“Rôma’25 – Đường Thánh Giacôbê’27 – Giêrusalem’33” là tên gọi của một sáng kiến do giới trẻ dẫn đầu, qua đó họ thực hiện các cuộc hành hương, loan báo Tin Mừng và chữa lành tâm hồn nhằm “khôi phục linh hồn của châu Âu”.
Sáng kiến này kêu gọi các bạn trẻ Kitô giáo trên toàn châu lục mở ra một hành trình đức tin và hy vọng cho thế hệ châu Âu mới, như một phần chuẩn bị cho Năm Thánh Ơn Cứu Độ sẽ được cử hành vào năm 2033.
“Không chỉ đơn thuần là cuộc hành hương, mà là hành trình tái khám phá Thiên Chúa và căn tính Kitô giáo của chúng ta, bước đi trên những con đường hành hương của châu Âu với một ánh nhìn mới, sự can đảm và tràn đầy niềm vui”, các bạn trẻ tuyên bố trong một thông cáo báo chí được Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha – một trong những đơn vị bảo trợ sáng kiến – công bố.
Giới trẻ Kitô giáo tại châu Âu “cất lên tiếng nói của mình”
Bằng cách này, các bạn trẻ Kitô giáo tại châu Âu “đang cất lên tiếng nói của mình” để nói với thế giới rằng một châu Âu khác là điều hoàn toàn khả thi, đồng thời tái kết nối châu lục này “với vẻ đẹp, chân lý và tình yêu của Chúa Kitô”, nhất là trong một thời đại đầy xao lãng, bị đánh mất cội rễ của mình, và mang nhiều “vết thương ẩn giấu”.
Fernando Moscardó, một sinh viên y khoa 22 tuổi, là người khởi xướng “cuộc cách mạng của tinh thần tuổi trẻ” này trên lục địa già. Chia sẻ với ACI Prensa, đối tác tiếng Tây Ban Nha của CNA, anh cho biết ý tưởng này nảy sinh khi chứng kiến các con số đáng báo động cho thấy một châu Âu ngày càng bị tục hóa.
“Những khảo sát gần đây cho thấy hơn 70% giới trẻ châu Âu tự nhận mình không theo tôn giáo nào, một con số chưa từng có tiền lệ. Thêm vào đó, giới trẻ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, và chúng ta thấy rằng có đến 42% người châu Âu cho rằng cuộc sống của họ thiếu ý nghĩa”, Fernando cho biết.
“Fer”, như bạn bè thân thiết vẫn gọi, xác tín rằng câu trả lời cho những vết thương này phải là một câu trả lời mang chiều kích thiêng liêng. Fernando cũng chia sẻ rằng Đức Cha Mikel Garciandía, Chủ tịch Ủy ban Hành hương thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và là người phụ trách dự án, đã gọi “sự thiếu ý nghĩa” này là một hình thức của “sự mồ côi thiêng liêng”.
Tuyên ngôn của giới trẻ Kitô giáo tại châu Âu
Từ đó, họ quyết định dấn thân vào hành trình canh tân thiêng liêng này như một phần chuẩn bị cho Năm Thánh Ơn Cứu Độ 2033 – kỷ niệm 2000 năm ơn cứu chuộc được thực hiện qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
“Chúng tôi không thể đợi đến năm 2033 mới bắt đầu, vì thế chúng tôi đã phác họa một kế hoạch gồm ba chặng: khởi đầu tại Rôma với Năm Thánh Hy Vọng năm nay, tiếp theo sẽ là Santiago de Compostela vào năm 2027 (trên tuyến hành hương Đường Thánh Giacôbê), và điểm đến sau cùng là Giêrusalem vào năm 2033”.
Trong tháng 6 này, các cuộc hành hương địa phương đang diễn ra khắp châu Âu, và sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày 1 tháng 8 với việc công bố một bản Tuyên ngôn của Giới trẻ Kitô giáo tại châu Âu, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà ở Trastevere, Rôma.
“Ngày hôm ấy, chúng tôi sẽ cùng nhau nói với thế giới điều chúng tôi tin, điều chúng tôi mơ ước và điều chúng tôi sẵn sàng sống. Mỗi bước đi chúng tôi thực hiện đều dành cho những ai không còn tin rằng họ còn hy vọng. Cuộc cách mạng thiêng liêng này nhằm làm cho điều vô hình trở nên hữu hình, và trao tiếng nói cho những ai đang kiếm tìm Thiên Chúa mà chính họ cũng chưa nhận ra”, Fernando chia sẻ.
Để bản tuyên ngôn này, được hình thành trên nền tảng các cuộc hành hương, thực sự trở thành tiếng nói của cả một thế hệ, nó sẽ được công bố trực tuyến trong tháng Bảy để giới trẻ toàn thế giới có thể đọc và ký tên.
“Chúng tôi mong đây sẽ trở thành tuyên ngôn của giới trẻ được ủng hộ rộng rãi nhất trong lịch sử châu Âu. Chỉ khi ấy, những lời chúng tôi công bố vào ngày 1 tháng 8 mới có được trọng lượng của một đám đông biết tin tưởng, biết mơ ước và biết đồng hành cùng nhau thực hiện cuộc hành trình”.
Dự án cũng được xây dựng trên mạng lưới rộng lớn các tuyến hành hương Kitô giáo, trong đó có Trục Michaelmas lịch sử – kết nối các Đền thánh dâng kính Tổng lãnh Thiên thần Micae từ Ireland đến Giêrusalem.
“Thanh gươm thiêng liêng” này là biểu tượng của một châu Âu đang một lần nữa ngước nhìn về Thiên đàng. Các đan viện, nhà thờ Chính tòa và Giáo xứ sẽ trở thành những điểm sáng đức tin, mở rộng vòng tay chào đón những đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
Ba trụ cột của sáng kiến
Fernando cũng cho biết sáng kiến này đặt nền trên ba trụ cột chính: hành hương, chữa lành và loan báo Tin Mừng. “Đó là ba trụ cột mà chúng tôi xem là điểm bước ngoặt để đem lại sự thay đổi cho một châu Âu đang lạc lối”, Fernando nhấn mạnh.
Chàng thanh niên cũng khẳng định đây là “một dự án của người trẻ và dành cho người trẻ”, và đồng thời cho biết rằng sấng kiến đã có “một sự khởi đầu hết sức tốt đẹp”, với các nhóm cộng tác tại nhiều nơi trên khắp châu Âu, được hỗ trợ bởi các Hội đồng Giám mục.
“Chúng tôi từng nghĩ rằng ngày nay người ta hành hương vì du lịch, vì muốn giao lưu xã hội, và chúng tôi đã quên mất điều quan trọng nhất của một cuộc hành hương: đó là ý thức rằng chúng tôi không bước đi một mình, nhưng chúng tôi bước đi với Chúa Kitô, và chúng tôi có thể mở đường cho mối tương quan cá vị với Người”, Fernando giải thích.
Fernando cũng cho biết rằng hơn 600 người đã tham gia cuộc hành hương đầu tiên đến Mont Saint-Michel tại Pháp. “Chúng tôi đang nhận được một phản hồi rất tích cực và thật sự đáng khích lệ”.
Vào ngày 11 tháng 6, các đại diện của dự án đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến tại Vatican. Fernando cũng cho biết họ đang xây dựng một trang web để cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động, cùng với các kênh mạng xã hội mang tên J2R2033 (Journey to Redemption 2033 – Hành trìnhhướng đến Năm Thánh Ơn Cứu Độ 2033).
Minh Tuệ (theo CNA)