Các Giám mục Canada và Vatican hợp tác nhằm thúc đẩy việc “giúp mọi người sống tốt lành” thông qua những thử thách cuối đời.
Hy vọng là chủ đề trọng tâm tại một hội nghị chuyên đề quốc tế ở Toronto về việc chăm sóc giảm nhẹ – một lĩnh vực y học giúp giảm sự đau đớn và khổ sở cho các bệnh nhân và những người đang hấp hối. Ban tổ chức và các diễn giả tại hội nghị chuyên đề nhấn mạnh rằng việc chăm sóc giảm nhẹ mang lại nhiều hy vọng đến mức bệnh nhân thậm chí sẽ không cân nhắc đến cái chết êm dịu (an tử) hoặc tự tử được bác sĩ hỗ trợ (trợ tử).
Nhưng ban tổ chức hội nghị cũng có một hy vọng khác: hy vọng của chính họ rằng hội nghị chuyên đề kéo dài ba ngày sẽ bắt đầu truyền bá tin tức về việc chăm sóc giảm nhẹ, đến được với các nhà hoạch định chính sách ở Canada khi họ tiếp tục thực thi luật trợ tử được gọi là “Hỗ trợ y tế cho người hấp hối”, hoặc MAiD.
Chính phủ Canada gần đây đã quyết định hoãn việc mở rộng MAiD cho những người mắc bệnh tâm thần. Nhưng sự trì hoãn không phải vì bất kỳ mối lo ngại nào về mặt luân lý mà chỉ đơn thuần là dựa trên những vấn đề thực tế.
Hội nghị chuyên đề từ ngày 21 đến 23 tháng 5, “Hướng tới một câu chuyện về niềm Hy vọng”, được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Canada (CCCB) và Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống.
Các chuyên gia về luân lý, y học, chăm sóc y tế, luật pháp và chăm sóc mục vụ đã thảo luận các chiến lược nhằm giảm bớt sự đau khổ khi bệnh tật và hấp hối, cũng như những cách thức cung cấp sự đồng hành phù hợp của con người nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và phúc lợi của bệnh nhân và gia đình họ.
Không phải là một gánh nặng
Trong một thông điệp bằng văn bản, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các tham dự viên tham gia hội nghị hãy kiên trì cam kết thúc đẩy việc chăm sóc giảm nhẹ, một biểu hiện của lòng trắc ẩn và sự tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi người.
“Sự phục vụ của anh chị em rất quan trọng – tôi thậm chí có thể nói là cần thiết – trong việc giúp đỡ những người bệnh tật và đang hấp hối nhận ra rằng họ không bị cô lập hay đơn độc, rằng sự sống của họ không phải là một gánh nặng, nhưng họ luôn có giá trị nội tại trước mắt Thiên Chúa (x. Tv 116:15) và hiệp nhất với chúng ta bằng mối dây hiệp thông”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
Đức Giám mục William T. McGrattan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, cho biết trong cuộc họp báo bế mạc rằng việc chăm sóc giảm nhẹ “công nhận phẩm giá của con người và hỗ trợ các mối quan hệ vốn quan trọng đối với một cá nhân, đặc biệt là gia đình và cộng đồng”.
Đức Giám mục Noël Simard, Giám mục Địa phận Valleyfield, Quebec, thành viên của Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, cho biết hội nghị chuyên đề có mục tiêu xây dựng một mạng lưới vận động mạnh mẽ, thiết lập một “mạng lưới và diễn đàn năng động bao gồm các nhà lãnh đạo chủ chốt nhằm khẳng định và ủng hộ việc chăm sóc giảm nhẹ hiệu quả và toàn diện cũng như chăm sóc cuối đời, vốn tạo điều kiện thuận lợi cho niềm hy vọng và tôn vinh ý nghĩa của việc đồng hành về tinh thần và cá nhân”.
Sự đồng hành
Một yếu tố quan trọng của việc chăm sóc giảm nhẹ, Đức Giám mục Simard cho biết, là sự đồng hành – sự hiện diện của lòng trắc ẩn và tình yêu thương xung quanh người bệnh và người đang hấp hối.
“MAid và việc chăm sóc giảm nhẹ trái ngược nhau”, Đức Giám mục Simard nói với Aleteia. “Chúng tôi muốn tập trung vào sự cần thiết và vẻ đẹp của việc chăm sóc giảm nhẹ. Chúng ta càng cung cấp sự tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tốt, chất lượng thì càng ít người nghĩ đến việc yêu cầu MAiD”.
Vị Giám chức cũng cho biết thêm rằng thật “không thể tin được” khi chính phủ muốn cho nhiều người hơn, chẳng hạn như người bệnh tâm thần, tiếp cận với MAiD.
Tiến sĩ Leonie Herx, chuyên gia về chăm sóc giảm nhẹ cho cả trẻ em lẫn người lớn, cho biết chăm sóc giảm nhẹ thường bị hiểu lầm là biện pháp can thiệp chỉ vào giai đoạn cuối đời khi không còn hy vọng gì.
“Chăm sóc giảm nhẹ thực sự là giúp mọi người sống khỏe mạnh vượt qua những thách thức mà họ phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo cho đến cuối đời”, Tiến sĩ Herx, Giáo sư lâm sàng tại Đại học Calgary, cho biết. “Nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi với bất kỳ hình thức chẩn đoán nào, trong bất kỳ môi trường chăm sóc nào. Nó liên quan đến một cách tiếp cận toàn diện bao gồm các khía cạnh tâm lý, tinh thần, xã hội và thể chất của cuộc sống, điều vốn làm nên con người chúng ta và hỗ trợ chúng ta đạt được sự hưng thịnh thực sự của con người”.
“Hình thức chăm sóc này công nhận phẩm giá và sự phụ thuộc lẫn nhau của nhau và nâng cao giá trị nội tại của mỗi người. Bạn quan trọng đối với tôi”, Tiến sĩ Herx cho biết thêm.
Một quyền con người
Tiến sĩ Herx chỉ ra rằng việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ là một nhân quyền. “Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận rằng các quốc gia có nghĩa vụ đạo đức trong việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ”, Tiến sĩ Herx nói.
Nhưng chăm sóc giảm nhẹ không được công nhận là một dịch vụ thiết yếu trong Đạo luật Y tế Canada và có sự tiếp cận không bình đẳng đối với chăm sóc giảm nhẹ và an tử.
“Nó không được tài trợ như một dịch vụ thiết yếu theo Đạo luật Y tế Canada”, Tiến sĩ Herx nói khi trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo.
“Nhiều lý do khiến người ta yêu cầu MAiD là vì họ cảm thấy mình như một gánh nặng, họ cảm thấy bị cô lập và cô đơn, không thể tận hưởng cuộc sống, nghĩa là chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo rằng mọi người có đủ nguồn lực cần thiết để sống tốt”, Tiến sĩ Herx nói.
Các quyết nghị
Hội nghị chuyên đề bao gồm một hội thảo liên tôn với các quan điểm tôn giáo và văn hóa khác nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin và văn hóa trong việc hỗ trợ nhu cầu của người bệnh và những người đang hấp hối cũng như giảm bớt sự đau khổ về thể chất, tinh thần và cảm xúc của họ.
Một nhóm làm việc hiện có nhiệm vụ đối chiếu các khuyến nghị quan trọng của các tham dự viên tham gia hội nghị và chuyển những hiểu biết sâu sắc từ các bài thuyết trình và thảo luận thành các chiến lược hành động cụ thể. Điều này sẽ tập trung vào năm lĩnh vực: vận động chăm sóc giảm nhẹ, sự tham gia và hỗ trợ của cộng đồng, giáo dục, tích hợp khía cạnh văn hóa vào việc chăm sóc giảm nhẹ, chính sách và luật pháp về chăm sóc giảm nhẹ.
“Mỗi người chúng ta, với tư cách là một thành viên của xã hội, có nhiệm vụ hỗ trợ và yêu thương những người bệnh tật và đang hấp hối cũng như hỗ trợ những người thân yêu của họ với lòng nhân ái để không ai bị cô lập, cô đơn hoặc bị lãng quên trong lúc họ cần được nâng đỡ”, Đức Giám mục McGrattan nói. nói. “Hội nghị chuyên đề này biểu thị một cam kết mạnh mẽ đối với sự sống và sự chăm sóc toàn diện, điều sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp”.
Minh Tuệ (theo Aleteia)
