Giáo hội Syro-Malabar: Đại diện Giáo hoàng Vasil không thể phá vỡ thế sự bế tắc

cyril-vasil-ernakulam-basilica-920x425

Các giáo sĩ của Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly phản đối Đức Tổng Giám mục Cyril Vasil, Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô, người không muốn mở lại cuộc thảo luận về phụng vụ thống nhất. Đức Tổng Giám mục Vasil chỉ được phép vào Nhà thờ khi có cảnh sát hộ tống. Đức Tổng Giám mục Vasil: “Các huynh đệ muốn lắng nghe Đức Thánh Cha hay những kẻ gieo rắc sự chia rẽ?”.

Ban đầu được hình thành như một phương tiện để vượt qua sự tranh chấp đang diễn ra giữa Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly và phần còn lại của Giáo hội Syro-Malabar, cho đến nay, sứ mệnh của Đại diện Giáo hoàng của Đức Tổng Giám mục Cyril Vasil, nguyên Thư ký của Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương, đã thất bại trong việc giảm bớt sự căng thẳng giữa các bên về vấn đề thể thức “thống nhất” cho việc cử hành Holy Qurbana, phụng vụ Thánh Thể của Giáo hội theo nghi thức phương Đông cổ xưa này trong sự hiệp thông với Rôma.

Đối tượng gây tranh cãi vẫn là giải pháp thỏa hiệp giữa các hình thức khác nhau đã được sử dụng trước đây, được Thượng Hội đồng Syro-Malabar thông qua vào năm 2021, và giải pháp này dự kiến vị chủ tế chỉ quay về phía bàn thờ trong thời điểm chính của phụng vụ.

Đây là một giải pháp mà đại đa số các giáo sĩ của Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly – Tổng Giáo phận lớn nhất của Giáo hội Syro-Malabar, bao gồm khoảng một phần mười tín hữu – không muốn chấp nhận, đã áp dụng nghi thức trong đó vị chủ tế nhìn xuống cộng đoàn sau Công đồng Vatican II.

Các giáo sĩ và các nhóm tín hữu cũng đang phản đối gay gắt Đức Tổng Giám mục Vasil sau khi vị Đại diện của Giáo hoàng nói rõ trong một lá thư gửi cho các tín hữu khi ngài đến đây cách đây 10 ngày rằng nhiệm vụ của ngài không phải là mở lại cuộc tranh luận, mà là khiến họ chấp nhận giải pháp được chọn bởi Thượng hội đồng Syro-Malabar.

Phản ứng của hàng giáo sĩ Ernakulam-Angamaly hết sức gay gắt: nhiều người từ chối đọc thông điệp của Đức Tổng Giám mục Vasil gửi cho các tín hữu và công khai phản đối nhiệm vụ của ngài, cáo buộc ngài không thúc đẩy một cuộc đối thoại thực sự giữa các bên. Để phản đối, họ cũng đưa ra những cáo buộc chống lại việc quản lý Giáo hội Syro-Malabar của Tổng Giám mục Địa phận, Đức Hồng y George Alencherry, đồng thời cũng nhắc lại vụ bán đất đai tranh chấp vốn đã gây sóng gió trong Giáo hội theo nghi thức Đông phương này cách đây vài năm.

Cuối cùng, họ yêu cầu Rôma rằng Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly có thể tách mình ra khỏi Giáo hội Syro-Malabar nếu họ thực sự không muốn mở lại cuộc thảo luận về giải pháp đã được Thượng Hội đồng thông qua.

“Tiếng nói thân tình này của Đức Thánh Cha đã không được nhiều linh mục lắng nghe và trong nhiều trường hợp thậm chí còn bị che giấu khỏi anh chị em giáo dân”, Đức Tổng Giám mục Vasil cho biết thêm.

“Các huynh đệ có hiệp thông với Đức Thánh Cha không, các huynh đệ có muốn tiếp tục là linh mục và thành viên của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Syro-Malabar không, hay các huynh đệ muốn ưu tiên cho tiếng nói của những kẻ gây rối khiến các huynh đệ bất tuân Đức Thánh Cha, các vị Mục tử hợp pháp của Giáo hội Syro-Malabar và Giáo hội Công giáo?”.

“Tôi chắc chắn”, Đức Tổng Giám mục Vasil kết luận, “rằng nhiều linh mục và giáo dân đã phản đối với thiện ý. Nhiều người bị dẫn dắt theo con đường kiêu ngạo này khi tin rằng họ chỉ đang thực hiện quyền đối thoại và đối đầu, tin rằng sự khăng khăng cuối cùng sẽ mang lại kết quả. Nhưng hậu quả duy nhất sẽ là sự thiệt hại to lớn cho Giáo hội, sự bê bối nghiêm trọng trước mặt những người quan sát chúng ta, và sự thiệt hại về mặt thiêng liêng vốn là hậu quả của việc không tuân theo Thánh ý của Thiên Chúa. Các huynh đệ có thực sự muốn chịu trách nhiệm về tội lỗi nghiêm trọng của sự bất tuân như vậy không?”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết