Sau 96 năm hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế tại khu phố Carrefour-Feuilles thuộc Port-au-Prince và 76 năm kể từ khi Giáo xứ được thành lập, lần đầu tiên Lễ Thánh Giêrađô – Bổn mạng của Ggiáo xứ – đã được cử hành tại Nhà nguyện Thánh Padre Pio ở Delmas 33, do tình hình an ninh bất ổn đang hoành hành tại Carrefour-Feuilles.
Trên thực tế, kể từ đầu tháng 3 năm nay, do tình trạng khủng bố lan tràn trong khu vực, Dòng Chúa Cứu Thế đã buộc phải rời bỏ hai cơ sở tại đây, khép lại gần một thế kỷ hiện diện mục vụ giữa một phần Dân Chúa thuộc Tổng Giáo phận Port-au-Prince.
Sau khi phải tản mác đến các khu vực xa tầm ảnh hưởng của các băng nhóm vũ trang, hàng giáo sĩ của Giáo xứ đã có được sự đồng thuận củaCha Francky Désir, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận và là Cha sở Giáo xứ Đức Mẹ Altagracia, để sử dụng Nhà nguyện Thánh Padre Pio tại Delmas 33 làm nơi cử hành phụng vụ cho các tín hữu Giáo xứ Thánh Giêrađô. Kể từ tháng 5, vào mỗi Chúa nhật, các tín hữu lại tiếp tục sống đức tin của mình tại địa điểm mới này, trong niềm mong chờ ngày có thể bình an trở về Carrefour-Feuilles.
Chính tại ngôi nhà nguyện này, các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức Tuần Cửu Nhật truyền thống kính Thánh Giêrađô. Vào ngày 16 tháng 10, trong bầu khí được chuẩn bị cách trang trọng, Đức Cha Sander Louis-Jean, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Port-au-Prince, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính vị Thánh Bổn mạng của Giáo xứ.
Đông đảo tín hữu — dù bị phân tán vì bạo lực — vẫn cùng nhau quy tụ trong đức tin, lòng sùng kính và niềm hy vọng để hân hoan tôn vinh vị Thánh Bổn mạng của mình. Tất cả đều nuôi dưỡng khát vọng và hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở về để cùng nhau cử hành phụng vụ tại ngôi thánh đường lâu đời của họ.
Cha Duckens Félix, C.Ss.R., Cha sở mới của Giáo xứ, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các tín hữu đã tham dự chín ngày cầu nguyện trong Tuần Cửu nhật chuẩn bị mừng Lễ Thánh Giêrađô, bất chấp những khó khăn hiện tại. Ngài cũng cảm ơn các anh em Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, các Linh mục triều và các Linh mục thuộc các Hội dòng khác đã đồng hành cùng với cộng đoàn trong những giây phút thiêng liêng này.
Nguyện xin sự bình an và tinh thần huynh đệ trở lại trong tâm hồn mọi người dân Haiti nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô, để một đất nước mới được xây dựng, nơi mọi người có thể sống trong sự hòa hợp và an bình. Nhờ đó, ngày quay trở lại Carrefour-Feuilles và các khu vực lân cận để hân hoan cử hành đức tin nơi ngôi thánh đường dâng kính Thánh Giêrađô được tái thiết sẽ sớm đến gần.
Lm. Renold Antoine, C.Ss.R.
Minh Tuệ (theo Scala News)