Giáo hội trên tiền tuyến trong nỗ lực của Ba Lan nhằm hạn chế phá thai

Biểu tình tại Vương cung thánh đường Thánh Peter St. Paul ở Poznan chống lại việc thắt chặt luật phá thai ở Ba Lan, Chủ nhật, ngày 25 tháng 10. (Ảnh của PIOTR NOWAK / EPA / MAXPPP)

Biểu tình tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô & Phaolô ở Poznan chống lại việc thắt chặt luật phá thai ở Ba Lan, Chúa nhật, ngày 25 tháng 10 (Ảnh: PIOTR NOWAK / EPA / MAXPPP)

Khi nhiều người dân Ba Lan bày tỏ sự tức giận trước những biện pháp hạn chế mới của đất nước họ đối với việc phá thai, một số đã biến các Giáo xứ Công giáo trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình của họ.

Hàng nghìn người dân Ba Lan đã xuống đường trong những ngày gần đây để phản đối quyết định vào ngày 22 tháng 10 của tòa án hiến pháp Ba Lan về việc cấm phá thai đối với những trường hợp thai nhi bị dị tật.

Nhiều người trong số họ – chủ yếu là phụ nữ – đã tụ tập vào Chúa nhật tuần trước ở Gdansk, Krakow, Lodz, Rzeszow và hàng chục thành phố khác được coi là bảo thủ hơn.

Các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra trên khắp Ba Lan ngay sau khi tòa án công bố quyết định của mình và chúng chỉ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và rộng hơn.

Ở Poznan, phía tây đất nước, hàng chục phụ nữ thậm chí đã làm gián đoạn Thánh lễ Chúa nhật.

Một đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy những phụ nữ này đã xông vào nhà thờ và ngồi xuống trước ca đoàn để biểu tình cho đến khi cảnh sát can thiệp.

Tại thủ đô Warsaw, các cuộc đụng độ nhằm vào những người biểu tình chống lại cảnh sát và những người ủng hộ luật phá thai cứng rắn hơn đã nổ ra trước một nhà thờ ở trung tâm thành phố.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng những người biểu tình đã vẽ bậy lên tường nhiều nhà thờ ở một số thành phố.

Họ viết, “Địa ngục của phụ nữ”, một trong những khẩu hiệu chính của phong trào biểu tình.

Một sự giới hạn do luật pháp và công lý hưỡng tới

Họ rất tức giận với việc Tòa án Hiến pháp Ba Lan và quyết định vào ngày 22 tháng 10 cấm phá thai trong những trường hợp thai nhi bị dị tật nghiêm trọng là “không phù hợp” với hiến pháp.

Phán quyết cũng hạn chế quyền phá thai trong trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân và khi việc mang thai đe dọa đến tính mạng của người phụ nữ.

Đảng Luật pháp và Công lý (PiS), đảng cầm quyền bảo thủ, hoan nghênh phán quyết của tòa án.

Những người ủng hộ cho rằng điều này sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số ca phá thai chính thức, khoảng 2.000 ca mỗi năm. Nhưng các nhóm nữ quyền vẫn khẳng định rằng khoảng 200.000 phụ nữ đã phá thai bất hợp pháp hoặc tìm kiếm thủ tục này ở nước ngoài.

Cam kết của Hội đồng Giám mục Công giáo

“Phán quyết này khẳng định rằng khái niệm ‘cuộc sống không đáng sống’ hoàn toàn mâu thuẫn rõ ràng với nguyên tắc của một nhà nước dân chủ được điều hành bởi luật pháp”, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan (CEP), cho biết.

“Sự sống của mỗi con người, kể từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, đều có giá trị như nhau đối với Thiên Chúa và cần được nhà nước bảo vệ theo cách tương tự”, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gadecki phát biểu ngay sau phán quyết của tòa án.

Đức Tổng Giám mục Gadecki, 71 tuổi, người đứng đầu Tổng giáo phận Poznan kể từ năm 2002, nhắc lại lời cảnh báo của Đức Gioan Phaolô II: “Một xã hội sẽ bị phán xét dựa trên cách nó đối xử với những thành viên yếu thế nhất; và trong số những người dễ bị tổn thương nhất chắc chắn là những trẻ em chưa được sinh ra và những người sắp gần lìa cõi đời”.

“Tất cả mọi người có lương tâm ngay lành đều nhận thức được sự tàn nhẫn vô nhân đạo chưa từng có của việc từ chối quyền được sống, đặc biệt là vì bệnh tật”, Đức Tổng Giám mục Gadecki cho biết thêm.

Đồng thời, vị Giám chức kêu gọi những đứa trẻ này và gia đình của chúng phải được bao bọc bởi “một lòng nhân ái đặc biệt và sự quan tâm thực sự từ Nhà nước, xã hội và Giáo hội”.

Cuộc tranh đấu lâu dài

Chế độ cộng sản của Ba Lan đã hợp pháp hóa việc phá thai vào năm 1956 và vẫn không bị giới hạn cho đến năm 1993, khi nó bị giới hạn trong một số trường hợp liên quan đến thai nhi dị tật.

Luật mới, vốn bị coi như là một sự thỏa hiệp, đang được coi như là một thắng lợi của Đảng Luật pháp và Công lý cũng như các Giám mục Công giáo. Cả hai nhóm đã đấu tranh cho lệnh cấm phá thai trong nhiều năm.

Đảng cầm quyền của Ba Lan thậm chí đã cố gắng tạo ra luật để hình sự hóa việc phá thai vào năm 2016, nhưng nó đã rút lại sau khi hơn 100.000 người biểu tình giận dữ ở Warsaw và các thành phố lớn khác.

Các Giám mục của đất nước muốn hướng tới một lệnh cấm hoàn toàn đối với việc phá thai, nhưng họ đồng thời phản đối nỗ lực trừng phạt phụ nữ, những người mà họ mô tả như là “nạn nhân thứ hai của việc phá thai”.

Người dân Ba Lan đầy lo ngại

Theo các cuộc khảo sát mới nhất, phần lớn người dân Ba Lan ủng hộ việc giữ nguyên hiện trạng về vấn đề phá thai.

Valentin Behr, một giáo sư về khoa học chính trị tại Warsaw, cho biết đây là một dấu hiệu rắc rối chính cho thấy những cuộc biểu tình lớn này vẫn tiếp diễn bất chấp cuộc khủng hoảng coronavirus.

Ông Behr cho biết rằng nó cho thấy “sự xuất hiện ở Ba Lan những người Công giáo, những người, không phủ nhận niềm tin của họ, đang xa rời hàng Giáo phẩm của họ”.

Trong số đó có Szymon Hołownia.

Nhà báo truyền hình nổi tiếng từng tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập cho chức tổng thống vào tháng 7 năm ngoái, đã đứng thứ ba trong cuộc bầu cử.

Một ngày sau phán quyết của tòa án, Hołownia đã đăng tải một video lên YouTube giải thích rằng, trong khi cá nhân anh phản đối việc phá thai, anh ấy không ủng hộ luật pháp hạn chế hơn nữa việc này.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết