Giáo phận Hồng Kông ‘cực kỳ lo ngại’ về ‘sự cố của Đức Hồng y Joseph Zen’

Đức Hồng y Zen, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông (Ảnh: Rock Li via Wikimedia)

Đức Hồng y Zen, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông (Ảnh: Rock Li via Wikimedia)

Giáo phận Công giáo Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ “vô cùng lo ngại” về “sự cố của Đức Hồng Y Joseph Zen”.

“Chúng tôi luôn tôn trọng pháp quyền. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục được hưởng tự do tôn giáo ở Hồng Kông theo Luật Cơ bản”, tuyên bố cho biết.

“Chúng tôi kêu gọi Cảnh sát Hồng Kông và các cơ quan tư pháp xử lý vụ việc của Đức Hồng y Zen theo công lý, có xem xét đến hoàn cảnh con người cụ thể của chúng tôi”.

Thông điệp kết thúc bằng một câu trích từ Thánh Vịnh 23: “Với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng: ‘Chúa là Mục tử chăn dắt tôi; tôi chẳng thiếu thốn chi’“.

Tuyên bố, được công bố vào ngày 12 tháng 5, không có chữ ký của Đức Giám mục Stephen Chow, giám mục đương nhiệm của Địa phận Hồng Kông.

Trong vòng vài phút sau khi tuyên bố được phát hành, một số người ở Hồng Kông đã bày tỏ lo ngại về lối diễn đạt của tuyên bố.

Nhà văn người Hồng Kông Rachel Cheung đã đặt vân đề về việc sử dụng cụm từ “theo công lý”, đồng thời cho biết thêm: “bởi vì luật pháp…”

Antony Dapiran, tác giả của cuốn City on Fire: The Fight for Hong Kong (Thành phố Rực lửa: Cuộc chiến cho Hồng Kông), đã nhấn mạnh việc Giáo phận sử dụng từ “sự cố” trong tiêu đề của tuyên bố.

Cindy Wan, một người gốc Hồng Kông, cho biết: “Nghe không giống như những lời chỉ trích. Có bất kỳ sự phẫn nộ nào không? Có sự lên án nào ở đây chăng?”.

Đức Hồng y Zen, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 và được tại ngoại vài giờ sau đó khỏi Sở cảnh sát Chai Wan trên đảo Hồng Kông.

Đức Hồng Y Zen được cho là đã bị giam giữ trong vai trò là người được ủy thác của “Quỹ Cứu trợ Nhân đạo 612”, quỹ đã giúp những người biểu tình ủng hộ dân chủ trả các khoản phí lập pháp của họ.

Vị Hồng y 90 tuổi, từng là Giám mục Công giáo của Địa phận Hồng Kông từ năm 2002 đến năm 2009, là một người ủng hộ thẳng thắn phong trào ủng hộ dân chủ.

Vào năm 2020, một Luật An ninh Quốc gia sâu rộng đã trở nên có hiệu lực, hình sự hóa các quyền tự do dân sự được bảo vệ trước đây dưới các tiêu đề “xúi giục nổi loạn” và “thông đồng với ngoại bang”.

Reuters đưa tin rằng Đức Hồng y Zen và bốn người khác – ngôi sao nhạc pop người Hồng Kông gốc Canada Denise Ho, học giả Hui Po Keung, và các nhà cựu lập pháp đối lập Margaret Ng và Cyd Ho – đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc “thông đồng với các thế lực ngoại bang”.

Đầu tuần này, cựu giám đốc an ninh John Lee, một người Công giáo đã rửa tội, được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tiếp theo của Hồng Kông. Ông Lee đã kế nhiệm bà Carrie Lam, cũng là một người Công giáo, người giữ chức vụ này từ năm 2017.

Vatican đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn vào ngày 11 tháng 5 bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về vụ bắt giữ Đức Hồng y Zen.

“Tòa Thánh đã hết sức quan ngại khi nhận được tin tức về vụ bắt giữ Đức Hồng y Zen và hiện đang theo dõi diễn biến của tình hình với sự chú ý cao độ”, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết