Trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 21/7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc không cảm thấy gánh nặng khi đưa ra một sự chào đón nồng nhiệt và ý thức về tinh thần huynh đệ đối với những người cần được giúp đỡ như một cách kết hợp giữa việc chiêm niệm và hành động.
![]()
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung bài chia sẻ Giáo lý của mình trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 21/7 về tầm quan trọng của việc không cho phép các sự kiện trong cuộc sống chôn vùi chúng ta, đồng thời khuyến khích các tín hữu lắng nghe Thiên Chúa, mà tiếng nói của Ngài chính là một sự chỉ dẫn.
Bài Phúc Âm trong ngày miêu tả mô tả chuyến viếng thăm của Chúa Giêsu đến nhà của Mác-ta và Maria. Hai chị em chào đón Ngài, và trong khi người em, Maria, ngồi dưới chân Ngài – với khao khát được lắng nghe từng lời Ngài nói – thì người chị, Mác-ta, hướng đến những nhu cầu của Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ tầm quan trọng của các hành động của Maria, đồng thời giải thích rằng khi chúng ta thực sự lắng nghe Ngài, Thiên Chúa sẽ khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên, “những sự buồn rầu tan biến, những nghi ngờ nhường chỗ cho sự thật, những nỗi sợ hãi nhường chỗ cho sự thanh thản”. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn dành chỗ cho Thiên Chúa, bởi vì việc lắng nghe Ngài sẽ giúp chúng ta “hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cuộc sống giao cho anh chị em”.
Phục vụ mà không lo lắng
Đức Thánh Cha Phanxicô sau đó đã hướng những suy tư của mình sang Mác-ta, người đã cố gắng hết sức để biến tất cả mọi thứ trở nên hoàn hảo cho vị khách đặc biệt của mình, đã trở nên cáu kỉnh với Maria, người không làm gì để giúp mình. Khi nhận ra điều này, Chúa Giêsu nói với chị: “Mác-ta, Mác-ta , con lo lắng quá nhiều thứ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng với những lời này, “Chúa Giêsu không hề có ý định lên án thái độ phục vụ, mà là sự lo lắng mà đôi khi thái quá”. Thay vào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “chúng ta bày tỏ sự bận tâm của Mác-ta” và chúng ta làm theo như vậy để đảm bảo rằng trong các cộng đồng của chúng ta “có một cảm giác của sự chào đón”, ngõ hầu “tất cả mọi người có thể cảm thấy như được đón tiếp ‘ở nhà mình’, đặc biệt là những người bé mọn và nghèo nàn”.
Sự khôn ngoan có thể kết hợp giữa việc chiêm niệm và hành động
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục giải thích rằng câu chuyện về chuyến viếng thăm của Chúa Giêsu và hai chị em Mác-ta và Maria “nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan của tâm hồn nằm ở việc biết cách kết hợp hai yếu tố này: chiêm niệm và hành động”. Ngài giải thích rằng Mác-ta và Maria cho chúng ta thấy rằng cả hai thái độ phải song hành với nhau để chúng ta “cảm nếm cuộc sống với niềm vui”: chúng ta phải lắng nghe Chúa Giêsu, như “Ngài tiết lộ cho chúng ta bí mật về tất cả mọi thứ”, trong khi vẫn “sẵn sàng thể hiện lòng hiếu khách, khi Ngài đi ngang qua và gõ cửa nhà chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc suy tư của mình bằng lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, cầu xin Mẹ “ban cho chúng ta ân sủng để yêu mến và phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của chúng ta với đôi bàn tay của Mác-ta và tâm hồn của Maria, ngõ hầu bằng việc luôn luôn lắng nghe Chúa Kitô chúng ta có thể trở nên những người kiến tạo hòa bình và hy vọng”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)