Đất nước Haiti hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng, buộc một phần dân chúng phải rời bỏ nhà cửa để thoát khỏi tình trạng bạo lực của các băng đảng tội phạm. Nghèo túng, đói kém và tình trạng mất an ninh, ngay cả trong những sinh hoạt cơ bản thường nhật, đang huỷ hoại một quốc gia vốn đã nghèo khổ và bị lãng quên. Trong bối cảnh đó, các tín hữu Công giáo tại đây vẫn đang cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cử hành lễ Bổn mạng của đất nước: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Scala News xin giới thiệu chứng từ của một trong số các nhà Thừa sai đang sống và truyền giáo tại đất nước nghèo nhưng đầy lòng mộ đạo này.
Trong Năm Thánh Hy Vọng hiện tại, thật đau lòng khi chứng kiến cả một dân tộc đang chìm trong tuyệt vọng, khi dân chúng bị kẹt giữa sự thờ ơ của chính phủ, bạo lực không ngừng của các băng đảng tội phạm, và sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế. Haiti, quốc gia cộng hòa da đen độc lập đầu tiên trong lịch sử, từng được mệnh danh là “Hòn ngọc vùng Caribê”, đang chìm sâu vào tình trạng hỗn loạn và ngày càng xa rời sự thống nhất của các quốc gia.Thực trạng này đang gây ra một làn sóng vỡ mộng, tuyệt vọng và buông xuôi trong lòng người dân trong nước.
Trên thực tế, hơn một năm kể từ khi lên nắm quyền mà không có bất kỳ sự chính danh nào, Hội đồng Tổng thống Lâm thời do ông Fritz Alphonse Jean lãnh đạo, cùng với chính phủ do ông Alix Didier FILS-AIMÉ đứng đầu, vẫn không thể bắt tay nhau để đưa đất nước thoát khỏi vực thẳm, vì những tham vọng cá nhân và phe phái đang làm lu mờ tiếng kêu van của một dân tộc đang phải qụy lụy.
Trong bối cảnh hết sức căng thẳng và bất ổn tại Port-au-Prince và các vùng phụ cận, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều chứng kiến làn sóng di tản nội địa quy mô lớn đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Tình trạng bạo lực lan rộng này bao gồm cả bạo lực tình dục, các vụ bắt cóc, cướp bóc, dựng rào chặn đường, cùng với số vụ tấn công ngày càng tăng nhắm vào các bệnh viện, trường học và cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu khác.
Tuy nhiên, nỗi đau và khổ cực của người dân Haiti cũng là nỗi đau của Giáo hội tại Haiti. Bởi cũng như dân chúng, Giáo hội địa phương đang dần bị cướp mất nhiều trường học, Giáo xứ và bệnh viện của mình; một số thành viên thậm chí bị bắt cóc và bị sát hại.
Dù tình hình vô cùng phức tạp, với tư cách là Giáo hội, chúng tôi vẫn không ngừng khích lệ người dân đừng tuyệt vọng hay nản chí. Không bao giờ là quá muộn. Đã đến lúc cần một cuộc thức tỉnh toàn quốc để cứu đất nước khỏi tất cả những tai họa đã đè nặng suốt hàng thập kỷ qua.
Do đó, với trách nhiệm tôn giáo và luân lý, chúng tôi tiếp tục tha thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, để bắt đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước này. Chính vì thế, một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi thành phần, đặc biệt:
Ø Gửi đến các vị hữu trách trong chính quyền: Chúng tôi kêu gọi quý vị thể hiện tinh thần yêu nước, hãy gạt bỏ cái tôi cá nhân, đừng phục vụ cho lợi ích của riêng mình hay phe nhóm chính trị, nhưng hãy hành động vì lợi ích chung của toàn dân. Hãy lập lại trật tự và hoà bình.
Ø Gửi đến cộng đồng quốc tế: Thay vì cô lập chúng tôi, xin quý vị hãy thực hiện những lời hứa và cam kết hỗ trợ để giúp đất nước thoát khỏi vòng xoáy bạo lực.
Ø Gửi đến các nhóm tội phạm đang giết chóc, cướp bóc và cưỡng hiếp: vì lòng yêu mến Thiên Chúa, xin hãy hạ vũ khí. Tình trạng bạo lực như thế này không đưa đến đâu cả. “Hãy nhớ rằng với chiến tranh, mọi thứ đều mất mát! Hiện tại, người dân của quý vị đang khao khát một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai đòi hỏi sự hòa giải và hoà bình” (Bài phát biểu của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong cuộc tĩnh tâm của các nhà lãnh đạo Nam Sudan tại Vatican, ngày 11 tháng 4 năm 2019).
Ø Gửi đến các cơ quan truyền thông: Chúng tôi mời gọi quý vị hãy đấu tranh chống lại nhưng thông tin sai lệch và sự phân cực. Đừng kích động chiến tranh, hận thù, chia rẽ hay bạo lực. Nói cách khác, chúng tôi mời gọi quý vị hãy “giải trừ vũ khí trong truyền thông, thanh lọc nó khỏi sự hung hăng gây hấn” (Sứ điệp của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 59, Rôma, Đền Thánh Gioan Latêranô, ngày 24 tháng 1 năm 2025).
Ø Gửi đến tất cả những ai đang trực tiếp trải qua làn sóng bạo lực này: Xin đừng để hy vọng của anh chị em bị đánh cắp, chính hy vọng ấy giúp anh chị em mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 53: “Tương lai là một món quà để vượt qua những sai lầm của quá khứ và xây dựng những con đường hoà bình mới”.
Trong khi Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn mạng của đất nước chúng ta – đang đến gần, chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu, để chúng ta có thể đạt được nền hoà bình và sự hoà giải mà chúng ta hằng mong ước.
Lm. Renold ANTOINE, C.Ss.R.
Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Haiti
Vào tháng 9 năm 2025 sắp tới, Dòng Chúa Cứu Thế sẽ kỷ niệm 96 năm hiện diện truyền giáo tại Haiti.
Từ năm 1929, các nhà Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã mang sứ điệp yêu thương, hy vọng và ơn cứu độ đến mọi miền đất nước, không ngừng dấn thân phục vụ những cộng đoàn nghèo khổ nhất.
Hoàng Thịnh (theo Scala News)