Hà Nội: Sự thật đau lòng vụ bảo vệ BV cản xe chở bệnh nhi hấp hối

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 08-07-2016 | 01:47:02

Dư luận đang vô cùng bức xúc trước thông tin bảo vệ BV Nhi TƯ chặn xe cứu thương, không cho ra khỏi cổng khi đến đón bệnh nhân bị bệnh viện “trả về”.

Cận kề cửa tử vẫn bị gây khó dễ

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài 17 phút về việc một xe cứu thương đón bệnh nhi hấp hối từ BV Nhi Trung ương, Hà Nội về quê bị bảo vệ bệnh viện chặn lại.

Người đăng clip cho biết, vụ việc xảy ra từ 9h-11h ngày 2/7. Bệnh nhi Trần Công D. (8 tháng tuổi, Quỳ Hợp, Nghệ An) bị bệnh tim, được gia đình đưa ra BV Nhi Trung ương cấp cứu nhưng bệnh ngày càng xấu đi nên gọi xe từ quê ra đón để kịp trút hơi thở tại nhà.

Tuy nhiên khi xe tới bệnh viện Nhi đón cháu D. cùng gia đình thì bị bảo vệ ngăn cản, cầm xích đòi khóa bánh xe lại. Những người trong trang phục bảo vệ ở đây cũng có những lời lẽ thách thức, chửi bới. Họ nói “Chỉ cho phép đưa bệnh nhân vào, chứ không cho đưa bệnh nhân ra, đã có quy định”, nhưng khi tài xế xe yêu cầu trình bày quy định thì những người này không đưa ra được.

bao-ve1

Bảo vệ BV Nhi Trung ương chửi mắng thách thức người nhà bệnh nhi và lái xe cấp cứu đến đón bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip

Sau đó tài xế đã gọi đường dây nóng Sở Y tế TP Hà Nội, đường dây nóng Bộ Y tế nhưng không có ai trả lời. Người này tiếp tục gọi cho lực lượng cảnh sát 113…

Theo người đăng clip, do sự việc đôi co kéo dài nên bé D. đã tử vong trên xe.

Chiều 6/7 PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc BV Nhi khẳng định với báo chi là không có chuyện nhân viên bảo vệ ở bệnh viện ngăn cản xe cấp cứu gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

Bà Hương cho biết, BV đã làm việc với công ty bảo vệ được BV thuê và công an. Theo đó, 8h45 ngày 2/7, xe cấp cứu biển kiểm soát 37A-13612 (biển trắng) hú còi xin ưu tiên vào cổng bệnh viện và đến thẳng khoa Cấp cứu & Chống độc. Thấy trên xe có 2 người, không có bệnh nhân, nhân viên bảo vệ đến nhắc nhở, yêu cầu lái xe mở cửa và xuất trình giấy tờ (theo đúng quy định, có bệnh nhân mới được rú còi), tuy nhiên lái xe không chấp hành.

Sau đó 2 bên đã to tiếng với nhau như trong clip được đưa lên mạng xã hội. Khi người nhà đưa bệnh nhi lên xe cấp cứu, bảo vệ giải quyết cho xe đi lúc 9h35. Tuy nhiên, sau khi đi được 1 đoạn, lái xe dừng lại và gọi điện thoại cho Cảnh sát 113. Cùng lúc đó, nhân viên bảo vệ cũng mời công an phường đến giải quyết.

Xe ra khỏi viện khoảng 10h30 phút sáng cùng ngày.

Bà Hương thừa nhận, bảo vệ đã sử dụng ngôn từ giao tiếp chưa phù hợp. Toàn bộ kíp bảo vệ trực tại cổng số 1 đã bị đình chỉ công tác và yêu cầu viết tường trình.

Theo bà Hương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh xe cấp cứu nói trên có phải của Trung tâm cấp cứu 115 Nghệ An hay là xe tư nhân.

Sự thật đau lòng

Khi nhiều người đã tin những lời của bậc “lương y như từ mẫu’ quay ra cho rằng gia đình bệnh nhân ăn vạ khi đã đi được 1 đoạn còn dừng lại để gọi 113. Bất ngờ, sáng 7/7, 1 cư dân mạng Facebook đăng tải một đoạn clip với dòng trạng thái: “Bệnh viện nhi TƯ hôm đó mình cũng có mặt tại đó và quay được, bức xúc thật”.

Nội dung clip ghi lại cảnh 1 cháu bé nằm trên cáng, được y tá ngồi cạnh bóp bóng. Người nhà cháu bé chạy vòng quanh xe kêu khóc một cách bất lực vì bị bảo vệ ngăn cản không cho xe cấp cứu đưa cháu bé ra khỏi BV. Nhiều người có mặt tại thời điểm đó cũng vô cùng bức xúc.

bao-ve2

Trong xe, y tá ngồi bóp bóng hòng giúp bệnh nhi có thể cầm cự cho đến khi về tới nhà. Bên ngoài, mẹ bệnh nhi chạy lòng vòng kêu khóc tìm sự giúp đỡ nhưng các bảo vệ vấn đôi co nhất định không cho xe đi. Ảnh cắt từ clip

Trả lời báo chí ngày 7/7, chị Nguyễn Thị Xoa, mẹ cháu bé cho biết, trước khi làm thủ tục xuất viện cho bé D, chị có nhận được cuộc điện thoại lạ, tự xưng là ở đội xe cấp cứu của BV Nhi Trung ương, đề nghị gia đình thuê xe chở cháu bé về quê với giá 7 triệu đồng (có y tá đi cùng).

Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chị Xoa đã từ chối. Sau đó từ giới thiệu của người quen, chị Xoa quyết định thuê xe cấp cứu từ Nghệ An đón với giá hơn 2 triệu đồng.

Theo chị Xoa, lúc xe vào bảo vệ không cản nhưng khi con trai chị lên xe thì có vài người tới yêu cầu không được vận chuyển bệnh nhân. Lời qua tiếng lại, bảo vệ đóng hết các cổng lại và chỉ được rời đi khi công an đến giải quyết.

Người lái chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhi hôm đó, anh Nguyễn Cảnh Toàn, khẳng định anh không hú còi khi đi vào BV.

Chiếc xe cứu thương thuộc Trung tâm vận chuyển cấp cứu Thành Công (đóng tại thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) được trang bị nhiều thiết bị y tế cũng như đầy đủ các giấy tờ liên quan đến dịch vụ vận chuyển cấp cứu. Trung tâm này có 3 xe cấp cứu, đã hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển cấp cứu 15 năm nay.

Có sự bảo kê?

Nhiều người đặt dấu hỏi liệu có sự bảo kê cho việc độc quyền xe cứu thương trong bệnh viện?

Vì sao người lạ mặt biết được bé D. chuẩn bị xuất viện mà gọi cho mẹ bé đề nghị thuê xe?

Vì sao tổ bảo vệ lại có thể có thái độ hung hăng, bất chấp luật pháp, đạo đức để ngăn cản chiếc xe chở một người đang hấp hối mà người thân của em chỉ còn có thể hy vọng duy nhất một điều: Em được ra đi ở ngôi nhà thân yêu, bên những người thân của mình?

Tài xế Toàn cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh bị gây khó dễ khi đón bệnh nhân ở bệnh viện này. Trước đây, anh cũng từng bị ngăn cản, người nhà phải đưa bệnh nhân ra khỏi cổng bệnh viện khá xa anh mới đón được.

Giám đốc BV Nhi cho biết đã nhờ công an điều tra nghi vấn xe “dù” được bảo kê lộng hành trong bệnh viện. Bộ Y tế sau gần 1 tuần lùm xùm cũng đã có công văn yêu cầu bệnh viện báo cáo sự việc.

Chúng ta hãy chờ xem kết quả.

Và trước hết, xin cảm ơn mạng xã hội cùng những nhà báo nhân dân đã đưa sự thật đến với cộng đồng.

Bảo An

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết