
Hàng trăm người Dalit sống gần Đền thờ Thánh Mẫu ở Periyanayagi, thuộc Giáo xứ Konankuppam. Bị cách ly xã hội trong một khoảng thời gian dài nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, “nhiều người sợ nạn đói hơn là sợ virus”. Tình trạng thất nghiệp đang gây ra sự thất vọng chán chường và gia tăng bạo lực gia đình. Giáo hội Công giáo và Legio Mariae đang giúp tôn trọng phẩm giá của người dân.
Tình huống khẩn cấp do COVID-19 tạo ra đã ảnh hưởng đến toàn thế giới, nhưng ở Ấn Độ, “chúng tôi nghĩ rằng các Giáo xứ nông thôn của chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị”, theo Linh mục Devasagayaraj, Cha sở phụ trách việc coi sóc Đền thờ Thánh Mẫu ở Periyanayagi, Konankuppam (Tamil Nadu).
Được xây dựng bởi nhà truyền giáo người Ý, Linh mục Constantino Beschi, ngôi đền thu hút hàng ngàn tín hữu hành hương đến từ khắp Ấn Độ mỗi năm. Giáo xứ địa phương là nơi sinh sống “của khoảng 350 hộ gia đình. Trong số này, có 325 gia đình là người Dalit”, Linh mục Devasagayaraj giải thích.
Lúc đầu, “người dân không nghĩ rằng virus có thể đến với họ nhanh như vậy và khi chính phủ tuyên bố lệnh phong tỏa toàn xã hội vào ngày 24 tháng 3, không ai tin rằng nó sẽ kéo dài lâu như vậy”.
Cuối cùng, “cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng đến những người nghèo nhiều nhất và nhiều người sợ nạn đói kém hơn là sợ virus”. Theo truyền thống, người dân phụ thuộc vào khoản tiền lương hàng ngày từ công việc đồng áng hoặc chuyển đến các quốc gia khác để tìm việc làm lao động, công việc bồi bàn hoặc công việc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, hiện tại, những cơ hội như vậy không còn nữa”.
“Giáo hội địa phương đã hành động theo nhiều cách để cung cấp sự giúp đỡ cụ thể”, Cha Devasagayaraj giải thích. “Vào ngày 20 tháng 4, chúng tôi đã mở một nhà bếp cộng đồng để cung cấp bữa sáng cho những người trẻ dưới 15 tuổi và bữa ăn trưa cho những người cao niên tại địa phương”.
“Thông qua phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi đã đưa ra lời kêu gọi trợ giúp, và rất nhiều người quảng đại đã giúp đỡ chúng tôi thông qua các khoản đóng góp. Các tình nguyện viên Hội ‘Legio Mariae’ nấu ăn và chịu trách nhiệm phân phát các bữa ăn. Lúc đầu, chúng tôi cung cấp các suất ăn cho hơn một trăm người một lúc”.
Giáo xứ cũng cố gắng cung cấp một số công việc cho những người cần thiết nhất để họ có thể “kiếm được một số thu nhập và phẩm giá từ công việc lao động của họ”. Chúng tôi thiết lập các cửa hàng sửa chữa hoặc bảo trì nhỏ tại Đền thờ sau khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng”.
Việc tiếp cận tâm linh cũng đã được cung cấp cùng với các công việc thực tế. “Trong suốt Mùa Chay, chúng tôi đã cử hành Thánh lễ với các biện pháp đảm bảo sự an toàn và phát trực tiếp Thánh lễ trên phương tiện truyền thông xã hội cộng đồng”.
“Chúng tôi đã cùng nhau đi Chặng Đàng Thánh Giá vào mỗi thứ Sáu, và khi có thể, chúng tôi đã mang Mình Thánh đến cho những người muốn được Rước lễ nhưng không thể rời khỏi nhà”.
“Chúng tôi đã có thể làm tất cả điều này nhờ vào tinh thần đồng đội và tinh thần quảng đại của các nhà hảo tâm. Nhưng, cuối cùng, chúng tôi đã làm được điều đó nhờ vào ơn Chúa”.
Dưới đây là một số hình ảnh:






Minh Tuệ (theo Asia News)