Hãy tỉnh thức và chờ đợi Thiên Chúa

“Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng việc chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không thể tách biệt với những cam kết để dấn thân trong việc làm cho thể giới chúng ta trở nên công bằng hơn và đáng sống hơn”

ange-740x493-3

Dưới đây là bản dịch bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trước và sau giờ kinh Truyền Tin trưa ngày hôm qua Chúa nhật 7/8 với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô do ZENIT thực hiện:

Anh chị em thân mến!

Trong đoạn Tin Mừng hôm qua, Chúa nhật 7/8 (Lc 12, 32-48), Chúa Giêsu nói với các môn đệ về thái độ họ cần phải có liên quan đến cuộc gặp gỡ sau cùng với Ngài trong ngày Cánh Chung, đồng thời Ngài giải rằng những kỳ vọng về cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta hướng tới một cuộc sống đầy những việc lành phúc đức. Còn những chuyện khác, Chúa Giêsu nói: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (Lc 12, 33).

Đây là một lời mời gọi để chúng ta thực hiện việc bố thí như những cử chỉ của Lòng thương xót, chứ không đặt niềm tin vào những thứ phù du chóng qua. Hãy sử dụng của cải mà không bị ràng buộc hay ích kỉ, nhưng theo logic của Thiên Chúa, logic của việc quan tâm đến tha nhân, logic của tình yêu. Chúng ta có thể có rất nhiều của cải và tiền bạc, thế rồi chúng ta bị trói buộc bởi những thứ ấy. Nhưng sau khi kết thúc cuộc đời, chúng ta không thể mang theo của cải vật chất bên mình. Hãy nhớ rằng tấm khắn liệm không bao giờ có túi cả.

Những lời giảng dạy của Chúa Giêsu tiếp tục với ba dụ ngôn ngắn gọn về chủ đề tỉnh thức. Việc tỉnh thức thì hết sức quan trọng – trong cuộc sống, chúng ta luôn phải thận trọng và tỉnh thức.

Đầu tiên là dụ ngôn về những người đầy tớ đợi chủ trở về trong đêm. “Phúc cho những đầy tớ nào mà khi chủ về còn thấy họ đang còn tỉnh thức” (Lc 12, 37). Đây quả là niềm hạnh phúc của việc chờ đợi Thiên Chúa bằng một niềm tín thác với tinh thần sẵn sàng phục vụ. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện mỗi ngày. Ngài sẽ gõ cửa tâm hồn mỗi người chúng ta. Và hễ ai sẵn sàng mở cửa tâm hồn với Ngài hẳn Ngài sẽ chúc phúc và dành cho họ một phần thưởng lớn lao. Thực ra, chính Thiên Chúa sẽ là tôi tớ của mọi tôi tớ – đây chính là một phần thưởng tuyệt vời. Nơi bàn tiệc của Vương Quốc của Ngài, chính Ngài sẽ đến với từng người một để phục vụ.

Với dụ ngôn này, bối cảnh được đặt vào ban đêm, Chúa Giêsu miêu tả đời sống như một sự canh thức của việc chủ động đợi chờ trước ngày huy hoàng của cõi vĩnh hằng. Để có thể bước vào đời sống vĩnh cửu, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, phải tỉnh thức và không ngừng phục vụ tha nhân, với một niềm xác tín rằng “nơi đó”, sẽ không còn là chúng ta phục vụ Thiên Chúa nữa, mà chính Ngài sẽ đón tiếp chúng ta và chúng ta được đồng bàn với Ngài. Hãy suy xét điều này thật kĩ, chúng ta nhận thấy rằng điều này điều này vẫn luôn xảy ra mỗi khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, hoặc qua việc giúp đỡ những người nghèo khổ, và trên hết qua Bí Tích Thánh Thể – nơi Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho chúng ta một bàn tiệc qua đó nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình và Máu Ngài.

Dụ ngôn thứ hai sử dụng hình ảnh về sự đột nhập không lường trước của một tên trộm. Tình huống này đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức. Thực ra, Chúa Giêsu dạy, “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40). Người môn đệ Chúa Kitô là người luôn tỉnh thức và đợi chờ Thiên Chúa cũng như Vương Quốc của Ngài đến.

Tin Mừng làm rõ quan điểm này với dụ ngôn thứ ba, kể về một người quản gia sau khi ông chủ trẩy đi phương xa. Trong cảnh đầu tiên, người quản gia trung tín đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Trong cảnh thứ hai, người quản gia đã lạm dụng quyền hạn của mình để rồi bắt đầu ra tay đánh đập các đầy tớ, chính vì vậy, ông chủ của hắn ta sẽ trở về vào lúc y không ngờ, tất nhiên hắn ta sẽ bị trừng trị cách thích đáng. Cảnh tượng này cũng cho thấy những hiện trạng vẫn luôn xảy ra trong thời đại chúng ta ngày nay: một xã hội luôn đầy rẫy những bất công, bạo lực và tệ nạn xảy ra hàng ngày xuất phát từ việc người ta tự cho rằng mình có quyền trên sự sống và có quyền trên người khác. Và chúng ta chỉ có một Chúa, mặc dù Ngài không thích chúng ta gọi Ngài là Chúa, Ngài muốn chúng ta gọi Ngài là Cha. Tất cả chúng ta đều là phận tôi tớ, tất cả chúng ta đều là tội nhân, chúng ta đều là con cái chung một Cha Chung Đấng Ngự Trên Trời.

Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng việc chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không thể tách biệt với những cam kết để dấn thân trong việc làm cho thể giới chúng ta trở nên công bằng hơn và đáng sống hơn. Thực ra, rõ ràng rằng việc chúng ta hy vọng được chung hưởng sự sống đời đời trong Nước Hằng Sống sẽ giúp mỗi chúng ta không ngừng cải thiện đời sống trần thế của chúng ta. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta những con người sẽ không chỉ bị giới hạn bởi hiện tại, hay tệ hơn, luôn hoài niệm về quá khứ, mà hơn thế, xin cho mỗi chúng ta biết luôn hướng tới tương lai về Thiên Chúa, hướng về cuộc gặp gỡ với Ngài – sự sống và niềm hy vọng của chúng ta.

 Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Đáng buồn thay, chúng ta tiếp tục nhận được nhiều tin tức về những nạn nhân vô tội của các cuộc chiến tranh tại Syria, đặc biệt là từ Aleppo. Thật không thể chấp nhận được khi rất nhiều người dân vô tội – trong đó có rất nhiều trẻ em – phải trả giá cho cuộc xung đột này, trả giá cho những tâm hồn khép kín trước bạo quyền và thiếu thiện chí xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy cùng hiệp thông cầu nguyện và liên đới với những anh chị em Syria và phó thác họ trong vòng tay hộ phù của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lời Kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho họ.

Cha chào đón tất cả các con, các tín hữu đến từ thành Rome cũng như nhiều quốc gia trên thế giới! Cha thấy cờ của rất nhiều các quốc gia nơi đây.

Cha nhận thấy có rất nhiều các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây. Đặc biệt là Ban mục vụ giới trẻ của Verona, các bạn trẻ đến từ Padua, Sandrigo và Brembilla. Cũng có các ban trẻ đến từ Fasta, Argentina. Các bạn trẻ Argentina đã khuấy động bầu không khí nơi đây! Cha cũng chào đón các bạn trẻ đến từ Campogalliano và San Mateo de la Decima. Cuối cùng, Cha chào đón các tín hữu đến từ Sforzatica thuộc Giáo phận Bergamo.

Cầu chúc các con một ngày tốt lành! Đừng quên cầu nguyện cho Cha! Hẹn gặp lại các con!

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết