Hôm 9 tháng 1, hai triệu người đã tham dự sự kiện truyền thống tại thủ đô Manila, một trong những sự kiện quan trọng và nổi tiếng nhất đối với Giáo hội Philippines. Bức tượng được đặt trong tủ kính để tránh sự tấn công của đám đông. Sự kiện lần đầu tiên không có bất kỳ hạn chế cụ thể nào, sau các biện pháp đóng cửa và hạn chế do đại dịch Covid-19 gây ra.
Hôm 9 tháng 1, có tới hai triệu tín hữu tham gia cuộc rước tượng Chúa Chịu Nạn ‘Black Nazarene’, một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với Giáo hội tại Philippines, quốc gia duy nhất có đa số người Công giáo ở châu Á và gắn liền với bức tượng Chúa Chịu Nạn bằng gỗ có niên đại hàng trăm năm.
Hàng năm, việc chuyển tác phẩm điêu khắc linh thiêng từ địa điểm ban đầu, Nhà thờ San Nicola da Tolentino, thuộc Giáo xứ Quiapo, thủ đô, kết thúc Tuần cửu nhật (31 tháng 12 – 9 tháng 1) và chứng kiến sự tham gia đông đảo của mọi người đang sốt sắng cầu nguyện để cầu xin một ân sủng hoặc phép lạ cá nhân.
Trong 3 năm qua, lễ hội đã bị hủy bỏ hoặc diễn ra với quy mô nhỏ hơn do đại dịch Covid-19; vì lý do này, cuộc rước năm nay tượng trưng cho một thời điểm kỷ niệm hơn nữa và tái khởi động mối liên kết của các tín hữu với Chúa Giêsu vác thập giá.
Bức tượng Chúa Chịu Nạn ‘Black Nazarene’ lịch sử, có kích thước thật và được bao phủ bằng kính để ngăn các tín hữu leo lên như đã xảy ra trước đây, được diễu hành trong cuộc rước ở trung tâm Manila sau Thánh lễ được cử hành vào lúc bình minh.
Một sự kiện có ý nghĩa tâm linh và mang tâm tình tạ ơn mạnh mẽ, bộc lộ mối liên hệ chặt chẽ giữa đức tin, xã hội và truyền thống. Năm nay, chính quyền đã triển khai hơn 15 nghìn nhân viên an ninh và nhân viên y tế dọc tuyến đường, sẵn sàng can thiệp trong trường hợp khẩn cấp.
Hai triệu tín hữu đã tham gia vào cuộc hành trình (chậm) hướng tới nhà thờ Quiapo, theo ước tính không chính thức ban đầu: người dân thường tỏ lòng tôn kính với bức tượng, vốn có sức mạnh “kỳ diệu và chữa lành”, mạnh mẽ đến mức rằng chỉ cần chạm vào bức tượng thôi là đủ – do đó họ chọn đặt bức tượng trong tủ kính, để tránh tai nạn – để chữa lành những căn bệnh nan y hoặc cầu xin ơn lành.
Cha Hans Magdurulang, người phát ngôn của cuộc rước tượng Chúa Chịu Nạn ‘Black Nazarene’ năm 2024, báo cáo với AsiaNews rằng kể từ sáng sớm đã có hơn 1,3 triệu tín hữu, hầu hết trong số họ “đi chân trần”.
Chị Dori Hael Marquez, mẹ của hai đứa con nhỏ, cho biết chị là “người sùng mộ” bức tượng Black Nazarene “trong nhiều thập kỷ. Tôi đã liên tục nhận được nhiều phép lạ từ Ngài”. Mavic Duque, mẹ của 6 đứa con đã trưởng thành, tâm sự: “Tạ ơn Chúa muôn đời, Chúa Giêsu thành Nazareth, vì Chúa đã tuôn đổ phúc lành cho chúng con và cứu rỗi chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Chúa sẽ luôn hướng dẫn chúng con. Vạn tuế Chúa Giêsu thành Nazareth”.
Luzviminda Parada, một nhân viên khu vực tư nhân, cho biết thêm: “Giữa một biển đông đảo các tín hữu đầy náo nhiệt, Lễ hội truyền thống Black Nazarene diễn ra như một sự kiện kỷ niệm mạnh mẽ của đức tin, sự đoàn kết và tinh thần bền bỉ đã gắn kết chúng tôi trên hành trình thiêng liêng này”.
Ở Philippines, hơn 82% trong số khoảng 110 triệu dân là người Công giáo. Trong số các lễ hội tôn giáo, Lễ hội truyền thống Black Nazarene là một trong những lễ hội nổi tiếng và được yêu thích nhất.
Bức tượng miêu tả Chúa Giêsu oằn mình xuống dưới sức nặng của Thánh giá. Bức tượng này đã được một Linh mục Dòng Augustinô người Tây Ban Nha mang đến Manila vào năm 1607 trên một con tàu từ Mexico. Theo truyền thống, con tàu đã bốc cháy trong chuyến hành trình dài, nhưng bức tượng Chúa Giêsu đã không hề bị hư hại một cách kỳ diệu khi chuyển sang màu đen. Trước đây, một vị Giám chức Philippines, Đức Ông Sabino Vengco cho rằng màu đne thẫm của bức tượng có liên quan đến việc sử dụng gỗ mesquite.
Cuộc rước kỷ niệm việc lần đầu tiên di chuyển bức tượng, diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 1787. Dọc theo toàn bộ tuyến đường (kéo dài 7 km) trong cuộc rước, kéo dài vài tiếng đồng, các tín hữu lũ lượt quây quần xung quanh để được chạm vào hoặc hôn tác phẩm điêu khắc như một dấu chỉ của lòng sùng kính, tạo ra những cuộc tụ họp đông đảo. Đây là lý do tại sao trong những năm gần đây sự kiện này đã bị hủy bỏ hoặc bị hạn chế đáng kể về mặt phòng ngừa và sức khỏe cộng đồng.
Dưới đây là một số hình anh trong cuộc rước tượng Chúa Chịu Nạn ‘Black Nazarene’ truyền thống:
Minh Tuệ (theo Asia News)







