Tổng Giáo phận Seoul đã tái khẳng định cam kết vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong Thánh lễ đặc biệt và hội thảo học thuật nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Hòa giải.

Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick chia sẻ trong Thánh lễ “Ngày cầu nguyện cho Tinh thần Hòa giải và Hiệp nhất của dân tộc Triều Tiên” tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong (Ảnh: Tổng Giáo phận Công giáo Seoul)
Hơn một nghìn tín hữu đã quy tụ tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong vào ngày 22 tháng 6 vừa qua để tham dự “Ngày cầu nguyện cho Tinh thần Hòa giải và Hiệp nhất của dân tộc Triều Tiên”, một sáng kiến được Giáo hội Công giáo Hàn Quốc cử hành hằng năm vào Chúa nhật gần nhất với ngày 25 tháng 6 – ngày đánh dấu cuộc Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick Địa phận Seoul đã nhấn mạnh rằng tình trạng chia cắt kéo dài giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên đã nuôi dưỡng lòng hận thù và sự xa cách.
“Bắc và Nam đã sống trong cảnh chia cắt suốt hơn 80 năm qua, nuôi dưỡng sự thù ghét và ác cảm trong bầu khí căng thẳng và đối đầu không dứt”, Đức Tổng Giám mục Chung phát biểu. “Ở miền Nam, sự dửng dưng ngày càng lan rộng, với việc nhiều người đặt câu hỏi: ‘Tại sao chúng ta phải quan tâm đến miền Bắc?’. Nhưng chúng ta là một dân tộc Triều Tiên”, ngài nói thêm.
Đức Tổng Giám mục Chung mời gọi các tín hữu Công giáo hãy là những người đi bước trước trong tiến trình hòa giải, noi gương Đức Kitô. “Để vượt qua sự xung đột và chia rẽ, chính chúng ta phải là người chủ động dang tay ra trước, như Chúa Giêsu đã nói: ‘Chính anh em hãy cho họ ăn’”, ngài nhấn mạnh.
Đức Tổng Giám mục Chung cũng đề cập đến một dấu hiệu tích cực gần đây trong quan hệ liên Triều, cụ thể là việc hai miền cùng đình chỉ hoạt động phát thanh qua loa phóng thanh dọc biên giới. Ngài nhận định rằng đây là một bước tiến tuy khiêm tốn nhưng đáng kể, giúp giảm căng thẳng và mở ra khả năng tái hình dung mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên trong tương lai.
Ngài kêu gọi cộng đoàn tín hữu khởi sự công cuộc kiến tạo hòa bình bằng cách từ bỏ sự hận thù. “Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ mới giữa Bắc và Nam chỉ có thể bắt đầu bằng việc trút bỏ sự thù địch và hận thù”, Đức Tổng Giám mục Chung nhấn mạnh.
Kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Hòa giải
Vào buổi chiều cùng ngày, Tổng Giáo phận Seoul đã tổ chức một hội thảo tại Trung tâm Linh đạo Nhà thờ Chính tòa Myeongdong nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Hòa giải, được Đức cố Hồng y Stephen Kim Sou-hwan thiết lập vào năm 1995.
Sứ mạng của Ủy ban được xây dựng trên nền tảng cầu nguyện, giáo dục và hoạt động mục vụ, với mục tiêu hàn gắn sự chia rẽ và thúc đẩy sự hiệp nhất.
Linh mục Soo-Yong Jung, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa giải, đã nhấn mạnh những nỗ lực kiên định của Ủy ban trong việc cổ võ tinh thần hiệp nhất, bất chấp tình hình quan hệ liên Triều thường xuyên biến động. Ngài cho biết Ủy ban luôn kiên vững trong suốt ba thập kỷ qua, hoạt động theo tinh thần Tin Mừng để vượt qua sự chia rẽ và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp những thách thức chính trị không ngừng.
Cha Jung cũng nhấn mạnh tính cấp thiết toàn cầu của sứ mạng xây dựng hòa bình tại Hàn Quốc, khi đất nước này vẫn còn bị chia cắt bởi những di sản của cuộc Chiến tranh Lạnh.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn tại Ukraine và Trung Đông, ngài khẳng định rằng Hàn Quốc cần nêu gương trong việc kiến tạo nền tảng cho tiến trình hòa giải.
Ngài bày tỏ hy vọng rằng, hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul, giới trẻ Công giáo sẽ đóng vai trò tiên phong trong các sáng kiến và đối thoại cụ thể nhằm thúc đẩy sự nghiệp hòa bình.
Hoàng Thịnh (theo LICAS News)