Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về Thánh Gioan Tẩy Giả như một nhân vật sáng ngời, người làm chứng cho ánh sáng và dạy chúng ta rằng “chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm thấy ánh sáng của sự sống” trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 17 tháng 12, Chúa nhật thứ III Mùa Vọng, hay Chúa nhật Gaudete.
Xem đây là bài học đầu tiên mà chúng ta có thể học từ Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Thánh Cha nói với những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican rằng bài học thứ hai là “qua việc phục vụ, sự kiên định nhất quán, sự khiêm tốn, làm chứng cho sự sống” chúng ta “có thể trở thành một ngọn đèn soi sáng và giúp người khác tìm ra con đường để gặp gỡ Chúa Giêsu”.
Thông điệp hôm Chúa nhật ngày 17 tháng 12 được xây dựng dựa trên thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha từ Chúa nhật tuần trước, trong đó ngài nhấn mạnh sứ vụ của Thánh Gioan như một tiếng kêu “được liên kết với tính chân thực trong trải nghiệm của ông và sự tinh khiết nơi tâm hồn của ông”.
Mở rộng suy tư này, Đức Thánh Cha lưu ý rằng sứ mạng của Thánh Gioan được đặc trưng bởi “ngôn ngữ thẳng thắn” của ngài và được nhấn mạnh bởi “hành vi chân thành, cuộc sống khắc khổ của ngài”. Vì vậy, chính qua tấm gương của ngài mà Đức Thánh Cha đề nghị chúng ta hãy nhìn Thánh Gioan Tẩy Giả như một nhân vật “thúc đẩy chúng ta vượt lên trên sự tầm thường và trở thành gương mẫu của một đời sống tốt đẹp cho người khác”.
Mở rộng về điểm này, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chúng ta có thể coi Thánh Gioan như một nhân vật “sáng chói” không chỉ vì ngài “chính trực, tự do và can đảm” mà còn bởi vì ngài đã phục tùng thánh ý của Thiên Chúa, để thực hiện sứ mệnh tuyên bố ánh sáng, đó là “Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa”, Đấng “cứu chuộc, giải thoát, chữa lành và soi sáng”.
Để đạt được mục tiêu đó, sự sáng ngời của Thánh Gioan không phải là tự đề cao mình, nhưng thay vào đó, ngài phục vụ người khác, một tiếng nói “đồng hành cùng anh chị em mình đến với Lời Chúa; ngài phục vụ mà không tìm kiếm danh dự hay sự chú ý”. Bằng cách này, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu coi Gioan như một đối âm với “những người nổi tiếng và quyền lực khác”, những người “đầu tư rất nhiều vào vẻ bề ngoài”.
Rút ra mối liên hệ giữa bối cảnh Kinh Thánh và ngày nay, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “trong mọi thời đại Thiên Chúa đều gửi đến những người nam nữ như thế này”, nhưng ngài hỏi các tín hữu: “Chúng ta có biết cách nhận ra họ không? Chúng ta có nỗ lực học hỏi từ chứng tá của họ, để cho mình chịu thử thách không? Hay đúng hơn, chúng ta có để cho mình bị mê hoặc bởi những người theo mốt thời trang không?”.
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha lưu ý rằng vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12, Đức Hồng Y người Argentina Eduardo Francisco Pironio đã được tuyên phong Chân Phước. Đức Thánh Cha đã mô tả tân Chân Phước Pironio là một “Mục tử khiêm tốn và nhiệt thành, nhân chứng của niềm hy vọng, người bảo vệ người nghèo”, người “cộng tác với Thánh Gioan Phaolô II trong việc thăng tiến giáo dân và trong Đại hội Giới trẻ Thế giới”.
“Chớ gì mẫu gương của ngài giúp chúng ta trở thành một Giáo hội hướng ngoại, trở thành người bạn đồng hành của tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu thế nhất”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Thánh lễ tuyên phong Chân Phước do Đức Hồng Y Vérgez Alzaga, 78 tuổi người Tây Ban Nha chủ sự tại Linh địa Đức Mẹ Luján ở Argentina, nơi chôn cất Đức Hồng Y Pironio.
Cũng sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã lên án gay gắt vụ sát hại hai phụ nữ bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở Thành phố Gaza hôm thứ Bảy, được cho là do một tay súng bắn tỉa của Israel thực hiện.
“Tôi tiếp tục nhận được những tin tức hết sức nghiêm trọng và đau đớn từ Gaza”, Đức Thánh Cha than thở. “Những thường dân không có vũ khí phải hứng chịu các vụ đánh bom và xả súng. Và điều này thậm chí còn xảy ra bên trong khu phức hợp của Giáo xứ Thánh Gia, nơi không có những kẻ khủng bố ngoài các gia đình, trẻ em, những người bệnh tật và những người khuyết tật, các nữ tu”.
“Có người nói: ‘Đó là hành vi khủng bố, đó là chiến tranh’. Vâng, đó là chiến tranh, đó là hành vi khủng bố. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng ‘Thiên Chúa chấm dứt chiến tranh… bẻ gãy cung tên và giáo mác’” (Tv 46,9). Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình”.
Minh Tuệ (theo CNA)



