
Một người tị nạn chạy trốn cuộc xung đột tại Ukraine đến Przemysl, Ba Lan, thứ Bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Petr David Josek / AP)
Vào khuya ngày 26 tháng 2, khi một vài chiếc xe tải nhỏ tấp vào phần đường lái xe dẫn vào “Dom Chłopaków” (“Ngôi nhà của những cậu bé”) của các Nữ tu Đa Minh ở Broniszewice, miền trung Ba Lan. Những chiếc xe tải chở đầy các vật dụng dành cho những người tị nạn đang bắt đầu đổ vào Ba Lan từ Ukraine.
“Một trại trẻ mồ côi từ Kharkiv đã được sơ tán. 35 đứa trẻ hiện đang ở Ba Lan cùng với những người chăm sóc chúng. Chúng ra đi với những gì chúng có thể mang theo trên mình. Chúng không có quần áo khác, đồ lót, chẳng có gì cả”, Nữ tuTymoteusza Gil Dòng Đaminh phát biểu với Crux.
Các Nữ tu đã đưa ra quyết định rằng quỹ của họ kể từ bây giờ sẽ điều hành nơi từng là trại trẻ mồ côi Kharkiv.
“Chúng tôi sẽ không tách bọn trẻ riêng biệt, chúng sẽ ở với những người chăm sóc người Ukraine tại cùng một địa điểm, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ với nhiều giáo viên và nhân viên hơn”, Nữ tu Gil nói.
Vào sáng hôm Chúa nhật, Nữ tu Gil đang cố gắng liên lạc với một trại trẻ mồ côi khác từ Kharkiv.
“Đáng lẽ họ sẽ khởi hành sáng nay, các chuyến xe đã sẵn sàng. Nhưng họ đang bị mắc kẹt”.
Trong cuộc trò chuyện vào sáng sớm hôm Chúa nhật, Nữ tu Gil biết được từ Crux rằng cuộc giao tranh đang diễn ra rất dữ dội ở Kharkiv: “Lạy Chúa, chúng con cần đưa tất cả họ ra ngoài”, Nữ tu Gil nói.
Vào chiều Chúa nhật, khi có tin Kharkiv được lính Ukraine giành lại quyền kiểm soát, Nữ tu Gil lại điện thoại một lần nữa để cố gắng sắp xếp lối đi an toàn cho bọn trẻ.
Các mái ấm do các Nữ tu Đa Minh tổ chức ở thành phố Kraków và Wielowieś của Ba Lan trong vùng Podkarpackie bên cạnh biên giới Ukraine đã sẵn sàng tiếp nhận thêm 40 người.
“Các Nữ tu của chúng tôi ở Żólkiew và Czortków ở Ukraine đang điều hành một trung tâm cộng đồng dành cho trẻ em và trường dạy tiếng Ba Lan. Các Nữ tu từ chối rời khỏi khu vực nhưng một trong số các chị em đang cố gắng di chuyển những người muốn rời đi về phía biên giới”, vị Nữ tu Dòng Đa Minh nói.
Hàng dài những chiếc xe hơi của người Ba Lan đã chờ sẵn ở ngoại ô thành phố Przemyśl, đông nam Ba Lan suốt dịp cuối tuần. Các công dân Ba Lan đang đón các gia đình bạn bè người Ukraine của họ, những người bảo mẫu, sinh viên, thợ mộc, thợ làm tóc và phụ nữ làm công việc dọn dẹp, nhưng cũng có một số người đến chẳng hề quen biết ai, họ chỉ mong muốn sự giúp đỡ và sự nâng đỡ về mặt tinh thần.
Phản ứng của những người dân Ba Lan bình thường đã quá áp đảo, Thị trưởng của thành phố Przemyśl đã yêu cầu mọi người đừng đến trừ khi họ biết chính xác họ sẽ đón ai.
Trong số những người đang chờ đón các gia đình có Tomasz Wolny, một nhà báo người Ba Lan và một người Công giáo. Cùng một nhóm bạn, anh Wolny tổ chức đưa đón một gia đình người Ukraine sang biên giới.
Wolny và những người bạn của anh đã đáp lại lời kêu gọi của Vasyl Vasiliev, một người chồng và cha của ba đứa trẻ, người cùng với hai triệu người dân Ukraine, đã làm việc ở Ba Lan trước cuộc xâm lược của Nga.
Đó là một lời kêu gọi tuyệt vọng – Lida, vợ của Vasyl, đã quay trở lại Ukraine khi các cuộc ném bom và pháo kích vào các thành phố của Ukraine bắt đầu. Chị đã cố gắng thoát khỏi cuộc chiến cùng với ba đứa con của họ. Họ đã đến nơi an toàn vào khuya hôm thứ Bảy và hiện đang ở trong một căn hộ do Wolny và bạn bè của anh ta tìm được.
“Chúng tôi chỉ làm những điều chúng tôi phải làm, không thể tưởng tượng chúng tôi có thể làm khác. Bà của chúng tôi đã dạy chúng tôi điều đó. Không ai ở đó giúp đỡ ông bà của chúng tôi vào năm 1939, giờ đây chúng tôi ở đây vì người dân Ukraine”, Wolny phát biểu với Crux.
Wolny, tình nguyện viên của tổ chức từ thiện dành cho các cựu chiến binh lớn tuổi của cuộc nổi dậy Warsaw chống lại Đức quốc xã trong Thế chiến II, chia sẻ thêm: “Tôi làm điều đó vì tình yêu dành cho người anh em của mình, tôi làm điều đó cho một người lạ, chúng tôi chỉ làm điều đó theo tinh thần Tin Mừng”.
Tính đến chiều Chúa nhật, theo Thủ tướng Ba Lan, 200.000 công dân Ukraine đã vượt biên sang Ba Lan. Hình ảnh truyền hình trên khắp đất nước cho thấy người dân địa phương ở các thành phố biên giới đang chuẩn bị thực phẩm và quân đội Ba Lan bồng bế trẻ em. Trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh những căn hộ tư nhân sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn Ukraine.
Nhà hành hương ở Jasna Góra, Đền thờ Đức Mẹ nổi tiếng ở Ba Lan, có thể đón tới 400 người tị nạn.
Cha Michał Legan, phát ngôn viên của các Tu sĩ Pauline Jasna Góra phát biểu với Crux: “Chúng tôi sẽ cầu nguyện sau mỗi Thánh lễ lúc 3:30 với những lời khẩn cầu tha thiết cho hòa bình ở Ukraine”.
Nó quan trọng hơn bao giờ hết, “bởi vì chúng tôi biết những gương mặt của cuộc chiến này. Đó là những người dân của chúng tôi, đó là bạn bè của chúng tôi, đó là những gia đình mà chúng tôi nhìn thấy đang nói lời từ biệt tại các bến xe buýt vì người cha sắp ra trận”, Cha Legan cho biết thêm.
Các Giáo xứ trên khắp đất nước đang chuẩn bị nơi trú ẩn cho những người chạy trốn chiến tranh, và hôm Chúa nhật, các Giám mục Ba Lan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc người dân Ba Lan giúp đỡ người dân Ukraine trên khắp đất nước. Đức Tổng Giám mục Wojciech Polak đã nhắn nhủ người dân Ukraine tại một buổi cầu nguyện đại kết ở Inowrocław, Ba Lan: “Anh chị em có quyền được sống. Không một nhà độc tài nào, không một kẻ điên cuồng nào, không một người Nga nào có quyền tước đoạt quyền đó khỏi anh chị em, đánh cắp hy vọng và ước mơ của anh chị em, hay gây sát thương và giết chóc”.
Tổ chức Caritas Ba Lan đã đảm bảo 3.000 giường cho những người tị nạn, và tất cả các nhà thờ trên khắp đất nước đã quyên góp tiền vào Chúa nhật để giúp tổ chức từ thiện trợ giúp người dân Ukraine. Một cuộc lạc quyên khác sẽ được thực hiện vào Thứ Tư Lễ Tro.
Chi nhánh của Tổ chức Hiệp sĩ Columbus tại Ba Lan đang tổ chức các cuộc lạc quyên tại ba thành phố của Ba Lan – Kraków, Radom và Tomaszów Lubelski. Các nguồn cung cấp y tế, máy phát điện, túi ngủ và các vật dụng cần thiết khác đã được lên kế hoạch gửi đến Lviv ở miền tây Ukraine hôm thứ Hai. Việc phân phối sẽ được phối hợp với Đức Tổng Giám mục Mieczyslaw Mokrzycki Địa phận Lviv, Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, và các Hiệp sĩ địa phương ở Ukraine.
“Điều quan trọng là chúng tôi cũng giúp đỡ những người ở lại, hàng triệu người Ukraine đang bị tấn công ngay lúc này, chúng tôi thu thập các vật phẩm sẽ giúp họ sống sót trong các tầng hầm, các địa điểm trú ẩn”, Szymon Czyszek, một Hiệp sĩ của Tổ chức Hiệp sĩ Columbus ở Ba Lan cho biết.
“Đây là một Aleppo mới, lần này là ở Châu Âu, và đã đến lúc phải hành động”, Czyszek phát biểu với Crux.
Minh Tuệ (theo Crux)