Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô trên màn hình khổng lồ vì bị “viêm phổi”. Bài phát biểu của Đức Thánh Cha đã đề cập đến nạn đói Holodomor do chế độ Xô Viết gây ra, một vết thương vẫn còn nhức nhối. Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa vì thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi viện trợ thêm cho Gaza và đối thoại.

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Ông Paolo Braida trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 26 tháng 11 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm Chúa nhật, ngày 26 tháng 11, bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin đã được đọc trên truyền hình trực tiếp từ nhà nguyện Casa Santa Marta, do “chứng bệnh cúm nhẹ” đã ngăn cản Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia buổi tiếp kiến theo lịch trình. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình.
“Đối với tất cả các dân tộc bị chia cắt bởi các cuộc xung đột”, theo nội dung thông điệp của Đức Thánh Cha, “chúng ta hãy tiếp tục liên lỉ cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện là sức mạnh của hòa bình ngăn chặn vòng xoáy của sự hận thù, phá vỡ vòng xoáy của sự trả thù và mở ra những con đường hòa giải bất ngờ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chụp CT hôm thứ Bảy tại bệnh viện Gemelli Isola ở Rôma và cho kết quả âm tính.
Mặc dù địa điểm như thường lệ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên các màn hình khổng lồ ở Quảng trường Thánh Phêrô, chật cứng các tín hữu với cây thông Giáng sinh được mang đến từ Piedmont cách đây 3 ngày trước.

Một màn hình khổng lồ phát sóng Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 26 tháng 11, từ nhà nguyện Casa Santa Marta trong khuôn viên Vatican nơi ngài sống.
(Ảnh: AP/ Alessandra Tarantino)
Đức Thánh Cha trông xanh xao và đau đớn, với một miếng băng ở mu bàn tay phải. Lúc đầu, ngài nói ngắn gọn, giải thích rằng việc đọc Kinh Truyền Tin bất thường như vậy là do “vấn đề viêm phổi” của ngài.
Những suy tư của Đức Thánh Cha đã được đọc bởi Đức Ông Paolo Braida, Chánh Văn phòng Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican, người ngồi bên phải Đức Thánh Cha. “Ngài nắm rõ những suy tư này, bởi vì ngài là người soạn thảo và ngài luôn thực hiện mọi sự rất tốt đẹp”, Đức Thánh Cha nói.
Sau khi đọc lời kinh kính Đức Mẹ, bài chia sẻ của Đức Thánh Cha chuyển sang chủ đề “Ukraine bị dày vò khốn khổ”, một ngày sau việc tưởng niệm Holodomor, “nạn diệt chủng do chế độ Xô Viết gây ra, cách đây 90 năm trước, đã khiến hàng triệu người chết đói”, Đức Ông Braida nói. Đó là một “vết thương nhức nhối”, trong bối cảnh cuộc chiến kinh hoàng đang diễn ra, “tiếp tục khiến đất nước thân yêu đó phải chịu đau khổ”.
Tiếp theo là lời “tạ ơn Chúa” vì “cuối cùng đã có một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine, và một số con tin đã được giải thoát. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả họ sẽ được trả tự do sớm nhất có thể – hãy nghĩ đến gia đình họ!”, Đức Ông Braida, người, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường làm trong vài tuần qua, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của “viện trợ nhân đạo” ở Gaza và đối thoại, vốn là “con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Những ai không muốn đối thoại thì không muốn hòa bình”.
Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một vấn đề khác, giống như chiến tranh, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng khí hậu “khiến sự sống trên Trái đất, đặc biệt là đối với các thế hệ tương lai, bị đe dọa”.
Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần tới – từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 – tại đây ngài sẽ phát biểu tại COP28, Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 28.
Mối nguy hiểm về khí hậu “đi ngược lại với kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên mọi thứ vì sự sống”, Đức Ông Braida nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Tôi cảm ơn tất cả những người sẽ đồng hành với cuộc hành trình này bằng lời cầu nguyện và với cam kết coi trọng việc bảo vệ ngôi nhà chung”.

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Ông Paolo Braida trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 26 tháng 11 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Ông Braida đã đọc phần bình luận về bài Tin Mừng Chúa nhật (Mt 25:31-46), với chủ đề là cuộc phán xét chung cuộc vốn “sẽ dựa trên lòng bác ái”, tập trung vào những người “được chúc phúc”, những người sẽ đứng bên hữu Đức Vua. Có hai tiêu chuẩn của việc được chúc phúc, đó là tiêu chuẩn của thế gian và tiêu chuẩn của Chúa Giêsu.
Theo tiêu chuẩn của thế gian, “những người bạn của Đức Vua” phải là “những người đã mang lại cho ông sự giàu có và quyền lực, những người đã giúp ông chinh phục các vùng lãnh thổ, giành chiến thắng trong các trận chiến”, những người đã giúp ông “xuất hiện như một ngôi sao trên trang nhất của các tờ báo hoặc trên mạng xã hội”
Tuy nhiên, tiêu chuẩn của Chúa Giêsu, “những người “được chúc phúc” là “những ai đã phục vụ những người yếu thế nhất. [. . .] Ngài là một vị Vua nhạy cảm với vấn đề đói khát, nhu cầu về nhà ở, sự đau yếu bệnh tật và tù đày: tất cả những thực tế không may đều quá thời sự”.
Trong Lời Chúa hôm Chúa nhật, “Con Người” nói: “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô, qua Đức Ông Braida, đã đề cập đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 38, tập trung vào chủ đề “Vui mừng trong Hy vọng” (Rm 12:12), được cử hành vào Chúa nhật ngày 26 tháng 11, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ và Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ tại một số Giáo Hội trên khắp thế giới.
“Cha chúc lành cho những ai đang tham gia các sáng kiến được tổ chức tại các Giáo phận, tiếp nối Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon. Cha ôm lấy những người trẻ, hiện tại và tương lai của thế giới, và Cha khuyến khích các bạn trẻ trở thành những nhân vật chủ đạo vui tươi trong đời sống của Giáo hội”.
Rõ ràng là có vẻ mệt mỏi, cuối cùng Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Minh Tuệ (theo Asia News)