
Một người phụ nữ thắp một ngọn nến trên ban công nhà mình khi các tín hữu trên khắp nước Ý cùng cầu nguyện cho coronavirus (COVID-19) chấm dứt; tại Rôma, Ý, ngày 19 tháng 3 năm 2020. REUTERS / Yara Nardi
Hãng thông tấn Reuters tường thuật, người Công giáo trên khắp thế giới đã cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô lần chuỗi Mân Côi vào tối hôm qua, thứ Năm, để cầu xin Chúa chấm dứt đại dịch coronavirus, đã giết chết nhiều người ở Ý hơn bất cứ nơi nào khác.
Các giám mục người Ý đã yêu cầu người Công giáo toàn quốc đọc kinh Mân Côi tại nhà riêng, bắt đầu lúc 9 giờ tối, và để một ngọn nến thắp sáng trên cửa sổ nhà mình như một dấu hiệu của sự đoàn kết quốc gia.
Sáng kiến này lan truyền mạnh trên phương tiện truyền thông xã hội sau khi nó được công bố vào đầu tuần, và nhiều người Công giáo trên khắp thế giới đã tham gia.
Đức Phanxicô, ẩn mình ở Vatican và thực hiện buổi tiếp kiến chung qua internet thay vì trước đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô, đã phát hành một thông điệp video qua truyền hình khi buổi cầu nguyện bắt đầu.
Trong tình huống chưa từng có này, khi mọi thứ dường như bị bỏ trống, chúng ta hãy giúp đỡ nhau ổn định trong những gì thực sự quan trọng, ngài nói.
Số tử vong của Ý do coronavirus đã vượt qua Trung Quốc, nơi virus này xuất hiện lần đầu tiên, trong khi các bệnh viện cho biết họ đang bị quá tải, và chính phủ chuẩn bị kéo dài các biện pháp phong toả khẩn cấp.
Tổng cộng có 427 người chết đã được khai tử tại Ý trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết trên toàn quốc lên 3.405 kể từ khi dịch bệnh nổi lên vào ngày 21 tháng 2. Trung Quốc đã ghi nhận 3.245 trường hợp tử vong kể từ đầu tháng 1.
Chủ nhật tuần trước, Đức Phanxicô đã mạo hiểm đến một khu phố thành Rôma hoang vắng để cầu nguyện tại hai đền thờ, xin Chúa kết thúc đại dịch coronavirus.
Vatican cho biết các cử hành Lễ Phục Sinh của ngài sẽ được tổ chức không có công chúng tham dự.
Nguyễn Hoàng Tâm