Hằng năm vào dịp lễ Thánh Giê-ra-đô (16-10), anh chị em Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có tổ chức thánh lễ bổn mạng như một truyền thống. Mục đích là vừa để tạ ơn Chúa đồng thời cầu nguyện cho các ân nhân hội viên và cũng cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Việt Nam. Đây cũng là dịp để những anh em cựu đệ tử gặp gỡ trao đổi với nhau.
Năm nay, anh chị em Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Nam California, như thường lệ, vẫn tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam (Vietnamese Catholic Center, 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703) vào 10 : 30 AM, Chúa Nhật 12-10-2025.
Khi mọi người đã đến đông đủ, vào khoảng 200 người, đúng10giờ30 Anh Trí, cựu đệ tử DCCT, lên đọc chương trình và giới thiệu các cha và thành phần tham dự.
Đặc biệt hôm nay có hai cha Phê-rô Nguyễn Văn Khải (Rô-ma), cha Giuse Nguyễn Bá Quốc Linh (Washington D.C.) và một vài vị khách từ những nơi khác đến tham dự buổi lễ hôm nay.
1. Cha Khải chia sẻ về công cuộc truyền giáo của Dòng
Sau đó cha Phê-rô Khải chia sẻ với cộng đoàn đôi nét về Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong quá trình phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là vùng Tây nguyên, Kontum và Pleiku, cha nhắc đến 4 linh mục thừa sai tiên phong là Vương Đình Tài, Trần Sỹ Tín, Nguyễn Văn Phán và Nguyễn Đức Mầu đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc truyền giáo vùng Tây nguyên. Cha nhắc lại những khó khăn đến từ nhiều mặt, mà các anh em thừa sai tiên khởi phải đối mặt. Nhưng lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của các ngài, cùng với bàn tay Chúa dẫn đưa từng bước, để các ngài đã khai phá và hình thành mảnh đất màu mỡ để thế hệ sau tiếp tục gieo hạt giống Tin Mừng. Từ những năm 70, các vị này đã dành nhiều tâm huyết để dịch bản Tân Ước ra tiếng J’rai, dựa vào bản tiếng Việt của cha Giu-se Nguyễn Thế Thuấn. Sau đó các vị đã in sẵn một số lượng sách Tân Ước, nhờ vậy sau năm 1975 mới có sách cho các anh chị em dân tộc.
(Người viết xin mở ngoặc để nói thêm về việc truyền bá Lời Chúa cho đồng bào miền Tây Nguyên của các cha DCCT, vào những năm 1995-2000, số sách Tân Ước tiếng J’rai in trước đó đã phân phát hết, việc in ấn không dễ dàng, nên cha Phán, qua trung gian một cựu chủng sinh Kontum, đã nhờ tôi photocopy và đóng bìa bản dịch Tân Ước J’rai này nhiều đợt, mỗi đợt 200 bản, để gửi qua đường xe khách lên Pleily. Điều đó cho thấy các linh mục DCCT VN rất quan tâm đến công cuộc loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc, thật đáng quý. Tôi cũng biết một sự việc, từ vài chục năm nay một số linh mục DCCT thế hệ sau, đã cùng với cha Trần Sỹ Tín hiệu đính lại bản Tân Ước và dịch cả phần Cựu Ước, có dựa vào nguyên bản Hip-ri và Hy-lạp, vì rất nhiều từ ngữ phải cập nhật để phù hợp với văn hóa J’rai. Hiện nay trên trang Web Nhóm CGKPV đã có đầy đủ bản dịch Kinh Thánh tiếng J’rai để anh em dân tộc có thể đọc trên App Lời Chúa cho Mọi Người : https://ktcgkpv.org/bible?version=4)
Cha Khải cũng cho biết Dòng Chúa Cứu Thế đã phát triển rất nhiều cộng đoàn lớn nhỏ ở khắp mọi nơi trên quê hương Việt Nam. Những anh em Dòng Chúa Cứu Thế chắc hẳn còn nhớ vào năm 1982 dịp toàn dòng mừng kỷ niệm 250 năm thành lập DCCT, cha Gia-cô-bê Đào Hữu Thọ đã dựa vào Thánh vịnh 80,9-12 để soạn ra lời kinh đọc trong dịp lễ năm đó, ngài áp dụng hình ảnh cây nho cho DCCT được chính tay hữu Chúa đã vun trồng và săn sóc từ thuở ban đầu (1732) và lời kinh ước nguyện cho cây nho Dòng Chúa Cứu Thế ấy luôn phát triển, cành nó nảy lên mạnh mẽ, nhánh nó vươn dài đến các đại dương, lá xanh hoa tốt để đem lại cho thế giới những chùm quả ơn cứu chuộc chứa chan nơi Chúa (cũng lấy ý từ câu Tv 130,7 : “Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa”= cũng là lời ghi trên huy hiệu của Dòng CCT). Sự phát triển của Tỉnh DCCT VN chính là được bàn tay Chúa săn sóc một cách nhiệm mầu, từ thuở khai sinh cho đến ngày hôm nay trải qua nhiều thăng trầm.
Sau đó, cha Khải cũng giới thiệu về kiểu mẫu “thánh giá” của Dòng, rồi ngài giải thích những chi tiết trong bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và sau hết là về Thánh Giê-ra-đô, một vị thánh đặc biệt của Dòng, là một tu sĩ nổi bật về đức vâng phục, đồng thời cũng là vị thánh “làm” nhiều phép lạ, đến nỗi cha bề trên phải ra lệnh hạn chế, và thánh nhân đã vâng lời đến độ một lần đi ngoài phố, nhìn thấy một người thợ đang ngã từ trên mái nhà, thánh Giê-ra-đô giơ tay định ‘làm’ phép lạ cứu người đó, chợt nhớ là bề trên cấm, nên nói với người thợ là “hãy đợi tôi về xin phép bề trên đã”, thế là người kia cứ lơ lửng chưa “dám rơi tiếp”(phần chữ nghiêng này do người viết thêm vào, dựa theo sách ‘hạnh thánh Giê-ra-đô’). Cha cũng nói về chiếc khăn và bánh mì của thánh Giê-ra-đô (mà mọi người sẽ được ăn bánh mì sau thánh lễ).
2. Thánh Lễ
Vì hôm nay là Chúa Nhật 28 Thường Niên, ý chỉ thánh lễ hướng về thánh Giê-ra-đô, nhưng vẫn theo Phụng Vụ của ngày Chúa Nhật. Thánh lễ đồng tế, với cha Hân chủ tế và cha Quốc Linh giảng. Bài Tin Mừng hôm nay là câu chuyện Chúa Giê-su chữa mười người bệnh phong được thánh Lu-ca kể trong chương 17,11-19 với nhiều chi tiết rất ý nghĩa. Và cha giảng đã nhấn vào chi tiết : ‘chỉ có một trong mười người quay lại để cám ơn Chúa’, ý tưởng này rất phù hợp với thánh lễ hôm nay là tri ân những người đã giúp đỡ nhà dòng, cách này cách khác, trong việc đào tạo những thừa sai truyền giáo, rao giảng Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo nơi những vùng xa xôi. Nội dung bài giảng khá tốt nêu bật sự quay lại mà cha nhấn mạnh từ này bằng tiếng Anh là return với ý nghĩa sâu xa của từ này.
3. Phát ảnh thánh giá và bánh mì Giê-ra-đô
Sau phép lành kết thúc thánh lễ, mọi người lên lãnh ảnh thánh giá Dòng Chúa Cứu Thế và ổ bánh mì Giê-ra-đô. Đây cũng là một sự kiện đặc biệt do năm nay Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kỷ niệm 100 tại Việt Nam, nên mỗi người được nhận 1 thánh giá DCCT, với ý nghĩa người nhận thánh giá như đón nhận ơn cứu độ từ “Đấng bị đóng đinh trên thánh giá”. Ăn bánh mì Giê-ra-đô để hiệp thông với đời sống gương mẫu của vị thánh hay làm phép lạ này.
Sau hết mỗi người nhận một hộp khẩu phần ăn trưa rất đầy đủ. Ban tổ chức rất chu đáo và niềm nở với khách tham dự.
Nguyện xin thánh Giê-ra-đô chuyển cầu ơn Chúa cho tất cả những ân nhân của Dòng được mọi ơn lành hồn xác. Xin Người tiếp tục cầu bầu và đồng hành với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, để các ngài sống trọn vẹn ơn gọi thừa sai của mình là đem ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế đến tận cùng trái đất, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của huy hiệu Copiosa Apud Eum Redemptio –ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa (Tv 130,7).
Ngày 16 tháng 10 năm 2025
Nguyễn Tuấn Hoan ghi lại