
Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, chia sẻ trong Thánh lễ trọng thể kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại Nhà thờ Chính tòa của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh ở Giêrusalem (Ảnh: Marinella Bandini)
“Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho anh chị em”, những lời chào mừng của vị tu sĩ Dòng Phanxicô đã vang lên nhiều lần trong các lễ kỷ niệm cuối năm và đầu năm ở Thánh Địa.
Những lời này vang vọng trong mong muốn của các Kitô hữu, những người đã khai mạc năm dân sự mới vào ngày 1 tháng 1 (trong khi người Do Thái và người Hồi giáo ăn mừng năm mới vào những ngày khác nhau).
Lời chào này “nói lên một chân lý vĩ đại, rằng hòa bình đến từ Ngài, từ Chúa Giêsu”, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, nhấn mạnh trong Thánh lễ cử hành vào ngày 1 tháng 1, Lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 57.

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, hôn kính Thánh giá ở lối vào Nhà thờ Chính tòa phụ của Tòa Thượng phụ Latinh, ở Giêrusalem, nơi ngài chủ sự Thánh lễ trọng thể kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, vào ngày 1 tháng Giêng, 2024 (Ảnh: Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem)
Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ của Tòa Thượng phụ Latinh, Nhà thờ Chính tòa phụ Giêrusalem. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Pizzaballa là Đức Hồng Y Fernando Filoni, Đại Thống lĩnh Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh Giêrusalem, người hiện đang thực hiện chuyến viếng thăm liên đới tới Thánh địa cùng với Tổng Toàn quyền của Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh, Đại sứ Leonardo Visconti di Modrone.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Pizzaballa đã nói về “sự can đảm” và “sự điên rồ” của hòa bình: “Chúa Giêsu không giải quyết bất kỳ vấn đề xã hội và chính trị nào vào thời của Người, nhưng Người đã chỉ ra một con đường, vốn vẫn là con đường phía trước cho những ai muốn xây dựng bối cảnh hòa bình, ngay cả ở đây, ngày nay, nơi một Trung Đông đầy bất ổn và xung đột: sự gặp gỡ”.
Đức Hồng Y Pizzaballa đã khuyến khích các Kitô hữu ở Thánh địa “tạo nên sự khác biệt”.
“Tôi ngày càng xác quyết rằng trong bối cảnh phức tạp này, ơn gọi và sứ mệnh chính của cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé chính là điều này: trân trọng ước muốn gặp gỡ, vun trồng tự do trong tương quan với tất cả mọi người, vượt qua ranh giới sắc tộc, tôn giáo và bản sắc. Đó là mơ ước của tôi và đó là điều điên rồ mà tôi muốn chia sẻ với tất cả Giáo hội nhỏ bé và thân yêu này ở Giêrusalem”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói.
Những lời mà Thánh Phanxicô đón nhận như một lời chào được tìm thấy trong Cựu Ước: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (Ds 6:26).

Một nữ tu thuộc Hội Dòng của Mẹ Têrêsa (Dòng Thừa Sai Bác Ái) cầu nguyện trong Thánh lễ trọng thể kính Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại Nhà thờ Chính tòa phụ của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh, ở Jerusalem. Cộng đoàn Dòng Thừa Sai Bác Ái, gồm có ba nữ tu, vẫn tiếp tục hiện diện ở Gaza cho đến ngày nay (Ảnh: Marinella Bandini)
Cha Francesco Patton, người phục vụ với tư cách Bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, đã nhận xét với các nhà báo có mặt trong Thánh lễ: “Dung mạo của Thiên Chúa chiếu tỏa trên chúng ta là dung mạo của Chúa Giêsu. Từ Thánh Địa, chúng ta phải tiếp tục trình bày khuôn mặt của Chúa Giêsu: Các địa điểm linh thiêng là bằng chứng lịch sử về khuôn mặt của Chúa Giêsu, và việc trở thành người Kitô hữu của Thánh Địa có nghĩa là kêu cầu khuôn mặt của Chúa Giêsu”.
Lời kêu gọi hòa bình cũng đã được nghe thấy trong các buổi cử hành cuối năm gần đây. Vào ngày 31 tháng 12, tại Nazareth, Lễ Thánh Gia Thất đã được cử hành trọng thể. Chính tại đây, sau khi trở về từ Ai Cập, Thánh Giuse đã thiết lập nơi cư ngụ cho gia đình mình.

Một cuộc rước từ Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, ở Nazareth, đến địa điểm theo truyền thống cho biết là ngôi nhà nơi Chúa Giêsu lớn lên cùng Thánh Giuse và Mẹ Maria, chỉ cách đó vài chục mét. Cuộc rước diễn ra sau Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Gia Thất do Cha Francesco Patton, Bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, chủ sự vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Marinella Bandini)
Bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, người chủ sự Thánh lễ, đã kêu gọi cầu nguyện cho các gia đình đang đau khổ vì chiến tranh và cho tất cả các gia đình, để họ không đánh mất niềm hy vọng và lòng can đảm trước những thách thức hàng ngày.

Cha Francesco Patton, Bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, xông hương bàn thờ tại nơi mà truyền thống chỉ ra là nơi cư ngụ của Thánh Gia, ở Nazareth (Ảnh: Marinella Bandini)
Một cặp vợ chồng trẻ đang chờ đợi đứa con đầu lòng của họ đã rước bức ảnh Thánh Gia đến nơi mà truyền thống chỉ ra là ngôi nhà nơi Chúa Giêsu lớn lên cùng với Thánh Giuse và Mẹ Maria, “và đã vâng phục các ngài” (Lc 2:51), chỉ cách Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin vài chục mét.

Một cặp vợ chồng trẻ đang chờ đợi đứa con đầu lòng của họ rước bức ảnh Thánh Gia đến nơi mà truyền thống chỉ ra là ngôi nhà nơi Chúa Giêsu lớn lên cùng với Thánh Giuse và Mẹ Maria, chỉ cách Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin vài chục mét (Ảnh: Marinella Bandini)
Khát vọng hòa bình cũng vang lên trong giờ Kinh Te Deum vào buổi tối tại Nhà thờ St. Saviour, ở Giêrusalem. Đức Hồng Y Pizzaballa và Đức Hồng Y Filoni đã tham dự buổi cầu nguyện cùng với các tu sĩ Dòng Phanxicô. Trước Thánh Thể, được đặt trong suốt giờ Kinh chiều, những bài thánh ca ca ngợi vang lên cùng với lời cầu nguyện: “Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả mọi người”.

Đức Hồng Y Pizzaballa và Đức Hồng Y Fernando Filoni đã tham gia cầu nguyện cùng với các tu sĩ Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, những người đã cử hành Kinh Chiều và Te Deum vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại Nhà thờ St. Saviour, Giêrusalem (Ảnh: Silvia Giuliano)
Minh Tuệ (theo CNA)