Hội ngộ giới trẻ thừa sai: Người trẻ ‘hiện tại’ của Hội Thánh

Trong buổi chiều ngày đầu tiên 28/09/2019, Giới trẻ trở lại hội trường vào lúc 15g00, sau màn khởi động rất hăng hái, các bạn trẻ chào đón Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam.

71502250_438156930154334_2068065055542345728_n

Cha Giám Tỉnh chia sẻ đôi điều với các bạn trẻ: Tôi xin nói với các bạn rằng, các bạn  đang hiện diện ở đây là giới trẻ. Tôi mới đi Đài Loan về, và biết được rằng, có những đoàn du lịch của các cha bên Đài Loan dẫn giáo dân về Việt Nam để chứng kiến đời sống đạo ở nước ta và khi về họ nói rằng, tại sao giáo dân Việt Nam có thể sống đạo sốt sắng như vậy, tại sao chúng ta không thể làm được? Và họ cũng được thay đổi.

Có nhiều dạng hoạt động, nhưng không có sự sống, sự sống thì đem lại hạnh phúc cho người khác. Các bạn được Thiên Chúa chúc phúc. DCCT tại Việt Nam, rất vui và khắp nơi trên thế giới xin DCCT tại Việt Nam trở lại đất nước của họ để truyền giáo. Nói như vậy để các bạn được tăng thêm niềm vui và nhận thấy sức sống của Kitô hữu Việt Nam, qua đó nhận thấy tầm quan trọng của giới trẻ. Sau khi chào đón Cha Giám Tỉnh, các bạn chào đón Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh và bắt đầu giờ chia sẻ.

Trước tiên, Cha Vinh giải thích chữ ‘hiện tại’ là gì. Hiện tại được hiểu là cái hiện tại là Đức Kitô đang sống. Ngài nói về tông huấn của ĐTC dành cho giới trẻ và nêu lên các nét đặc biệt của tông huấn Christus Vivit, giới trẻ: Độc Đáo – Liên Đới – Sáng Tạo. Giới trẻ làm cho hiện tại này trở nên đầy tràn và tương lai trở nên phong phú. Để thực hiện được tất cả những điều ấy, các bạn phải đặt trên nền tảng nào? Có phải là Chúa Giêsu? Đúng rồi, nhưng là Chúa Giêsu nào? Đức Kitô ấy là trẻ trung, Đấng đã chết và phục sinh và trao ban sự sống đầy tràn cho chúng ta.

Những cơn khủng hoảng của thế giới hiện tại cho chúng ta thấy nhiều điều, một thế giới đầy tổn thương: Không bình an – Không gia đình – Không phương hướng. Các bạn trẻ đang tìm kiếm ước mơ, công việc, con đường, ý nghĩa đời mình… nhưng hình như người ta đang đánh cắp giấc mơ của chúng con – đó là lời của ĐTC Phanxicô. Vì thế, chính các bạn là hiện tại, cũng là tương lai của thế giới, các bạn có khả năng giành lấy lại cho mình ước mơ mà các bạn có thể thực hiện được.

Có một cuộc di cư mới, vào thế giới của kỹ thuật số, nơi mà cái gì cũng có thể ‘bán’ và không chuẩn mực đạo đức. Lạc vào thế giới đó, các bạn có những nguy cơ đánh lạc mất chính mình. Để tìm lại chính mình, ĐTC Phanxicô đề nghị qua tông huấn Đức Kitô hằng sống. Các bạn hãy biết khóc!Những hoàn cảnh, của gia đình, đất nước và chính thế giới này. Đồng thời cũng mang lấy niềm hy vọng về tương lai để cùng bước đi cùng Thiên Chúa và Hội Thánh. Phải giữ lấy văn hoá gia đình!Các bạn phải giữ lấy cảm thức mình thuộc về, chứ không phải không còn nơi nào để thuộc về, và xuất phát từ gia đình, quê hương, đất nước của mình với văn hoá kèm theo nó! Hãy làm cho thế giới này biết Đức Kitô Cứu Thế, Đấng đang sống – đó chính là sứ mạng của Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế. 

Sau giờ chia sẻ, các bạn trẻ đặt một số câu hỏi về một số những thách đố của các bạn trong cuộc sống thực tế. Điều quan trọng nhất là các bạn được chính Chúa Giêsu biến đổi, trợ sức để có thể vượt qua những khó khăn và cám dỗ của cuộc sống để hoàn thành sứ mạng của người trẻ Kitô hữu, người trẻ thừa sai của Chúa Cứu Thế.

*Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, ghi chép tại cuộc Hội ngộ.

71484868_3256381504373730_3278988418444427264_n

70895048_1100173067039608_4927310181324292096_n

71024681_917985358588336_3247245509160599552_n

70990566_541619769979466_7429492883125698560_n

71502250_438156930154334_2068065055542345728_n

70985402_2477695405617943_4025490868776468480_n

70430779_2476240362665045_6951641453202243584_n

71704055_2566241500367421_761945181338468352_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết