Joseph Phiri, một bạn trẻ tại Nhà thờ Thánh Têrêsa, Giáo phận Livingstone, Zambia đang chuẩn bị phát trực tiếp Thánh lễ trực tuyến
“Chắc chắn, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã dẫn đến nhiều tiêu cực. Coronavirus là một căn bệnh khủng khiếp cần phải loại trừ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã dẫn chúng tôi đến một con đường mà chúng tôi chưa bao giờ tính đến cách đây chỉ vài tuần lễ. Với COVID-19, chúng tôi đột nhiên phải bắt đầu phát sóng trực tiếp việc cử hành Bí tích Thánh Thể trên Facebook. Chúng tôi cũng đột nhiên phải gia tăng nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội và chuẩn bị cho các buổi cử hành phụng vụ và sự kiện Phục sinh vốn đã được truyền trực tiếp. Tất cả các nhà thờ ở Zambia đều bị đóng cửa và chính phủ đang khuyến khích mọi người ở yên trong nhà. Tại Giáo xứ Chính Tòa của chúng tôi, tỷ lệ hoan nghênh và đón nhận phương tiện truyền thông xã hội của giáo dân cũng giống như việc đón nhận manna từ trời”, theo Linh mục Mulasikwanda, Cha Sở Nhà thờ Chính Tòa.
Những hạn chế và thách thức với công nghệ
Hoàn cảnh bắt buộc và sự cấp thiết là mẹ của những phát minh. Giáo xứ Chính Tòa hiện rất thiếu thốn các trang thiết bị phục vụ việc phát trực tiếp và gia tăng nội dung truyền thông xã hội. Họ không có các trang thiết bị cần thiết.
“Cho đến nay, chúng tôi chỉ có mỗi chiếc điện thoại di động của tôi – một chiếc điện thoại thông minh, micro máy tính xách tay nhỏ và chân máy quay cũ được mượn từ một giáo dân. Những thứ này cho đến nay đã phục vụ chúng tôi một cách khá hiệu quả, mặc dù đôi lúc phải vật lộn với nó. Nếu như kinh phí cho phép, chúng tôi muốn mua một máy ghi hình đúng công năng của nó và micro loại tốt. Do hạn chế về ngân sách, chúng tôi cũng đã phụ thuộc vào phần mềm Internet miễn phí. Kinh nghiệm của chúng tôi tại Giáo xứ đã dạy chúng tôi rằng phần mềm miễn phí được xây dựng, dành cho phần âm thanh và video, được cung cấp bởi Facebook và WhatsApp, thường bị giới hạn, về chức năng. Phần mềm đó dành cho việc ghi hình trong gia đình. Do thiếu các trang thiết bị hiện đại, chất lượng âm thanh của Thánh lễ trực tiếp của chúng tôi thường bị ảnh hưởng. Giáo dân thông cảm điều đó, nhưng chúng tôi không thể đành lòng với sự kiên nhẫn của họ”, Linh mục Mulasikwanda nói.
Mọi người cần nhìn thấy những gì họ nghe được
“Trong thế giới ngày nay, người ta cần phải nhìn thấy những gì họ nghe! Mặt khác, do sự hạn chế của chúng tôi và hoàn cảnh xung quanh Giáo xứ của chúng tôi, chúng tôi thực hiện với những gì chúng tôi có khi chúng tôi dần dần tìm cách cải thiện cả về nội dung và công nghệ được sử dụng”, Cha Mulasikwanda nói.
“Nhận thức được thực tế rằng việc truyền phát trực tiếp các sự kiện tâm linh tốn kém nhiều dữ liệu, một số giáo dân, thậm chí đã quyên góp để có thêm dữ liệu. Có rất nhiều tấm lòng hảo tâm trong Giáo xứ của chúng tôi”, Linh mục Mulasikwanda chia sẻ.
Đội ngũ các bạn trẻ
Giáo xứ thực ra đã có một trang Facebook và WhatsApp được quản lý bởi một nhóm nhỏ bao gồm các bạn trẻ do chính Cha Sở giám sát. Ban đầu, hai nền tảng này chủ yếu dành cho các thông báo hành chính của Giáo xứ và các bài chia sẻ. Giờ đây, chúng liên tục được cập nhật với những nội dung chẳng hạn như các bài đọc Kinh Thánh, các bài suy niệm video và âm thanh và các thông điệp nâng cao. Giáo xứ tiếp tục sử dụng chúng cho các thông báo và các thông điệp hữu ích khác. Việc phát trực tuyến các Thánh Lễ hàng ngày hiện tại là một tính năng quan trọng đang thu hút nhiều người theo dõi.
Nền tảng phổ biến nhất ở Zambia là Facebook và WhatsApp
“Người dân ở khu vực này của thế giới đánh giá cao và sử dụng nhiều nhất hai ứng dụng Facebook và WhatsApp. Hai nền tảng này dường như khá dễ dàng truy cập và có sẵn cho tất cả mọi tầng lớp: đàn ông và phụ nữ, những người lớn tuổi và thanh thiếu niên, tất cả dường như đều thích sử dụng Facebook và WhatsApp. Là một người làm công việc mục vụ, quản lý Nhà thờ Thánh Têrêsa, thuộc Giáo phận Livingstone, Zambia, tôi nhận thấy, với sự vui mừng, giáo dân đánh giá cao sự tồn tại của tài khoản Facebook chính thức của Giáo xứ cũng như trang WhatsApp của họ”, Cha Mulasikwanda nói.
Cha đánh giá phản ứng với những điều mình đang thực hiện thế nào?
“Chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn nhiều giáo dân về phản hồi của họ. Phản hồi của họ hết sức tích cực. Để tôi đưa ra một ví dụ: Một giáo dân, Anthony Ranjan, một Kế toán viên, đã nói với chúng tôi, ‘Cám ơn Cha rất nhiều vì đã nghĩ ra những công cụ này. Chúng con đánh giá cao những sáng kiến này. Chúng đang giúp chúng con theo dõi Thánh lễ hàng ngày tại gia đình của mình. Một lần nữa cám ơn Cha vì những bài chia sẻ Kinh Thánh hàng ngày’. Một phụ nữ khác, Hilda Tembo, một giáo dân thuộc một Giáo xứ gần đó đã gửi cho chúng tôi một tin nhắn về trang Facebook của chúng tôi, ‘Chúng con cảm ơn Cha vì đã tạo ra trang này. Nó không chỉ dành cho giáo dân trong Giáo xứ của Cha. Ngay cả chúng con, những giáo dân thuộc xứ khác cũng đang theo dõi trang Facebook này. Vào Đêm Vọng Phục Sinh, khi tiếng chuông Nhà thờ vang lên trong suốt kinh Vinh Danh, mọi người trong gia đình con bước ra khỏi nhà, mọi người cùng nhau ca hát và reo vui. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Cha’. Moba Mulenga, một giáo dân khác, cũng đã chia sẻ về Thánh Lễ trực tiếp trên Facebook của chúng tôi, ‘Chúng tôi đánh giá cao Thánh lễ. Chỉ cần cải thiện về đầu ra âm thanh. Mọi người biết có quá nhiều âm thanh vang dội lại trong một Nhà thờ trống rỗng’. Có một số giáo dân của chúng tôi cũng có quan điểm tương tự về hai nền tảng truyền thông xã hội của Giáo xứ chúng tôi. Nhiều người thích sự nuôi dưỡng về mặt tâm linh và sự kết nối mà các công cụ này đã tạo ra”, Linh mục Mulasikwanda nói.
Chúng ta không bao giờ biết Chúa Thánh Thần thổi đi đâu
Khi được hỏi về việc ngài sẽ nói gì với các linh mục giáo xứ khác, những người cảm thấy hơi sợ hãi, bị thách thức hoặc miễn cưỡng khi phải dùng đến các phương tiện truyền thông xã hội để truyền giáo, Linh mục Mulasikwanda chia sẻ:
“Những ý kiến từ anh chị em giáo dân đã khiến chúng tôi biết rằng chúng ta đã tạo ra một Giáo hội không có ranh giới, hay không có biên giới. Dân Chúa khao khát Lời Chúa trong những thời khắc thử thách này. Mỗi Linh mục, những người tích cực sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, chắc chắn không có một đối tượng hạn chế. Chúng ta không bao giờ biết Chúa Thánh Thần thổi đi đâu. Thông qua phương tiện truyền thông xã hội, giáo dân đang được Phúc Âm hóa, được truyền dạy Giáo lý và được thánh hóa”.
Thiên Ân (theo Vatican News)