“Giáo hội Congo đã phải trả giá đắt cho sự thay đổi trong hàng lãnh đạo”, Đức Tổng Giám mục Fridolin Ambongo Besungu Địa phận Kinshasa nói

Đức Tổng Giám mục Fridolin Ambongo Besungu của Kinshasa
Đức Tổng Giám mục Fridolin Ambongo Besungu Địa phận Kinshasa từ lâu đã trở thành một đối thủ của việc đàn áp chính trị tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức TGM Besungu đã lãnh đạo Tổng Giáo phận Kinshasa kể từ tháng 11 năm 2018 và hiện đang có mặt tại Pháp để tham sự sự kiện “Đêm của các nhân chứng” (Nuit des témoins) do Tổ chức từ thiện Công giáo quốc tế mang tên ‘Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (L’Aide à l’Eglise en détresse).
Đức TGM Besungu đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại ảnh hưởng mạnh mẽ của cựu tổng thống Joseph Kabila.
La Croix: Sau 17 năm nắm quyền, đối thủ của ông, ông Felix Tshisekedi, giờ đã tiếp quản vị trí Tổng thống CHDC Congo. Tại sao các giám mục Congo có ít niềm tin vào chiến thắng của ông?
Đức TGM Fridolin Ambongo Besungu: Người dân đã chờ đợi và phải tranh đấu trong một khoảng thời gian dài để có được sự thay đổi chính trị.
Thỏa thuận Saint Sylvester đã được ký kết giữa Joseph Kabila và đảng đối lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Congo (CENCO).
Thỏa thuận đặt ra lộ trình cho sự quá độ chính trị dẫn đến các cuộc bầu cử tổng thống, lập pháp và các cuộc bầu cử địa phương năm 2017.
Cuối cùng, cuộc bầu cử đã không diễn ra khi chúng được lên kế hoạch. Sau khi các Giám mục phản đối, giáo dân bắt đầu lên tiếng.
Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, Ủy ban Điều phối Giáo dân (CLC) đã tổ chức các cuộc tụ họp quy mô lớn để yêu cầu một cuộc bỏ phiếu dân chủ để thay đổi sự lãnh đạo.
Đã có nhiều vụ bạo lực và thậm chí một số người thiệt mạng, nhiều cơ sở thờ phượng đã bị tấn công, và các linh mục bị lăng mạ công khai. Giáo hội đã trả giá cao cho các cuộc bầu cử này.
Cuối cùng, vào tháng 12, người dân đã bỏ phiếu để phá vỡ chế độ của tổng thống Kabila, thế nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị sa lầy trong tình trạng nhiễu nhương và sự xảo trá.
Từ những gì mà 40.000 các quan sát viên bầu cử do Giáo hội gửi đi đã báo cáo, Martin Fayulu, một đối thủ khác của cựu Tổng thống, đã giành được 60% số phiếu.
Nhưng Felix Tshisekedi đã được tuyên bố là người giành chiến thắng chính thức vì tổng thống Kabila đang nắm giữ dây cương phía sau hậu trường. Người dân Congo trở nên vô cùng thất vọng về kết quả này.
Lập trường của Hội đồng Giám mục Congo là gì?
Chúng tôi cho rằng kết quả đơn thuần chỉ là một sự phủ nhận sự thật. Chúng tôi tin rằng chúng ta không thể xây dựng tương lai của đất nước chúng ta dựa trên một sự giả dối. Đây chính là thông điệp tôi đã gửi đến Bộ Ngoại giao ở Washington và những gì tôi sẽ liên lạc với Quai d’Orsay trong tuần này.
Bất chấp tất cả những điều này, giờ đây, khi ông Felix Tshisekedi đã nắm quyền lực, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với ông ấy, thậm chí ngay cả khi điều đó đã được tổng thống Kabila sắp xếp. Chúng tôi tin rằng chúng ta cần phải nỗ lực làm việc để làm cho tình huống trở nên tốt nhất.
Vị tân Tổng thống cũng cần phải thể hiện cam kết của mình để làm điều tương tự. Cho đến nay mọi dấu hiệu đều hết sức tích cực, thế nhưng cựu tổng thống vẫn đang tiếp tục giật dây.
Ngài có lời khuyên nào đối với tân Tổng thống?
Ông ấy nên cẩn thận để không trở nên xa cách với những người mà ông ta luôn chống lại: Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, và tất nhiên, Martin Fayulu.
Họ là những nhân vật chủ chốt của phe đối lập chính trị ở Congo. Nếu ông ta có thể tìm cách đưa họ vào tổ chức lãnh đạo của mình, đây quả sẽ là một sự thúc đẩy lớn đối với uy tín của ông ấy.
Nhưng đó quả là một trò chơi mạo hiểm. Nếu ông ấy dựa quá nhiều vào sự ủng hộ của người dân, ông Kabila sẽ luôn ở đó để tiếp tục kiểm soát.
Đây chính là trọng tâm thông điệp của tôi gửi tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và Pháp. Chúng ta phải hỗ trợ ông Felix Tshisekedi bằng cách giảm ảnh hưởng của cựu tổng thống Kabila và đồng thời cung cấp sự bảo vệ cho tân tổng thống.
Đã có sự bùng phát của đại dịch Ebola, các cuộc xung đột bạo lực, tình trạng di cư hàng loạt và các cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra. Ngài có thể thấy một kết cuộc cho tình trạng bất ổn ở Congo?
Đúng là đất nước chúng ta dường như phải hứng chịu mọi tai ương của thế giới, bất chấp các nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nó. Nhiều trong số những vấn đề này có sự kết nối với nhau.
Chẳng hạn như, đại dịch Ebola lây lan nhanh chóng ở những khu vực xảy ra xung đột và thiếu an ninh vì các biện pháp phòng ngừa trở nên khó thiết lập hơn ở những nơi như vậy.
Gần như tất cả các vấn đề của đất nước dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, Giáo hội Công giáo luôn bước vào để giúp giảm bớt tình hình. Một nửa cơ sở hạ tầng vệ sinh của đất nước được cung cấp bởi Giáo hội.
Nếu không có Giáo hội, tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Minh Tuệ (theo La Croix)