Giáo hội cầu nguyện cho việc trả tự do cho vị Linh mục và Chủng sinh bị bắt cóc ở Nigeria

(Ảnh: Shutterstock)

(Ảnh: Shutterstock)

Đức Giám mục Martin Igwemezie Uzoukwu Địa phận Minna, Nigeria, đã kêu gọi cầu nguyện cho việc trả tự do cho một Linh mục và một chủng sinh đã bị những người có vũ trang bắt cóc vào ngày 3 tháng 8 ở miền trung bắc của đất nước.

“Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Paul Sanogo và Chủng sinh Melchior, những người đã bị bọn cướp bắt cóc vào sáng sớm ngày 3 tháng 8 tại nhà xứ ở Gyedna, bang Niger”, vị Giám chức nói trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày xảy ra vụ bắt cóc.

“Chúng ta cầu xin Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và đưa họ trở về bình an”, vị Giám chức cho biết thêm. Cha Sanogo, người gốc Burkina Faso, là một nhà truyền giáo của Hội dòng Thừa Sai Châu Phi, được gọi là Các Cha Dòng áo trắng, và thầy Melkiori Dominick Mahinini là một Chủng sinh đến từ thị trấn Kigoma ở Tanzania, người cộng tác trong công việc truyền giáo với Hội dòng này.

Đức Cha Joseph Mlola, Giám mục Địa phận Kigoma, cho biết thầy Mahinini đã đến Nigeria để có được “trải nghiệm truyền giáo” trước khi bắt đầu học thần học. “Chúng ta cầu xin Thiên Chúa để hai người bị bắt cóc có thể sớm được trả tự do”.

Hãng thông tấn Fides đưa tin rằng một đại diện của cảnh sát bang Niger đã xác nhận vụ bắt cóc và đã khuyến cáo các thành viên khác của giới tu sĩ trong khu vực phải hết sức thận trọng trong khi tiến hành tìm kiếm những người mất tích.

Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Gervas John Mwasikwabhila Nyaisonga Địa phận Mbeya, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tanzania, một lần nữa nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tôn trọng các nguyên tắc nhân quyền”, và đồng thời cũng cho biết rằng với tư cách là Giáo hội, “chúng tôi ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo rằng những người bị bắt cóc người được trả tự do vô điều kiện”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết