Hòa bình giữa hai miền Triều Tiên: Tổng Giám mục Seoul kêu gọi cầu nguyện chống lại sự thù địch

GM Seoul

Vào ngày Giáo hội kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến giữa hai miền Triều Tiên, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick kêu gọi mọi người cầu nguyện “không phải để thay đổi người khác, nhưng là để bắt chước lòng thương xót và sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa, chọn con đường hòa bình”. Bất chấp tình trạng căng thẳng hiện nay, với việc Triều Tiên phóng 350 quả bóng bay chứa đầy rác trong đêm và cuộc tập trận chung sắp bắt đầu giữa Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, Đức Tổng Giám mục Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

Đức Tổng Giám mục tuyên bố nhân dịp Ngày kỷ niệm này: “Mặc dù tình hình giữa hai miền Triều Tiên có vẻ ảm đạm, nhưng các Kitô hữu chúng ta không thể tiếp tục tuyệt vọng. Chính trong thời đại thù địch ngày càng gia tăng này mà lời cầu nguyện của chúng ta có thể soi sáng thời đại của chúng ta bằng một ánh sáng lớn hơn”. Cầu nguyện cho sự hòa giải và hiệp nhất của nhân dân Triều Tiên, trùng với dịp kỷ niệm 73 năm bắt đầu cuộc chiến giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Khi Tổng thống Yoon Suk Yeol đến thăm hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ ở Busan trước cuộc tập trận chung, Đức Tổng Giám mục Chung, cũng là Giám quản Tông tòa của Bình Nhưỡng, đã kêu gọi sự chú ý đến sự cần thiết không được truyền lại di sản hận thù cho các thế hệ tương lai. “Chính Chúa Giêsu đã cho thấy rằng hòa bình không thể đạt được bằng cách tiếp cận ‘mắt đền mắt’. Hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại”, ngài nói, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện để có khả năng bắt chước lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, chọn con đường hòa bình.

Suy nghĩ về sự kiên cường của người dân Hàn Quốc, Đức Tổng Giám mục nói thêm: “Nhân dân chúng ta đã vượt qua đói nghèo, đạt được sự phát triển kinh tế và đã vượt qua được chế độ độc tài, đạt được dân chủ. Giờ đây, chúng ta phải ấp ủ niềm hy vọng vượt qua được chia rẽ, mang lại hòa bình đích thực trên Bán đảo Triều Tiên”. Ngài kết thúc bằng cách mời gọi mọi người “chọn con đường tha thứ và hòa giải thay vì hận thù và oán giận”.

Từ năm 1965, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc đã lấy ngày 25 tháng 6 là Ngày cầu nguyện cho Giáo hội trong im lặng, được đổi tên vào năm 1992 thành “Ngày cầu nguyện cho sự hòa giải và hiệp nhất của người dân Hàn Quốc”. Tổng giáo phận Seoul đã thành lập Ủy ban Hòa giải Nhân dân Triều Tiên vào năm 1995, tổ chức các thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho hòa bình vào lúc 7 giờ tối thứ Ba hàng tuần tại Nhà thờ Myeongdong. Cho đến nay, 1413 thánh lễ đã được tổ chức, minh chứng cho cam kết liên tục của Ủy ban trong việc thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất thông qua cầu nguyện và suy tư.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết