Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng: “Tình huynh đệ là nơi diễn ra sự hoán cải đích thực”

Trong bài thuyết giảng dành cho Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Rôma, Cha Roberto Pasolini, Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng, đã giải thích rằng việc đạt tới tình huynh đệ đích thực đặt ra nhiều thách đố và đòi hỏi một sự biến đổi nội tâm.

Cha Roberto Pasolini, Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cha Roberto Pasolini, Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào ngày 13 tháng 3, Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng, Cha Roberto Pasolini, đã tiếp tục bài giảng thuyết thứ hai trong Mùa Chay, lấy cảm hứng từ hành trình hoán cải của Thánh Phanxicô Assisi, với chủ đề: “Ai ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới: Sự hoán cải theo Tin Mừng nơi Thánh Phanxicô”.

Trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Lêô XIV và các thành viên Giáo triều Rôma quy tụ tại Đại thính đường Phaolô VI, vị tu sĩ Dòng Capuchin đã suy niệm về tình huynh đệ, gọi đó vừa là một món quà vừa là một “trách nhiệm nghiêm túc và cấp bách” — đặc biệt trong một xã hội đầy rẫy sự chia rẽ.

Trong bài giảng được Vatican News tường thuật, Cha Pasolini giải thích rằng sự hoán cải được thực hiện cách đích thực trong tình huynh đệ, và đồng thời mô tả đây là “dấu chỉ hùng hồn nhất về những gì Tin Mừng có thể thực hiện trong cuộc đời chúng ta”.

Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng cũng mời gọi các thính giả “bước xa hơn”, nhìn nhận anh chị em mình không chỉ như nguồn nâng đỡ hay trợ giúp, mà còn là những người được trao phó cho chúng ta “để chính cuộc đời chúng ta có thể được biến đổi”.

Cha Pasolini trình bày bài suy niệm Mùa Chay trước Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Rôma  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cha Pasolini trình bày bài suy niệm Mùa Chay trước Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bối cảnh này, Cha Pasolini nhấn mạnh rằng tình huynh đệ trong Chúa Kitô không chỉ giúp khẳng định “chúng ta là ai”, mà còn kêu gọi chúng ta đi vào một sự biến đổi thực sự: “Họ trở thành không gian cụ thể mà qua đó Thiên Chúa hành động trên nhân tính của chúng ta, làm mềm dịu những cứng nhắc và dạy chúng ta sống với một con tim chân thật hơn, có khả năng yêu thương hơn”.

Dựa trên trình thuật Kinh Thánh về Cain và Abel, vị Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng nhận định rằng sự rạn nứt giữa anh em phát sinh “từ vấn đề về quan điểm”, và mời gọi Đức Thánh Cha cùng các thành viên Giáo triều tự hỏi: “Ai là Cain nơi mỗi chúng ta?” và lòng oán hận chiếm bao nhiêu không gian trong tâm hồn mỗi người.

Ngài cũng nhắc lại rằng, đối với Thánh Phanxicô Assisi, tình huynh đệ là một cơ hội “để học lấy lối suy nghĩ đầy lòng thương xót của Tin Mừng đối với người lân cận khi họ lầm lỗi”.

“Khi các mối tương quan rạn nứt và sự hiệp thông bị tổn thương”, Cha Pasolini nói, “Tin Mừng trước hết không đề nghị bảo vệ quyền lợi của bản thân. Trái lại, Tin Mừng thúc đẩy chúng ta tìm kiếm điều thiện hảo lớn nhất và luôn có thể đạt được: đó là điều thiện hảo giúp chúng ta nhận ra nơi người khác không còn là đối thủ hay người mắc nợ, nhưng là người anh chị em được Thiên Chúa yêu thương”.

Vì thế, Cha Pasolini mời gọi các thính giả hướng đến sự hoán cải nảy sinh “chính từ những gì người khác làm cho chúng ta, ngay cả khi họ làm tổn thương hoặc thử thách chúng ta”, và vì vậy, “chúng ta không bao giờ được đánh mất tầm nhìn” hay viễn tượng về sự sống đời đời.

“Đức tin không tách biệt chúng ta, nhưng nhắc nhở rằng không ai có thể bị loại trừ khỏi trái tim chúng ta”, ngài nói.

Kết thúc bài chia sẻ, Cha Pasolini nhấn mạnh rằng giữa những chia rẽ, chiến tranh và xung đột của thời đại ngày hôm nay, các Kitô hữu “không thể chỉ dừng lại ở việc nói về tình huynh đệ như một lý tưởng cần đạt tới”.

“Chúng ta được mời gọi đón nhận tình huynh đệ như một món quà, đồng thời”, ngài khẳng định, “cũng phải coi đó như một trách nhiệm hết sức nghiêm túc và cấp bách”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết