Theo Hiệp hội Y khoa Công giáo (CMA) của Anh, những người đang đối mặt với cái chết nên được chăm sóc giảm nhẹ đầy đủ thay vì trợ tử.
Dự luật Người lớn mắc bệnh nan y (Cuối đời) đang được Giai đoạn Ủy ban tại quốc hội thông qua, thành viên bảo trợ của Quốc hội (MP), nghị sĩ Kim Leadbeater, đã yêu cầu một loạt sửa đổi liên quan đến vai trò của bác sĩ và báo cáo về các trường hợp trợ tử.
Hôm Chúa nhật, các nhà thờ Công giáo ở Anh và xứ Wales đã đọc một tuyên bố của Đức Hồng y Vincent Nichols trong đó ngài lưu ý đến “quá trình đầy sai sót nghiêm trọng” trong việc thúc đẩy luật này.
Đức Hồng y Nichols cho biết dự luật sẽ “thay đổi căn bản” nhiều mối tương quan quan trọng trong lối sống ở Anh, “trong gia đình, giữa bác sĩ và bệnh nhân, trong dịch vụ y tế”.
Trong tuần này, CMA đã đưa ra tuyên bố khẳng định Giáo lý về Luân lý của Giáo hội Công giáo cho rằng việc tấn công trực tiếp vào sự sống con người vô tội luôn là điều sai trái.
“Trợ tử cấu thành một sự tấn công như vậy và do đó không bao giờ có thể được dung thứ. Ngoài ra, theo luật đạo đức tự nhiên, quyền sống cơ bản là một yếu tố cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948). Quyền này không thể được ban tặng nhưng là quyền vốn có do tư cách thành viên của chúng ta trong gia đình nhân loại. Nếu không có quyền sống thì không thể có nghĩa vụ hợp lý nào để tôn trọng bất kỳ quyền nào khác”, tuyên bố cho biết.
CMA cũng cho biết thuật ngữ “cái chết được hỗ trợ” được sử dụng theo cách nói nhẹ nhàng trong Dự luật được đề xuất, vì thực chất cái mà dự luật này đề xuất là trợ tử.
“Mặc dù bản thân hành vi tự tử đã được hợp pháp hóa vào năm 1961 vì người ta nhận ra rằng những người cố gắng tự tử thường phải chịu đựng những vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng và chứng trầm cảm, nhưng hành vi tự tử có sự hỗ trợ vẫn là một tội ác có thể phải chịu án tù dài hạn. Điều này phản ánh quan điểm của xã hội rằng tự tử không phải là điều đáng mong muốn và chính phủ thực sự phân bổ nguồn lực đáng kể để ngăn ngừa hành vi này”, tuyên bố cho biết.
Dự luật mà nghị sĩ Leadbeater yêu cầu phải có các bước để chứng minh rằng người yêu cầu trợ tử có mong muốn rõ ràng, ổn định và được thông báo về việc kết thúc cuộc sống của chính mình. Quyết định phải được đưa ra một cách tự nguyện mà không có sự ép buộc hoặc áp lực từ bất kỳ người nào khác.
“Tuy nhiên, như các luật sư, thẩm phán và bác sĩ kỳ cựu đã quan sát, sẽ rất khó hoặc không thể chứng minh rằng các điều khoản này đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Rõ ràng từ kinh nghiệm ở các quốc gia đã hợp pháp hóa trợ tử rằng việc lạm dụng các quy định không phải là điều hiếm gặp. Trong bối cảnh này, bệnh nhân sẽ bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của họ trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Việc xem xét kỹ lưỡng dự luật này được thực hiện một cách không đầy đủ và thiên vị, khiến nó có nhiều sai sót nguy hiểm”, tuyên bố của CMA cho biết.
“Đối với cả các Kitô hữu lẫn những người không phải là Kitô hữu, nguyên tắc cơ bản lâu đời về sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự sống con người luôn được chính thức duy trì. Trong Lời thề Hippocrates có từ vài trăm năm trước thời Chúa Kitô; có nội dung: ‘Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ’”, tuyên bố tiếp tục.
CMA cho biết việc hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử sẽ đảo ngược nền tảng đạo đức của ngành y và các ngành chăm sóc sức khỏe khác bằng cách yêu cầu họ phải tước đi mạng sống của bệnh nhân.
“Ý nghĩa thực sự và đạo đức của việc trợ tử được bao hàm trong y học chăm sóc giảm nhẹ và điều dưỡng”, tuyên bố cho biết.
“Thật không may, chính phủ không có đủ nguồn lực cho việc chăm sóc giảm nhẹ và phần lớn nguồn tài trợ là từ các khoản đóng góp từ thiện. CMA tin rằng việc chăm sóc y tế và điều dưỡng đầy đủ trong giai đoạn cuối bệnh tật của một người ít nhất cũng quan trọng như ở bất kỳ giai đoạn nào khác của cuộc đời”, tuyên bố tiếp tục.
CMA tuyên bố “có thể khó hoặc không thể” duy trì cách tiếp cận nhân đạo khi hợp pháp hóa trợ tự tử.
“Bằng chứng được ủy ban dự luật xem xét, phần lớn bị bỏ qua, cho thấy tác động bất lợi mà luật hỗ trợ tự tử có thể gây ra đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Các bệnh viện dưỡng lão đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về luật này và sự không chắc chắn mà nó tạo ra liên quan đến hoạt động trong tương lai của họ”, tuyên bố cho biết.
“CMA ghê tởm và bác bỏ dự luật được đề xuất trong Dự luật của nghị sĩ Kim Leadbeater và thay vào đó kêu gọi đầu tư lớn vào các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ để chúng có thể được cung cấp cho tất cả những ai cần ở Vương quốc Anh, 24 giờ một ngày”, các nhân viên y tế Công giáo kết luận.
Hoàng Thịnh (theo Crux)