Ủy ban về Sự sống, Giáo dân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Argentina đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với bốn dự luật được trình bày tại Quốc hội nhằm hợp pháp hóa an tử. Ủy ban cho biết đất nước hiện đang phải đối mặt với “một biểu hiện mới của văn hóa sự chết và văn hóa thải loại”.
Trong một tuyên bố vào ngày 18 tháng 8, Ủy ban cho biết rằng “Tin Mừng cam kết chúng ta không thờ ơ khi đối mặt với các cuộc thảo luận về sự khởi đầu và kết thúc của sự sống”.
Hiện có bốn dự luật nhằm hợp pháp hóa an tử: hai dự luật được giới thiệu vào năm ngoái và hai dự luật trong năm nay.
Trong tuyên bố của mình, Giáo hội ở Argentina cảnh báo rằng “chúng ta đang phải đối mặt với một biểu hiện mới của văn hóa sự chết và văn hóa thải loại”, đồng thời, “chúng ta là một dân tộc mông muốn những nhu cầu quan trọng như sức khỏe, công việc, nhà ở, và đất đai” phải được quan tâm chú ý.
“Mặc dù một xã hội không thể loại bỏ sự đau khổ, nhưng nó luôn có thể cam kết dấn thân với tất cả năng lực của mình cho cuộc sống của những người đau khổ”, Ủy ban cho biết, đồng thời cũng lưu ý rằng Argentina “có một lịch sử phong phú về việc làm như vậy” với nhiều lựa chọn thay thế “để đồng hành cùng nỗi đau thể xác và tinh thần với khoa học và sự nhân văn”.
“Trong các viện tế bần và trong các cơ sở dành cho người khuyết tật về thể chất và tinh thần (cottolengos), chúng ta thấy một ví dụ tuyệt vời về điều này”, Ủy ban cho biết.
Trong tuyên bố của mình, Ủy ban về Sự sống, Giáo dân và Gia đình chỉ ra rằng “ngay cả trong những trường hợp bệnh vô phương cứu chữa, tất cả bệnh nhân cần phải được chăm sóc và đồng hành để sự sống của họ được tôn trọng cho đến khi chết đi một cách tự nhiên. Chúng ta không phải là những người làm chủ sự sống, và do đó chúng ta phải đặt mình vào việc phục vụ sự sống”.
Ủy ban của các Giám mục kêu gọi đánh giá “việc chăm sóc giảm nhẹ và toàn diện, giúp giảm đau khi bệnh hiểm nghèo và giúp đỡ những người đau khổ và mang lại nhiều kết quả cho con người và gia đình của họ”.
“Điều cần thiết là phải đồng hành với nỗi thống khổ của những người phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác và tinh thần của họ. Lĩnh vực của y học là để chữa trị, nhưng đồng thời cũng nhằm giảm nhẹ và nhân bản hóa quá trình lìa đời. Việc tước đi sự sống không phải là cách để giảm bớt sự đau khổ. Việc chăm sóc sự sống và công việc phục vụ sự sống vào mọi thời điểm chính là sứ mạng của chúng ta, mỗi người từ chỗ dấn thân và làm chứng đức tin của mình, Ủy ban cho biết.
Ủy ban cho biết rằng “tất cả mọi sự sống đều cao quý”, và đồng thời cũng nhắc lại rằng đất nước đang thoát ra khỏi “một đại dịch mà chúng ta đã và đang chứng kiến những nhân viên y tế phải gánh chịu sự khốn khổ và đau đớn của rất nhiều người đàn ông và phụ nữ, bệnh tật và chết chóc. Chúng ta đã nghe họ khóc trước sự mất mát của một sinh mạng mà họ đã nỗ lực hết sức mình để cứu lấy”.
“Vì sự tôn trọng đối với sự sống đến với chúng ta từ Thiên Chúa và chúng ta không phải là chủ nhân, vì rất nhiều người đã cam kết chăm sóc sự sống với tư cách là những nhân viên chăm sóc sức khỏe, và vì sự tôn trọng những người không hiện diện ở đây và đã qua đời trong những năm gần đây, chúng ta cầu xin Thiên Chúa để trên quê hương thân yêu của chúng ta, không có chỗ cho những luật lệ vốn bỏ mặc những người đau khổ nhất bên lề và loại trừ họ”, Ủy ban kết luận.
Minh Tuệ (theo CNA)