Cha Erick Vílchez và Cha Christian Munayco Peves, 2 Linh mục người Peru từng gặp gỡ Đức Cha Robert Prevost khi ngài còn là Giám mục Giáo phận Chiclayo, đã chia sẻ những trải nghiệm và ấn tượng của mình về Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Thầy Erick Vílchez, với tư cách là một Chủng sinh, trong Thánh lễ tấn phong Giám mục của Đức Cha Robert Prevost ở Peru (Ảnh: Quỹ CARF)
Cha Erick Vílchez là một Linh mục người Peru có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với Đức Thánh Cha Lêô XIV trước khi ngài được bầu làm Giáo hoàng. Khi còn là một Chủng sinh đang trong quá trình đào tạo để trở thành Linh mục, ngài đã tham gia phụng vụ với vai trò là Chưởng nghi trong Thánh lễ truyền chức Giám mục cho Đức Cha Robert Francis Prevost – vị Mục tử sau này trở thành Giáo hoàng. Cha Vílchez hiện thuộc Giám Hạt tòng thổ Chota, trực thuộc Tổng Giáo phận Piura.
“Tôi đã quen biết Đức Thánh Cha Lêô XIV từ khi ngài còn là Giám quản Tông tòa Giáo phận Chiclayo. Như nhiều người đã từng tiếp xúc với ngài đều nói, tôi luôn thấy ngài là một người rất gần gũi, có khả năng đối thoại tuyệt vời, biết lắng nghe, luôn tươi cười và rất khiêm nhường. Ngài có một nội lực phi thường. Nhưng trước hết, điều tôi muốn nhấn mạnh là tình yêu sâu sắc của ngài dành cho Giáo hội”, Cha Erick chia sẻ.
Tuy nhiên, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Cha Erick chính là ngày ngài phục vụ trong vai trò Chưởng nghi trong Thánh lễ truyền chức Giám mục cho Đức Cha Robert Prevost, vào ngày 12 tháng 12 năm 2014.
Lần gặp gỡ đầu tiên với Đức Cha Robert đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Cha Erick: “Lần đầu tiên tôi trò chuyện với Đức Cha Robert là khi ngài vừa mới đến Chiclayo. Tôi tự giới thiệu và nói: ‘Thưa Đức Cha, chúng con phụ trách phần cử hành phụng vụ. Chúng con sẵn sàng phục vụ’. Tôi nhớ rất rõ, với sự đơn sơ và nụ cười của mình, ngài đã trả lời: ‘Tốt lắm. Cha chỉ muốn các con biết rằng Cha rất vâng phục. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt cho buổi cử hành phụng vụ nhé’. Ngay khi ấy, tôi đã cảm nhận được sự gần gũi và đơn sơ nơi ngài, Đức Cha Robert khi ấy, nay là Đức Thánh Cha Lêô XI”, Cha Erick kể lại.
Thăm các tù nhân tại Chiclayo
Cha Erick cũng nhớ lại một dịp khác khi ngài gặp gỡ Đức Cha Prevost tại một trại giam ở Chiclayo, nơi các ngài cùng đến để gặp gỡ và ban các Bí tích cho các tù nhân.
“Trong các cuộc trò chuyện với ngài, ngài luôn nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải được đào luyện với tinh thần truyền giáo, biết trân trọng sứ mạng, bắt đầu từ chính giáo dân của mình, những người gần gũi nhất với chúng ta”, Cha Erick chia sẻ.
Vị Linh mục người Peru này đã bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV, người mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Peru, sẽ khơi dậy nơi giới trẻ Peru khát vọng trở về với Giáo hội Công giáo, đồng thời giúp nhiều người khác nhận ra và đào sâu ơn gọi của mình.
“Đức Giáo hoàng thì luôn là Giáo hoàng, nhưng chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì có một vị Giáo hoàng người Peru! Tôi tràn đầy xúc động!”, Cha Erick thốt lên.
Cha Christian, học viên Giáo luật tại Navarre
Cha Christian Munayco Peves là một Linh mục người Peru khác, quê quán tại Cañete. Ngài vừa hoàn tất văn bằng Giáo luật tại Đại học Navarre, Tây Ban Nha. Hiện Cha Christian thuộc Giáo phận Ayacucho, tọa lạc trên cao nguyên dãy Andes của Peru. Ngài đã theo học triết học và thần học tại Đại chủng viện San Martín de Porres ở Lima, đồng thời hoàn tất chương trình đào tạo tại Học viện Thần học cấp cao Juan XXIII.
Cha Christian đã được truyền chức Linh mục vào ngày Lễ kính Thánh Josemaría Escrivá, ngày 26 tháng 6 năm 2021. Cha kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Đức Thánh Cha Lêô XIV:
“Vị Tổng Giám mục của tôi đã hai lần được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục, nên tôi thường xuyên có mặt tại Hội đồng để hỗ trợ các buổi họp. Trong các hành lang của Hội đồng, tôi nhớ mình từng chạm mặt vị Mục tử mà nay là Đức Thánh Cha Lêô XIV. Chúng tôi trao nhau một lời chào thân thiện, chỉ vậy thôi. Từ những lần gặp gỡ ít ỏi ấy, tôi có thể nói ngài là một người niềm nở, thân thiện, ít nói, nhưng trên hết là vô cùng đơn sơ và gần gũi”.
Tinh thần truyền giáo của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Cha Christian nhận định rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV là một vị Mục tử luôn sống trong sự hiệp thông và đối thoại với đoàn chiên. Thời gian phục vụ tại Peru cho thấy ngài có thể trung thành với Thiên Chúa và thi hành sứ mạng cách quảng đại, dấn thân và quên mình, ngay cả tại những miền đất xa lạ.
Cha Christian cũng cho biết các Linh mục người Peru đều cảm nhận rõ ràng rằng Đức Thánh Cha rất am hiểu về đất nước Peru, và họ “vô cùng trân trọng lập trường luôn đối diện cách trung thực” với những “tình huống và hoàn cảnh khó khăn” mà ngài phải vượt qua, cũng như sự lắng nghe của ngài “trong các vấn đề liên quan đến trật tự xã hội, bác ái và công lý”.
Đức Thánh Cha Lêô và người trẻ
Cha Christian xuất thân từ một gia đình Công giáo đạo đức, nơi đã nuôi dưỡng và hướng dẫn ngài trên hành trình ơn gọi. Theo ngài, việc một vị Giáo hoàng người Peru được bầu chọn sẽ đánh động lương tâm giới trẻ tại quê hương mình, mời gọi họ suy nghĩ nghiêm túc hơn về ơn gọi:
“Chắc chắn sự kiện này là một chứng tá sống động và hiệu quả rằng người ta có thể hạnh phúc giữa đời thường, khi phục vụ và cộng tác trong công trình của Thiên Chúa để cứu rỗi các linh hồn”.
Môi trường mục vụ của Đức Thánh Cha Lêô, từ thời còn là một tu sĩ Dòng Augustinô cho đến khi trở thành Giám mục, luôn gắn bó với giới trẻ. Chính vì thế, kể từ khi đắc cử Giáo hoàng, ngài đã khơi dậy nơi người trẻ một lời mời gọi suy tư sâu xa hơn về mối tương quan với Giáo hội và Giáo xứ, đồng thời giúp họ nhận ra rằng giữa đời sống và công việc chuyên môn của mỗi người, vẫn có thể nên thánh, với ý thức rõ ràng rằng Thiên Chúa thường đòi hỏi nhiều hơn nơi những ai Ngài biết rõ hơn và yêu thương nhiều hơn.
“Đừng sợ!”
Với Cha Christian, những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô dành cho giới trẻ trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng đầu tiên vào ngày 11 tháng 5 – “Đừng sợ! Hãy đón nhận lời mời gọi của Giáo hội và của Đức Kitô!” – là một lời nhắn gửi đầy trìu mến, vang vọng lời của Thánh Gioan Phaolô II khi khởi đầu triều đại Giáo hoàng của ngài.
“Vì vậy, đó vẫn là một sứ điệp hy vọng”, Cha Christian nói, “bởi chúng ta không được phép sợ hãi khi sống một đời sống mà vì những lý do hoàn toàn mang tính con người, thường đi ngược lại với chương trình yêu thương và tha thứ của Chúa Giêsu”.
“Trước thực trạng ấy, Thiên Chúa tin tưởng chúng ta có thể trở nên những người cộng tác vào công trình cứu độ, cùng vác với Ngài mang theo thập giá của logic con người, vốn thường xuyên muốn hạ thấp giá trị và hiệu lực của sứ điệp Tin Mừng”, Cha Christian kết luận: “Lời mời gọi ‘Đừng sợ!’ kêu gọi chúng ta dấn thân cho chân lý, ngay cả khi điều đó kéo theo đau khổ, bị loại trừ hay bất công (…). Đó là một cánh cửa rộng mở dẫn vào thiên đàng”.
Cha Christian chia sẻ rằng cuộc bầu chọn Đức Thánh Cha Lêô XIV là một nguồn vui lớn lao cho toàn thể dân tộc Peru. Thật vậy, “sự kiện ấy không chỉ khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt và đầy ơn thánh, mà còn khôi phục nơi chúng tôi một niềm hứng khởi sâu sắc đối với những gì thuộc về Thiên Chúa, cũng như một cảm thức thiêng liêng quan trọng về sự đồng nhất và gắn bó với Giáo hội địa phương của mình”.
Đức Thánh Cha Lêô nói về sự hiệp nhất
Lối diễn đạt của Đức Thánh Cha Lêô về sự hiệp nhất trong một thế giới đầy chia rẽ bởi sự hận thù, những toan tính chính trị, cuộc chạy đua vũ trang, cũng như những cuộc chiến trong Giáo hội đang tìm cách gây ra sự chia rẽ, đã mang lại cho Cha Christian một niềm hy vọng lớn lao.
“Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trong sự hiệp thông của lời cầu nguyện, Giáo hội sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn, bởi vì Giáo hội đang có một vị Mục tử tốt lành. Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn Quỹ CARF đã tạo điều kiện cho nhiều Linh mục được đào tạo cách bài bản, để chúng tôi có thể phục vụ dân Chúa cách hiệu quả hơn với nguồn lực học thuật tốt hơn”, Cha Christian Munayco Peves kết luận.
Minh Tuệ (theo Aleteia)