Hàn Quốc: 30 năm cam kết, cầu nguyện và hy vọng vì tinh thần hòa giải và hòa bình

Tổng Giáo phận Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Fides)

Tổng Giáo phận Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Fides)

Trên bàn thờ chính của Nhà thờ Chính tòa Seoul là biểu tượng của Giáo hội địa phương trong Năm Thánh: “Thánh giá Hòa bình”, được làm thủ công từ dây thép gai lấy từ “Bức màn tre” ở Khu phi quân sự phân chia Bắc và Nam Triều Tiên dọc theo vĩ tuyến 38. Trước cây Thánh giá mang tính biểu tượng này, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập “Ủy ban Hòa giải của Tổng Giáo phận Seoul, Hàn Quốc” (KRCAS) đã được tổ chức với Thánh lễ kỷ niệm 30 năm cam kết và kêu gọi hòa bình và tinh thần hòa giải.

“Vào năm 1995, 50 năm sau khi đất nước bị chia cắt và 45 năm sau Chiến tranh Triều Tiên, năm mà Đức Hồng y Stephen Kim Sou-hwan chính thức bày tỏ mong muốn được đến thăm Triều Tiên, Ủy ban Hòa giải của Tổng Giáo phận chúng tôi đã được thành lập”, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-Taick Địa phận Seoul, hiện là Chủ tịch của KRCAS, cho biết.

Đức Tổng Giám mục Chung, cũng là Giám quản Tông Tòa của Giáo phận Bình Nhưỡng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đã suy ngẫm về lịch sử 30 năm của ủy ban, luôn nỗ lực duy trì ngọn lửa hòa giải và hy vọng về một nền hòa bình và thống nhất thực sự giữa Bắc và Nam Triều Tiên trên phương diện đạo đức, văn hóa và tinh thần. Trong 30 năm tồn tại, ủy ban đã tham gia vào các hoạt động cầu nguyện, các sáng kiến ​​giáo dục, nghiên cứu, hợp tác với miền Bắc và những khoảnh khắc cầu nguyện cộng đồng đặc biệt và liên tục: Thánh lễ cầu nguyện cho tinh thần hòa giải và thống nhất của Triều Tiên, được cử hành vào thứ Ba hàng tuần tại Nhà thờ Công giáo Myeongdong ở Seoul, tính đến nay đã được cử hành lần thứ 1457.

Liên quan đến quan hệ liên Triều hiện nay, Đức Tổng Giám mục Chung than phiền rằng “tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên bị chi phối bởi cơ chế hận thù, xung đột và chia rẽ, thay vì tình yêu, hòa giải và thống nhất”. Do đó, ngài kêu gọi mọi người “hãy can đảm để chúng ta có thể tiếp tục con đường hòa giải dân tộc và ghi nhớ sứ mạng hòa bình của chúng ta tại đất nước này: hòa giải liên Triều và loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người”.

Trong bài giảng Thánh lễ tại Seoul, với sự tham dự của hơn 400 tín hữu, Linh mục, tu sĩ, giáo dân và người tị nạn Bắc Triều Tiên, Đức Tổng Giám mục Chung đã kêu gọi hoán cải “để trái tim có thể thay đổi”. Ngài thúc giục ủy ban “chủ động và hợp tác với các tôn giáo khác, xã hội dân sự, giới chính trị, cũng như các tổ chức và thành viên khác của Giáo hội để cùng nhau đi trên con đường hoán cải ở cả Bắc Triều Tiên lẫn Hàn Quốc”.

Seoul30anni

Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc, Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, chia sẻ trong Thánh lễ: “Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, những nỗ lực của các bạn nhằm mở ra một chương hòa giải mới có giá trị hơn bao giờ hết. Tòa Thánh theo dõi những nỗ lực này với sự chú ý đặc biệt và cùng cầu nguyện cho sự thống nhất hòa bình của bán đảo Triều Tiên”, và đồng thời hy vọng rằng công việc của ủy ban “sẽ mang lại nhiều thành quả hơn nữa trong việc theo đuổi hòa bình và hòa giải, và thông qua các hoạt động của mình, tinh thần hòa giải và thống nhất sẽ được lan tỏa hơn nữa”.

Trong buổi lễ, ủy ban cũng trao bằng khen và giấy chứng nhận cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cống hiến cho sự nghiệp hòa giải và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ủy ban Hòa giải Hàn Quốc của Tổng Giáo phận Seoul được thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1995, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng khỏi Nhật Bản, bởi Đức cố Hồng y Stephen Kim Sou-hwan, khi đó là Tổng Giám mục Seoul và Giám quản Tông Tòa Bình Nhưỡng, với mục tiêu thúc đẩy trách nhiệm của Giáo hội đối với công tác hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên. Dựa trên các nguyên tắc như “biến hận thù thành tình yêu, bất hòa thành hòa giải và chia rẽ thành hiệp nhất”, Ủy ban đã thực hiện các sáng kiến ​​tập trung vào ba lĩnh vực mục vụ: cầu nguyện, giáo dục hòa bình và chia sẻ. Trong khi đó, Ủy ban cũng thành lập một trung tâm nghiên cứu trực thuộc, Viện Chia sẻ Hòa bình, với nhiệm vụ nghiên cứu học thuật, xã hội và văn hóa cụ thể.

Hàng năm, Ủy ban và Viện tổ chức cuộc hành hương giới trẻ đặc biệt mang tên “Ngọn gió Hòa bình”, diễn ra dọc theo Khu phi quân sự trên biên giới giữa hai miền Triều Tiên và nhằm mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ trên toàn thế giới về việc trở thành những Tông đồ Hòa bình.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết