Roma — Sáng 17 tháng 2, Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã đến thăm và làm phép khu điều trị thẩm tách máu vừa được cải tạo tại Bệnh viện Nhi Đồng Bambino Gesù (Roma), trước khi tham dự hội thảo mang chủ đề “Văn hóa trao ban”. Trong bài phát biểu, ngài khẳng định mọi đóng góp của con người đều có thể trở thành “sự quan phòng đi qua đôi tay nhân loại”.
Suy tư về ý nghĩa của việc cho đi trong một thời đại thường đo lường mọi thứ bằng lợi nhuận, hiệu suất và tính hữu ích, Hồng y đặt câu hỏi: con người có thể cho đi điều gì? Theo ngài, chúng ta có thể cho đi rất nhiều, thậm chí là tất cả: tiền bạc, một cơ phận, và thời gian. Khi được thúc đẩy bởi đức ái, tiền bạc trở thành “công cụ của công lý”; hiến tạng biểu lộ tình yêu “vượt qua cái chết”; còn thời gian — trong một thế giới vội vã — lại trở thành “một trong những hình thức bác ái cao quý nhất”.
Hồng y nhấn mạnh rằng việc trao ban là “một ngôn ngữ thầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ” giúp con người mở lòng với tha nhân. Ngay cả đóng góp tài chính, thường bị xem là đơn giản và ít thiêng liêng, vẫn có thể trở thành biểu hiện cụ thể của tình yêu, giống như câu chuyện Tin Mừng về bà góa dâng hai đồng tiền nhỏ. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn những người hỗ trợ bệnh viện, vì họ đang tham gia vào “sứ mạng chăm sóc và hy vọng, bảo vệ sự sống và phẩm giá con người”.
Đặc biệt tại khu thẩm tách máu, Hồng y Parolin nói về hiến tạng như việc thực thi lời Đức Giêsu: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu”. Trong nỗi đau mất mát, việc cha mẹ hiến tạng con mình có thể mang lại “sự sống, hy vọng và tương lai” cho trẻ khác. “Sự sống con người là hiệp thông; trong một thân thể được hiến tặng vẫn đập nhịp tình yêu không đầu hàng trước cái chết”, ngài khẳng định.
Ngài cũng nhấn mạnh đến quà tặng thời gian: biết lắng nghe, đồng hành, và ở lại bên người đau khổ. Hồng y tri ân các thiện nguyện viên, bác sĩ và nhân viên y tế — những người kết hợp chuyên môn với nhân tính — đang sống dụ ngôn Người Samari nhân hậu, đáp lại lời Chúa: “Ta đau yếu và các ngươi đã viếng thăm”.
Tại hội nghị, thiếu niên 17 tuổi Samuele Galimberti kể lại hành trình bệnh tật và ca ghép thận đã mở ra “cuộc sống mới”. Sau nhiều năm điều trị, em trở thành nhà vô địch thế giới 5.000m tại World Transplant Games và mỗi tối cầu nguyện cho người hiến tạng, “thiên thần hộ mệnh” đã cứu mạng mình.
Ban lãnh đạo bệnh viện kết luận rằng đầu tư cho trẻ em chính là phúc lợi đích thực của xã hội và mời gọi vượt qua “văn hóa lợi nhuận” để xây dựng văn hóa chăm sóc con người yếu thế.
