Nam Jakarta.

Khi đến nơi, sự phấn khích của các em càng tăng thêm. Các em được chia thành ba nhóm khác nhau: Mẫu giáo, Tiểu học (Lớp 1-3) và Trung học cơ sở (Lớp 4-6).

Giáo xứ của chúng tôi, Jeslyn và Lionel đại diện cho nhóm Mẫu giáo, trong khi Gaby, Mika, Jill, Arsha và Leticia tham gia nhóm Tiểu học. Đối với nhóm Trung học cơ sở, Javier, Arnold, Viany, Ansel và Ivana đại diện cho nhóm này. Tất cả đều háo hức và không thể chờ đợi để theo dõi các hoạt động của sự kiện.

Sự kiện này được tổ chức bởi Tổng Giáo phận Jakarta (KAJ) phối hợp với Phong trào SP Global như một phần của hoạt động mừng Ngày Thiếu nhi Thế giới. Với chủ đề “Khỏe mạnh, Thân thiện và là một Phước lành: Trẻ em Indonesia”, sự kiện này đã mời gọi trẻ em đoàn kết, sáng tạo và trở thành phước lành cho người khác. Thật ấn tượng, khoảng 1000 em thiếu nhi đến từ 68 Giáo xứ trong Tổng Giáo phận Jakarta đã tham gia sự kiện, cùng với hàng trăm bậc phụ huynh đầy háo hức.

Điểm nhấn của sự kiện là Thánh lễ do Đức Hồng y Ignatius Suharyo chủ sự. Trong bài giảng, ngài đã cám ơn các em thiếu nhi vì đã mang lại niềm vui và truyền bá thông điệp Tin Mừng theo cách thức độc đáo của các em – thông qua các bài hát và việc phục vụ.

“Các con chính là gương mặt tươi mới của Giáo hội. Khi các con đoàn kết gắn bó với nhau, các con chắc chắn sẽ tiến về phía trước vì các con là con cái của Thiên Chúa”, Đức Hồng y Suharyo nói, đầy tự hào về các em thiếu nhi đang tích cực tham gia sự kiện.

Ngoài Thánh lễ, sự kiện còn có nhiều hoạt động vui nhộn và tương tác khác nhau. Một khoảnh khắc đáng nhớ là khi các em thiếu nhi đến từ các Giáo phận đặt dấu tay lên một bức tượng, tượng trưng cho sự đoàn kết và gắn bó của các em. Bên cạnh đó còn có nghi thức cắt bánh mừng kỷ niệm ngày Đức Cha Suharyo được tấn phong Hồng y.

IMG20241005080933-scaled IMG20241005112738-scaled

Sự kiện đã diễn ra một cách hết sức tốt đẹp nhờ vào sự làm việc chăm chỉ của hơn 500 thành viên ủy ban đầy tận tâm. Việc chăm sóc trẻ em của Giáo hội cũng đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Vatican. Thánh giá Lòng Thương xót được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép cũng đã hiện diện như một biểu tượng của tình yêu thương và sự quan tâm đối với trẻ em trên toàn thế giới.

Ngày Thiếu nhi KAJ năm nay thực sự là lời nhắc nhở rằng trẻ em chính là hiện tại của Giáo hội và là các nhà lãnh đạo tương lai. “Biết đâu, từ đây, chúng ta có thể thấy những thành viên Hội đồng Giáo xứ hoặc những nhà lãnh đạo giới trẻ trong tương lai”, một trong những Linh mục nói bông đùa vào cuối sự kiện.

Cầu mong tinh thần của thiếu nhi KAJ và thiếu nhi Gonzaga tiếp tục là phước lành và nguồn hy vọng cho tất cả chúng ta!

Lm. Willy Ng Pala CSsR.

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết