Tại Mozambique, 90% thành phố Beira đã bị phá hủy
Hơn mười ngày kể từ khi siêu bão Idai đổ bộ vào miền nam châu Phi, Mozambique, Zimbabwe và Malawi hiện vẫn đang phải sống trong những điều kiện khẩn cấp khắc nghiệt, theo báo cáo ngày 1 tháng 4 năm 2019 của Fides News Agency.
“Số lượng người chết chính thức chỉ riêng ở Mozambique”, theo Linh mục Claudio Zuccala, một nhà truyền giáo nhiều năm ở Mozambique, “đã tăng lên tới con số 500 người. Các trung tâm tiếp nhận đầu tiên cho những người vô gia cư đã tiếp đãi khoảng 110 nghìn người”.
Ước tính có hơn 800 nạn nhân ở ba quốc gia, nhưng có những lo ngại rằng con số người chết có thể gia tăng. Con số chính xác sẽ chỉ có được khi mực nước rút và các thi thể có thể được tìm thấy.
Trận lốc xoáy đã để lại dấu vết của một sự hủy diệt. Hầu hết các thiệt hại đã giáng xuống Mozambique, nơi mà 90% thành phố Beira đã bị phá hủy. Ở nhiều quận của Beira, người dân buộc phải sống trong vùng nước bẩn thỉu bao quanh những ngôi nhà của họ. Nhiều ngôi nhà đã bị tốc chẳng còn mái và người dân phải hứng chịu những cơn mưa.
“Có những lo ngại về căn bệnh dịch tả và thương hàn (các trường hợp mắc bệnh tả được ghi nhận là 270)”, nhà truyền giáo tiếp tục, “trong khi những hình thức của bệnh tiêu chảy cấp và đau bụng đã nằm trong chương trình nghị sự. Sốt rét cũng tăng mạnh do hàng ngàn người phải ngủ mà không có sự bảo vệ trong những ngôi nhà và không có màn chống muỗi”.
“Tại Zimbabwe”, theo Tu sĩ Dòng Tên Anold Moyo thuộc Nhà Silvera, “thung lũng Rusitu của Chimanimani bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đây là nơi hợp lưu của các con sông Rusitu và Hanoi. Nước tại cả hai con sông đều dâng cao gây ra tình trạng ngập lụt. Người dân tại các ngôi làng của Nyamatanda tại Mozambique đã báo cáo về việc nhìn thấy các thi thể trôi lênh đênh trên sông. Hàng trăm thi thể bị bỏ rơi trên các đường phố và hàng ngàn người bị bỏ lại trong các khu rừng”.
Giáo hội Công giáo đã phát động các chiến dịch ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới nhằm tạo điều kiện cho việc quyên góp và cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản (chẳng hạn như các chiến dịch của tổ chức Caritas Ý và Tỉnh Dòng Tên Châu Âu-Địa Trung Hải). “Hiện vẫn còn nhiều việc cần phải thực hiện – Linh mục Zuccala kết luận – bắt đầu với hàng chục cột đèn và cột điện cao thế và trung thế đã bị nhổ bật bởi sức gió và các con song tràn bờ. Mực nước sông Pungwe và Buzi đang giảm nhưng thị trấn Buzi hiện vẫn còn bị cô lập”.
Minh Tuệ (theo Zenit)