Giáo xứ Cần Giờ - Dòng Chúa Cứu Thế: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức

18Người lãnh nhận Bí tích Thêm sức là người lãnh nhận sức mạnh của Chúa để làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác bằng lời nói và đời sống yêu thương…”

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn trong Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm cho những người Dự tòng và Bí tích Thêm sức cho các em Thiếu nhi thuộc Giáo xứ Cần Giờ và Giáo điểm Đồng Hòa vào lúc 9giờ30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2025.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức tổng Giuse đã cử hành nghi thức tiếp nhận các anh chị em Dự tòng tại cửa nhà thờ.

Hiệp dâng Thánh lễ với Đức tổng hôm nay có Linh mục (Lm) Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu-Giuse Maria Phạm Hồng Thái, Lm chánh xứ Gioakim Lê Văn Chinh, các linh mục đồng tế.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức tổng nhấn mạnh với những người Dự tòng rằng: Lãnh nhận Bí tích Rửa tội không phải là để được thêm một cái gì theo lối nhìn của thế gian. Nhưng lãnh nhận Bí tích Rửa tội là nhận ra được Ánh Sáng của Thiên Chúa để nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình – một người Cha luôn yêu thương và muốn con cái được hạnh phúc. Điều quan trọng nhất của Bí tích Rửa tội là được ơn soi sáng để nhận ra mình là con Thiên Chúa, được thứ tha tội lỗi, và được bước vào đời sống đức tin cùng với Hội thánh.

Cùng với đó, Đức tổng Giuse mời gọi các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích thêm sức ý thức bổn phận làm chứng cho Chúa. “Người lãnh nhận Bí tích Thêm sức là người lãnh nhận sức mạnh của Chúa để làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác bằng lời nói và đời sống yêu thương…” Đức tổng mời gọi những người lãnh nhận các Bí tích, nhưng cũng đồng thời là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người sống yêu thương để vùng đất truyền giáo Cần Giờ này càng ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa.

Sau bài giảng, Đức tổng đã long trọng cử hành các Bí tích Thánh tẩy và Thêm sức.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình vui mừng và hy vọng. Niềm vui đọng lại trên khuôn mật diễn tả niềm vui ơn thiêng từ tâm hồn của những người nhận ra mình là con Thiên Chúa và của các em được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã gieo hạt giống mầm trong tâm hồn các anh chị em Dự tòng, để hôm nay hạt giống ấy đơm hoa kết trái. Ước mong rằng, hạt giống thiêng liêng đã đực gieo vào tâm hồn các thụ nhân hôm nay được gặp được mảnh đất tốt và lớn mãi để vùng đất truyền giáo Cần Giờ này trở thành nơi của yêu thương và sức sống của Tin mừng.

Một số hình ảnh về ngày lễ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết