Các Mục đồng thờ lạy Hài Nhi Giêsu
Sự ra đời của Chúa Giêsu chính là dấu chỉ và thông điệp hy vọng mạnh mẽ nhất trong một thế giới bị làm cho trở nên tối tăm bởi bóng tối của nỗi sợ hãi và bất ổn do đại dịch coronavirus gây ra. Chúng tôi mang đến cho các bạn tiếng nói của các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người đứng đầu các tổ chức từ thiện Kitô giáo khi họ hướng tới một tương lai mà trong đó “Không ai được cứu một mình”.
Kỷ niệm sự ra đời của Hài nhi Giêsu, Đấng mang lại ánh sáng hy vọng và sự cứu rỗi cho thế giới, Đức Tổng Giám mục Công giáo Địa phận Birmighham, Đức Cha Bernard Longley, đã suy tư về những hoàn cảnh bất thường vốn đã ghi dấu ấn sâu đậm trong suốt năm qua và đồng thời khuyến khích các tín hữu chia sẻ Tin Mừng Giáng sinh:
Đức Tổng Giám mục Longley suy tư về việc chúng ta đến với nhau trong năm nay để cử hành Đại lễ Giáng sinh trong những hoàn cảnh hết sức bất thường, và hướng tới việc khép lại một năm đầy những bất thường đối với tất cả mỗi người trong chúng ta.
Đức Tổng Giám mục Longley mời gọi các tín hữu đừng để bất cứ điều gì “lấy đi niềm vui mà qua đó chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế”, đồng thời lưu ý rằng kinh nghiệm của năm 2020 “mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho việc cử hành Đại lễ của chúng ta”.
“Chúng ta biết rằng đối với nhiều người năm nay đã mang lại nhiều nỗi buồn phiền và lo lắng hơn”, Đức Tổng Giám mục Longley nói, và đã thay đổi lối sống của tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt là trong những thời điểm như thế này, “chúng ta cần nền tảng của đức tin”.
Đức Tổng Giám mục Longley mời gọi tất cả mọi Kitô hữu suy tư về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu xuống thế làm người, và đồng thời chia sẻ “thông điệp trọng đại của câu chuyện Giáng sinh” với tất cả mọi người.
Thiên Ân (theo Vatican News)