
Cuộc cung nghinh Đức Mẹ vào ngày 14 tháng 1 năm 2025 do các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế chủ sự nhằm kỷ niệm 100 năm sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế tại Venezuela
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, đã có những thời điểm căng thẳng tột độ tại các thành phố như Caracas, Miranda, La Guaira và Aragua. Khoảng 1 giờ 30 sáng, những tiếng nổ riêng lẻ bắt đầu vang lên ở một số khu vực của các thành phố này, nhưng không ai biết chuyện gì đang xảy ra; mọi thứ đều bao trùm trong bầu khí bất định và lo âu.
Thời gian trôi qua, các mạng xã hội bắt đầu đưa tin rằng đó là một cuộc oanh kích, nhưng phải đến gần rạng sáng, các diễn biến mới dần trở nên rõ ràng, dẫn tới tin tức về việc Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela và phu nhân của ông bị bắt giữ.
Chính vào thời điểm đó, những cảm xúc trái ngược đã xuất hiện. Một số người vui mừng — không phải vì những cái chết hay các vụ đánh bom — nhưng vì họ cho rằng công lý cuối cùng đã được thực thi trước sự tàn bạo của chế độ độc tài đã cai trị đất nước. Ngược lại, cũng có những người đau buồn trước việc nhà lãnh đạo chính trị của họ bị giam giữ.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong một sự bình lặng đầy căng thẳng, người dân ở yên trong nhà; những ai buộc phải ra ngoài chỉ dám đi mua chút lương thực dự trữ, trong tâm trạng hoang mang và sợ hãi, vì không biết điều gì đang chờ đợi đất nước trong những ngày tới.
Giờ đây, với tư cách là những người dân Venezuela, chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường và tình hình hiện tại sẽ được giải quyết trong sự minh bạch và hòa bình.
Trong bối cảnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội tại Venezuela, chúng tôi kêu gọi “sự điềm tĩnh, khôn ngoan và sức mạnh” trước những biến cố và thử thách mà quốc gia đang phải đối diện. Nguyện xin lời cầu nguyện trở thành trụ cột vững chắc để Thiên Chúa hướng dẫn mọi hành động của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã khuất được yên nghỉ đời đời và những người bị thương được mau chóng bình phục.
Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Venezuela